'Tình dân tộc, nghĩa đồng bào' ở Liên Minh sau lũ dữ

Nơi tâm lũ đi qua, tình người đang được thắp sáng. Đó là hình ảnh về những phụ nữ nhỏ bé, chất phác, hiền lành đang động viên nhau, thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia trong cơn hoạn nạn.

Sáng sớm 16/9, trụ sở UBND xã Liên Minh, thị xã Sa Pa có khá đông người tập trung, trong đó có đông hội viên, phụ nữ ở các thôn trên địa bàn xã. Người chở bó củi, người mang vác xoong, nồi; người mang thực phẩm… Tất cả để chuẩn bị nấu 300 suất cơm cho các lực lượng đang tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích sau trận lũ ống kinh hoàng xảy ra trên địa bàn xã Liên Minh đêm 12/9.

 Nhiều ngày qua, hội viên, phụ nữ khắp các thôn ở xã Liên Minh chung tay, góp sức, chuẩn bị cơm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều ngày qua, hội viên, phụ nữ khắp các thôn ở xã Liên Minh chung tay, góp sức, chuẩn bị cơm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chị Tẩn Mẩy Vạn ở thôn Nậm Cang cách trụ sở UBND xã không xa. Sáng sớm, sau khi gom được chút củi ở nhà, chị Vạn buộc lên xe rồi chở lên xã để cùng chị em nhóm bếp, chuẩn bị bữa trưa. Tần ngần đôi phút, chị Vạn bảo: “Mấy hôm trước tôi bận dọn trại cá của nhà. Cả trại cá mất trắng rồi! Nay thu dọn xong tôi lên đây cùng chị em hỗ trợ nấu ăn cho các lực lượng”.

 Chị Tẩn Mẩy Vạn mang củi từ nhà tới để phục vụ nấu ăn.

Chị Tẩn Mẩy Vạn mang củi từ nhà tới để phục vụ nấu ăn.

Dãy nhà công vụ ở trụ sở UBND xã Liên Minh mấy hôm nay bận rộn người vào ra. Kể từ ngày 14/9 đến nay, chị em phụ nữ khắp các thôn tập trung về đây để phục vụ công tác hậu cần. Chị Tẩn Phẩy Chiêu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nậm Cang là một trong số đó. Ngoài ra, chị Chiêu được phân công ghi chép sự ủng hộ của các chị em trong xã kể từ sau thảm họa thiên tai.

 Mỗi chị em một công việc để kịp thời gian chuẩn bị.

Mỗi chị em một công việc để kịp thời gian chuẩn bị.

Lần giở cuốn sổ với những dòng ghi chép vội vàng, trang đầu tiên có ghi: “Nậm Cang, ngày 14/9: Chảo Mẩy Nảy ủng hộ 45 kg su su; Tẩn Pham Chiêu 5 kg gạo; Tẩn Nảy Phin 31 kg gạo...”. Cùng với đó là dãy dài tên của những chị em trong xã tham gia công tác hậu cần, phục vụ việc cơm nước cho các lực lượng cứu hộ. Sổ ghi chép bắt đầu từ 14/9 đến nay. Chị Chiêu nói thêm: “Ngày 13/9, chị em bận đi dọn đường bị đất, đá sạt lở và tìm kiếm tung tích người bị nạn”. Không một lời kêu gọi, chị em phụ nữ từ khắp các thôn tự bảo nhau, mỗi người một việc để cùng địa phương vượt qua giai đoạn gian khó.

 Cuốn sổ ghi chép ấm lòng người của hội viên, phụ nữ xã Liên Minh.

Cuốn sổ ghi chép ấm lòng người của hội viên, phụ nữ xã Liên Minh.

Kể từ sau khi cơn lũ đi qua, ngày nào ở Liên Minh cũng mưa. Dưới màn mưa dày, các chị, các mẹ là đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã vẫn không vơi phần bận rộn. Không gian nhà công vụ trở nên chật hẹp, không ai đứng ra chỉ đạo, điều hành, những người phụ nữ tự phân công nhau từng phần việc. Người nhặt rau, người nấu cơm, người bê củi, người chế biến. Ai cũng bận rộn làm để kịp giờ cơm, bởi họ hiểu, lực lượng tìm kiếm dọc dòng suối kia còn vất vả biết nhường nào. Và những gia đình đang trông ngóng tung tích người thân đang đau khổ, chờ mong ra sao.

