Tình đồng bào trong bão lũ

Có người đã mãi mãi không trở về khi đi cứu trợ đồng bào, sự ra đi của họ thật nhiều xót xa nhưng cũng đầy ý nghĩa, chúng ta sẽ không bao giờ quên.

Trong những ngày qua, hậu quả siêu bão Yagi gây ra vô cùng nặng nề, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, ở mỗi địa phương tại những nơi người dân cần trợ giúp đều có những người lính Công an nhân dân, Quân đội nhân dân sẵn sàng trợ giúp. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Những lãnh đạo cao nhất của đất nước, của các địa phương cũng trực tiếp đến các “địa điểm nóng” để tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, không ai có thể khoanh tay ngồi yên khi những người dân còn chưa đến được nơi tránh trú an toàn, còn thiếu thức ăn, nước uống…

Trong sự trợ giúp nguời dân vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ có một phần to lớn của chính những người dân trên khắp cả nước ta. Tình nghĩa đồng bào, truyền thống “lá lành đùm lá rách” luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, mỗi khi thiên tai xảy ra điều đó lại càng được thể hiện rõ rệt nhất.

 Những người dân ở Vĩnh Phúc góp gạo gói bánh chưng để gửi tới đồng bào nơi chịu ảnh hưởng của bão, lũ

Những người dân ở Vĩnh Phúc góp gạo gói bánh chưng để gửi tới đồng bào nơi chịu ảnh hưởng của bão, lũ

Không ai bảo ai nhưng rất nhiều những người mẹ, người chị thức cả đêm gói bánh chưng, gói đồ ăn vào túi hút chân không; rất nhiều những người bố, người anh trai từ tận miền Nam, miền Trung, các tỉnh miền Bắc đã chất hàng đầy lên những thùng xe rồi không ngại khó lái xe hàng trăm, hàng nghìn cây số để chở đồ đến những nơi người dân đang chịu ảnh hưởng của bão.

 Những chuyến xe thiện nguyện từ khắp mọi miền

Những chuyến xe thiện nguyện từ khắp mọi miền

 Những người trẻ cùng nhau lên đường tới những điểm chịu hậu quả nặng nề của mưa bão

Những người trẻ cùng nhau lên đường tới những điểm chịu hậu quả nặng nề của mưa bão

Rất nhiều người trẻ, bình thường họ sống một cuộc đời bình lặng nhưng khi thiên tai họ lại là những người xông xáo, hô hào những người thân quen bên cạnh mình để cùng đi mua các đồ dùng, vật phẩm thiết yếu đem đến các điểm đoàn từ thiện để cùng chung tay với cả nước hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Hay như tấm lòng thảo thơm đến mức dành toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để ủng hộ tới Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Và có những “người hùng” đời thường đã mãi mãi không trở về khi đi cứu trợ đồng bào, sự ra đi của họ thật nhiều xót xa nhưng cũng đầy ý nghĩa, chúng ta sẽ không bao giờ quên.

Buổi sáng ngày 10.9, anh N.H.T. (33 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình) cùng Đội cứu trợ gồm 5 người đi ra khu vực ngập lụt trên đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái để cứu hộ. Trong lúc di chuyển thuyền của Đội bất ngờ bị lật. Nước lũ chảy xiết, 5 người rơi xuống dòng nước ngập sâu khoảng 2m. Ngay sau tai nạn đã xác định có 1 người bị thương và 1 người mất tích. Đến 8 giờ sáng 11.9, thi thể của tình nguyện viên N.H.T. được tìm thấy tại gần vị trí thuyền bị lật.

 Một tình nguyện viên trong đội cứu trợ gặp nạn

Một tình nguyện viên trong đội cứu trợ gặp nạn

Bão lũ đi qua, sự tang thương, tổn thất hiển nhiên là có nhưng tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự sẻ chia ấm áp tình đồng bào từ khắp cả nước sẽ là điểm tựa vững chắc để tất cả mọi người cùng vượt qua khó khăn trước mắt để dần ổn định lại cuộc sống.

Lê Tú

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tinh-dong-bao-trong-bao-lu-post390039.html