Tình cảm và lòng biết ơn từ những người trẻ

Trong số các công trình, phần việc của mình, thế hệ trẻ luôn nêu cao vai trò tiên phong, luôn đồng hành với gia đình chính sách, người có công qua những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt mỗi ngày, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong.

Ông Nguyễn Thanh Đức (thôn Thanh Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nướctừ năm 1972 đến năm 1987.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Đức bên gian hàng tạp hóa trước cửa nhà.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Đức bên gian hàng tạp hóa trước cửa nhà.

Gia đình ông ngụ ở thôn Thanh Trường, có 2 vợ chồng và 2 con trai. Tuy nhiên, hiện tại 2 người con đều đi làm ăn xa nhà và đã lập gia đình riêng. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, 2 con của người cựu chiến binh sinh năm 1955 hiếm khi về thăm bố mẹ.

2 vợ chồng ông chủ yếu trông vào phần đất ruộng ít ỏi phía sau nhà. Thương chồng ốm đau liên miên, người vợ tảo tần của ông mở một cửa hàng tạp hóa, kiếm thêm đồng ra đồng vào mỗi ngày.

Ông Nguyễn Thanh Đức kiểm tra khu lán trại nuôi gia cầm của gia đình.

Ông Nguyễn Thanh Đức kiểm tra khu lán trại nuôi gia cầm của gia đình.

Thời gian gần đây, ông Nguyễn Thanh Đức được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ngày ngày tận dụng chuyên môn trên chiến trường năm xưa để chữa trị, giúp đỡ người dân trong vùng.

Biết đến hoàn cảnh gia đình, đoàn viên, thanh niên địa phương thường xuyên đến hỗ trợ, giúp đỡ 2 vợ chồng ông Nguyễn Thanh Đức.

Đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ vợ chồng ông Đức dựng lại hàng rào bị đổ sau đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ vợ chồng ông Đức dựng lại hàng rào bị đổ sau đợt mưa lũ vừa qua.

Cách nơi ở của gia đình ông Nguyễn Thanh Đức không xa, bà Lò Thị Lả sống độc thân cạnh nơi ở của 1 trong 9 người con. Chồng bà Lả là liệt sĩ Lò Văn Pâng, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía Tây.

Đường vào căn nhà nhỏ của bà Lò Thị Lả.

Đường vào căn nhà nhỏ của bà Lò Thị Lả.

Chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, hài cốt của liệt sĩ Lò Văn Pâng vẫn chưa được tìm thấy.

Đoàn viên, thanh niên trong vùng cùng bà Lả làm vườn, thu hoạch hoa màu trong khoảnh vườn nhỏ sau nhà.

Đoàn viên, thanh niên trong vùng cùng bà Lả làm vườn, thu hoạch hoa màu trong khoảnh vườn nhỏ sau nhà.

Gia đình bà Lả thuộc diện khó khăn, bản thân bà cũng đau ốm liên miên. Vì vậy, những bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên trong khu vực đã cắt cử nhau qua hỏi thăm, động viên, hỗ trợ bà Lả làm việc nhà mỗi ngày.

Không khí đầm ấm trong căn nhà tranh vách đất.

Không khí đầm ấm trong căn nhà tranh vách đất.

Năm nay đã 99 tuổi, nhưng ông Nguyễn Phương Đàn vẫn vô cùng minh mẫn. Nhập ngũ tháng 1/1953, ông Đàn từng là Tiểu đội trưởng, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Ông Nguyễn Phương Đàn ôn lại những năm tháng chiến đấu cùng các thành viên đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Phương Đàn ôn lại những năm tháng chiến đấu cùng các thành viên đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi hòa bình lập lại, ông Nguyễn Phương Đàn làm việc tại Sở Lương thực tỉnh Lai Châu rồi về hưu năm 1972 và quay trở lại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) sinh sống cho tới nay.

Cán bộ đoàn phường nơi ông Đán sinh sống lau dọn nhà cửa, giúp đỡ gia đình người cựu chiến binh năm nay đã 99 tuổi.

Cán bộ đoàn phường nơi ông Đán sinh sống lau dọn nhà cửa, giúp đỡ gia đình người cựu chiến binh năm nay đã 99 tuổi.

Trong quá trình chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người cựu chiến binh trên chiến trường Điện Biên năm xưa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố Điện Biên Phủ thỉnh thoảng vẫn đến thăm hỏi, đưa ông Đàn đi dạo phố.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố Điện Biên Phủ thỉnh thoảng vẫn đến thăm hỏi, đưa ông Đàn đi dạo phố.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, trao 5 triệu đồng và quà tặng hiện vật trị giá 500 nghìn đồng tặng 3 gia đình nêu trên.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, vừa qua, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã phối hợp Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" tại gia đình ông Nguyễn Hữu Chấp (sinh năm 1931), thương binh hạng 4/4, sinh sống trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Các bạn trẻ chuẩn bị bữa cơm tại nhà ông Nguyễn Hữu Chấp.

Các bạn trẻ chuẩn bị bữa cơm tại nhà ông Nguyễn Hữu Chấp.

Vợ chồng ông Chấp có với nhau 5 người con. Trong đó, con trai út sinh năm 1974. Năm xưa, người cựu chiến binh quê Phú Thọ từng là Trung đội trưởng Đại đội 290 (Tiểu đoàn 166, Trung đội 209, Sư đoàn 312) rồi Đại đội trưởng Thanh niên xung phong tại công trường 426 (xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Đoàn viên, thanh niên đi chợ mua nguyên liệu từ sớm và tự tay chuẩn bị các món ăn.

Đoàn viên, thanh niên đi chợ mua nguyên liệu từ sớm và tự tay chuẩn bị các món ăn.

Trước khi nghỉ hưu vào năm 2007, ông từng làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Minh (tỉnh Điện Biên).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và các thành viên đoàn công tác cùng đoàn viên, thanh niên địa phương dự bữa cơm đầm ấm với gia đình ông Nguyễn Hữu Chấp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và các thành viên đoàn công tác cùng đoàn viên, thanh niên địa phương dự bữa cơm đầm ấm với gia đình ông Nguyễn Hữu Chấp.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã thăm hỏi, động viên, trao quà trị giá 5 triệu đồng và hiện vật tặng gia đình ông Nguyễn Hữu Chấp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tinh-cam-va-long-biet-on-tu-nhung-nguoi-tre-post821207.html