 Ngày nào hội viên phụ nữ cũng có mặt để tham gia công tác hậu cần.

Ngày nào hội viên phụ nữ cũng có mặt để tham gia công tác hậu cần.

Vừa luôn tay chuẩn bị thực phẩm, chị Chảo Mẩy Nảy vừa kể rằng ngày 15/9 mới có thời gian tới xã phụ cùng chị em, trước đó do trại cá của gia đình mất trắng nên phải dọn dẹp. Hơn 40 kg su su chị Nảy đặt để mang đi bán nhưng lại mang lên xã ủng hộ hết. "Giờ bà con mình vất vả, mất mát quá, giúp được phần nào thì mình giúp thôi!", chị Nảy chia sẻ.

Không chỉ phục vụ hậu cần, phụ nữ đồng bào các dân tộc ở Liên Minh còn tham gia việc dọn dẹp vệ sinh đường giao thông, cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn ngay từ thời điểm đầu khi thiên tai ập tới.

Chị Tẩn Phẩy Chiêu ở thôn Nậm Cang chưa bao giờ nghĩ có ngày dòng suối Nậm Pá hiền hòa lại trở nên giận dữ như thế, cuốn trôi người và tài sản theo dòng nước lũ. Chị Chiêu nhớ lại: Khoảng 6 giờ ngày 13/9, chỉ vài tiếng sau khi trận lũ dữ ập tới, chị Chiêu cùng hơn chục chị em trong thôn sau một đêm không ngủ, bắt đầu đi dọc suối Nậm Pá để tham gia tìm kiếm người bị nạn. Những phụ nữ Dao hiền lành, chất phác, đôi tay chỉ biết làm việc ruộng nương, thêu thùa, may vá, cơm nước hôm ấy lại đi làm việc đặc biệt là bới từng khúc củi, xới các ụ đất, cát để tìm người xấu số.

 Chị em phụ nữ vận chuyển thực phẩm ủng hộ từ các địa phương, đơn vị.

Chị em phụ nữ vận chuyển thực phẩm ủng hộ từ các địa phương, đơn vị.

Chị Chiêu bảo: "Lúc đi bới củi, đá mình cũng sợ lắm! Nhưng nghĩ đến nghĩa tình, thế là ai cũng hăng say".

Nỗi lo lắng, sợ hãi và mong chờ, hy vọng phép màu sẽ đến với những người bị nạn đã đi theo dấu chân của những phụ nữ Dao suốt dọc con suối Nậm Pá. Chiều 13/9, nhóm đã cùng lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm được ông T.N.N, người lao động tại trại cá hồi trên địa bàn. Chị em cũng chung tay đến giúp đỡ, động viên và sẻ chia mất mát với các gia đình có người bị nạn.

Gần trưa, 300 suất cơm đã hoàn thành, mỗi suất ăn được đặt gọn trong khay, đưa lên xe để chở đến các điểm mà lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm cứu nạn. Những chuyến xe bắt đầu chuyển bánh trong làn mưa dày.

 Chuẩn bị và vận chuyển các suất cơm đến lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Chuẩn bị và vận chuyển các suất cơm đến lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Sau cơn lũ mấy ngày, đất trời Liên Minh vẫn rất âm u, mưa không ngớt càng khiến bầu không khí thêm tang thương, u buồn cùng những gia đình có 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 7 người bị thương.

Trong khó khăn ở xã Liên Minh, tình người đang được thắp sáng bằng hình ảnh những người phụ nữ nhỏ bé, chất phác, hiền lành đang từng giờ, từng phút thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia. Dù việc nhà đang ngổn ngang, tài sản thì mất trắng sau cơn lũ nhưng họ tạm quên để hành động vì cộng đồng, vì nghĩa tình dân tộc, nghĩa tình đồng bào.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tinh-dan-toc-nghia-dong-bao-o-lien-minh-sau-lu-du-post373645.html