Tình đồng chí, nghĩa đồng bào ở vùng lũ Nghệ An

Sau lũ dữ, miền Tây Nghệ An ngập bùn đất và nỗi lo dịch bệnh, sạt lở đất. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và LLVT địa phương không quản nhọc nhằn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống. Từ dọn dẹp bùn đất đến tiếp tế lương thực, từ cứu trợ khẩn cấp đến tạo sinh kế lâu dài, những việc làm đầy trách nhiệm và nhân ái ấy đang tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ vực dậy sau thiên tai.

Điểm tựa của người dân vùng lũ

Sáng 26-7, trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324 cho biết: "Sư đoàn đã huy động 1.400 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Riêng địa bàn xã Con Cuông, ngày hôm nay, chúng tôi tăng cường thêm 150 đồng chí, nâng lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở đây lên gần 500 người. Chúng tôi cũng điều chỉnh hướng công việc từ tập trung giúp các hộ dân sang ưu tiên lực lượng cho dọn dẹp bùn đất, rác thải tại các trường học, nhà văn hóa, công sở và các tuyến giao thông trọng điểm, bảo đảm kết nối giữa các địa phương, thôn, bản".

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 động viên cán bộ và nhân dân xã Con Cuông trong cơn bão số 3.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 động viên cán bộ và nhân dân xã Con Cuông trong cơn bão số 3.

Đồng chí Phan Trọng Trung, Phó chủ tịch UBND xã Con Cuông cho biết: "Rất nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa, ruộng đồng tan hoang. Trong tổn thất nặng nề, nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương luôn có một điểm tựa là cán bộ, chiến sĩ LLVT thường xuyên đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ để nhân dân có niềm tin vực dậy trong hoạn nạn". Theo đồng chí Phan Trọng Trung, nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân. Lũ đã rút nhưng nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống vẫn còn. Cùng với đó là mối nguy từ dịch bệnh khi nguồn nước bị ô nhiễm, điều kiện vệ sinh suy giảm. Do đó, lực lượng y tế cơ sở đang phối hợp chặt chẽ với tuyến trên để vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm nguồn nước sạch...

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp các hộ dân thôn Tiến Thành, xã Con Cuông sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp các hộ dân thôn Tiến Thành, xã Con Cuông sau mưa lũ.

Bên cạnh đó, địa phương tổ chức điều tiết, phân phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Trong những ngày bị cô lập do nước lũ chia cắt, việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm bằng trực thăng của Quân đội cũng như sự có mặt kịp thời của LLVT và các tổ chức thiện nguyện là rất đáng trân trọng. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tổ chức cứu trợ có trọng tâm, trọng điểm, tránh để người dân vùng sâu, vùng xa bị thiếu lương thực, thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu. Về lâu dài, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An phải có phương án căn cơ để hỗ trợ khôi phục sinh kế cho nhân dân vùng lũ, như: Hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, vốn vay ưu đãi...

Ấm áp tình người nơi biên giới

May mắn không bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, chính quyền và nhân dân xã biên giới Na Loi đã chủ động thành lập một tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là vùng “rốn lũ” Mường Xén. Sáng 26-7, tổ công tác gồm 60 người là cán bộ, công chức và người dân địa phương xuất phát từ Na Loi, mang theo dụng cụ lao động cùng lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả sau lũ. Trên quãng đường 45km di chuyển, đoàn gặp rất nhiều khó khăn do sạt lở đất, đá đổ xuống chắn đường. Nhiều đoạn phải có 3-4 người cùng nhau khiêng xe máy vượt qua các điểm sạt lở nguy hiểm. Gần trưa, đoàn mới tới được trung tâm xã Mường Xén. Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở và hậu cần (dự kiến sẽ lưu lại nhiều ngày), các thành viên trong đoàn bắt tay ngay vào công việc giúp các hộ dân và chính quyền địa phương dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh công sở, ổn định đời sống sau thiên tai.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đùn đẩy bùn đất tại Trường Mầm non Chi Khê, xã Con Cuông.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đùn đẩy bùn đất tại Trường Mầm non Chi Khê, xã Con Cuông.

Đồng chí Lang Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy xã Na Loi cho biết: “Khi chúng tôi đề xuất thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ vùng lũ, cán bộ, công chức và bà con nhân dân trong xã đều hưởng ứng nhiệt tình. Mọi người tự nguyện góp lương thực, thực phẩm để mang theo, bảo đảm sinh hoạt tại chỗ. Buổi tối, cả đoàn sẽ nghỉ lại tại nhà văn hóa xã Mường Xén”.

Tại trung tâm xã Tương Dương, cùng với các đơn vị LLVT, nhân dân các xã lân cận cũng đến hỗ trợ các gia đình dọn dẹp nhà cửa. Khi biết xã vùng trung tâm nằm bên bờ sông Lam bị thiệt hại nặng nề, chính quyền địa phương xã Yên Na đã thông tin để cán bộ, nhân dân góp công, góp của hỗ trợ đồng bào. Đến nay, đã có hàng trăm người dân đăng ký tự nguyện tham gia đoàn đi khắc phục hậu quả lũ lụt. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã quyết định chia thành các tổ luân phiên hành quân về xã Tương Dương thực hiện nhiệm vụ.

Trong 3 ngày qua, từ sáng sớm, gần 70 cán bộ, người dân xã Yên Na sử dụng xe máy di chuyển, đến 7 giờ đã có mặt tại vùng lũ để triển khai công việc. Trước khi đi, họ đã chuẩn bị xôi, thực phẩm cho bữa trưa. Ông Vi Văn Hùng, người dân xã Yên Na chia sẻ: “Chúng tôi may mắn không bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhìn cảnh đồng bào mình bị thiệt hại mà xót thương quá. Khi được xã thông tin về việc đi giúp nhân dân xã Tương Dương, tôi cũng đăng ký tham gia với mong muốn góp chút công sức để bà con mình sớm ổn định cuộc sống”.

Nhóm PV - CTV tại Quân khu 4

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tinh-dong-chi-nghia-dong-bao-o-vung-lu-nghe-an-838815