Tình cảnh khiến Thu Trang khóc nức nở
Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh Thu Trang bật khóc, khiến không ít khán giả dành sự quan tâm lớn.
Có ý kiến đặt ra câu hỏi liệu có phải liên quan đến phim Ai thương ai mến đang có màn khởi đầu phòng vé chưa thật sự thuận lợi. Tuy nhiên, trái với những đồn đoán, khoảnh khắc xúc động ấy hoàn toàn không xuất phát từ áp lực doanh thu.
Theo chia sẻ mới nhất từ chính Thu Trang, những giọt nước mắt rơi xuống trong chuyến cinetour miền Tây vừa qua là vì… quá xúc động trước tình cảm chân thành của khán giả. “Đúng là Ai thương ai mến thì phải đi mới biết được tình cảm mà bà con cô bác dành cho phim như thế nào. Hai ngày cinetour ở miền Tây chỉ gói gọn trong hai chữ ‘nhiệt tình’. Tui yêu quá cái tình mà bà con dành cho đoàn phim”, Thu Trang viết.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh Thu Trang bật khóc, khiến không ít khán giả dành sự quan tâm lớn.

Nhưng không chỉ có nước mắt mà còn xen lẫn nụ cười hạnh phúc. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên cho biết, cô vừa cười rất nhiều vì sự duyên dáng, mộc mạc của khán giả miền Tây, vừa không kìm được nước mắt khi liên tục nhận những lời động viên, yêu thương từ nhiều khán giả. “Cười cũng cười quá trời, mà khóc thì cũng hụ hụ luôn. Không phải khóc vì bị chê, mà vì được vỗ về. Những lo lắng, muộn phiền trước đó dường như tan biến hết”, Thu Trang tâm sự.
Ở thời điểm hiện tại, Ai thương ai mến chưa tạo được cú bứt phá mạnh tại phòng vé. Phim đứng thứ ba doanh thu cuối tuần, thu khoảng 9,5 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 16,8 tỷ đồng sau bốn ngày công chiếu. Trong khi đó, Thiên đường máu đang chiếm ưu thế rõ rệt với 60 tỷ đồng chỉ sau năm ngày ra rạp và được dự đoán có khả năng cán mốc trăm tỷ trong năm 2026.
Dẫu vậy, những con số hiện tại có lẽ chưa phải phải là tất cả và vẫn chờ xem sự bứt phá của phim Ai thương ai mến. Nhưng một điều đáng ghi nhận là sự đồng cảm, yêu thương của khán giả, và những tràng cười - nước mắt trong các buổi giao lưu sẽ là nguồn năng lượng để Thu Trang và ê-kíp tiếp tục bước tiếp. “Hứa sẽ gặp lại và cười lớn hơn ở những cinetour tiếp theo”, Thu Trang nhắn nhủ, khép lại câu chuyện bằng sự ấm áp rất riêng, đúng tinh thần của Ai thương ai mến.












