Tình đất

Cánh đồng lúa tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Cánh đồng lúa tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đất nâu, mùa màng gặt hái
Dòng kênh xanh uốn vòng thương nhớ nắng mưa|
Bao gian truân đếm từng thửa cày bừa
Cánh cò đập cánh xanh tươi

Vạt khoai, ruộng cà
Bãi bồi, khúc đầm bên con sông ngần mùa sen trắng
Nghiêng nghiêng bùn đất tỏa hương chiều…

Con đường về làng mênh mang gió|
Lũy tre bốn mùa kể chuyện
|Cánh đồng gối đất vượt lũ
Nắng hạn sá gì

Đồng đất lo toan chuyển giống
|Thấm thía hồ đập dâng đầy

Cây cô đơn rợp giữa cánh đồng chiều vương rơm rạ
|Níu thơm mùi cốm
vẫy gọi khi cây mạ cắm xuống ruộng bùn
Tình đất đâu dễ phôi phai!

Rót ngọt nâng sai nương vườn chung cuộc
Bầu trời rực rỡ tiếng sáo trên lưng trâu đánh thức ban trưa
Thảo nguyên xanh bầu trời ru êm gọi bầy
Thương lắm mẹ già trĩu gánh để đất khôn lời hẹn ước…

Bàn tay của mẹ hôm sớm
Bàn tay mơ ước dựng xây
Bàn tay gian lao đất nước vắt thành
Rộng dài tinh khôi màu đất chói
Đắp đầy vững chãi nghĩa tình xứ sở

Sâu nặng biết ơn Người đã hy sinh hiến dâng đất này
Tình đất vỉa mạch lớn lao Tổ quốc - Nhân Dân.

Đức Sơn

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/sang-tac/tinh-dat-20240903102329538.htm