Tình làng nghĩa xóm trong mưa lũ ở Thừa Thiên Huế

Mưa đặc biệt lớn kéo dài tại tỉnh Thừa Thiên Huế khiến nhiều nhà cửa của người dân nơi đay chìm trong nước lũ. Nhiều công trình đê kè bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống của người dân. Hiện nước lũ đang rút chậm, hàng ngàn hộ dân ở vùng trũng bị cô lập trong mưa lũ, gây khó khăn trong đời sống, sinh hoạt... Bà con hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống

Những ngày mưa lũ ngập lụt, anh Ngô Quý Hồng Quang, ở thôn Rú Hóp, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục chèo ghe quanh xóm giúp những người già neo đơn, bà con có nhà thấp hơn mình di chuyển lên cao. Sống trong vùng rốn lũ, ai cũng phải dự trữ lương thực, mì tôm dài ngày. Do đợt lũ này lên quá nhanh, nhiều gia đình không kịp trở tay. Những lúc này, bà con giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Hiện, nước lũ trên sông Ô Lâu đang rút chậm, đồ đạc trong nhà còn ngâm trong dòng nước bạc dài ngày.

Người dân dùng ghe nhỏ đi lại trong lũ

Người dân dùng ghe nhỏ đi lại trong lũ

Anh Quang tâm sự: “Những ngày mưa lũ ở đây thì bà con chuẩn bị lương thực, phương tiện để tránh lũ. Làm xuồng nhỏ nhỏ khoảng 3 đến 4 người đi lại vì vùng mình là vùng thấp lụt nên lo chuẩn bị sẵn sàng, có bà con thì chuẩn bị đèn pin với đèn dầu. Nhà nào neo đơn thì đưa lên những nhà đông có gác tránh những ngày lũ"

Bà Nguyễn Thị Gái, ở thôn Tây Phú- Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn cảnh gia đình neo đơn. Hai hôm nay, nước lũ lên nhanh, ngôi nhà bà ngập cả nửa mét, khu vực xung quanh nước ngập lai láng. Bà Gái nói, những ngày qua, bà con nương tựa vào nhau, chống chọi với lũ, người có nhà cao thì hỗ trợ cho người nhà thấp: “Tối hôm qua mưa với gió dữ lắm với nước lên, nhà ngập, tổ trưởng với công an xuống động viên, cho người chở đi qua nhà hàng xóm ở. Nhà hàng xóm giúp đỡ cho hai mợ cháu chỗ ăn chỗ ngủ, chỗ nằm, giúp đỡ đầy đủ hết, thức ăn nước uống đầy đủ. Bà con chòm xóm, tình làng nghĩa xóm tốt, giúp đỡ.”

Tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, huyện Phong Điền nước lũ vẫn còn ngập sâu. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, bà con phải đi lại bằng ghe. Riêng tại xã Phong Bình, vùng rốn lũ của huyện Phong Điền, hơn 80% nhà dân bị ngập. Ông Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết: Khi nước lũ lên, các lực lượng của xã đã giúp 20 gia đình hoàn cảnh khó khăn, già cả neo đơn đến ở tạm tại nơi cao ráo, an toàn. Ông Trần Văn Huy cho biết thêm, có 2 trường hợp mang thai chuẩn bị sinh nở được lực lượng chức năng của xã đưa vào bệnh viện kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. “Mức nước hiện tại hiện nay đang xuống và dự kiến trong vòng khoảng một tuần nước mới rút khỏi tất cả các tuyến đường trên địa bàn. Hiện nay công tác chuẩn bị của các hộ gia đình, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương thì bà con cũng đã có chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cuộc sống trong thời gian nước lũ.”- ông Huy nói.

Những trường hợp neo đơn được mọi người quan tâm giúp đỡ

Những trường hợp neo đơn được mọi người quan tâm giúp đỡ

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt mưa này đặc biệt lớn và kéo dài có nơi mưa hơn 1.000mm, lũ lớn lên nhanh, nhất là khu vực sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu. Mưa lớn trong thời gian ngắn cùng lúc các hồ xả lũ gây ngập diện rộng. Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, dự trữ lượng thực, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng tránh mưa lũ chia cắt, kéo dài.

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Hiện nay các tuyến đường Quốc lộ 49B, rồi một số đường tỉnh lộ, tuyến đường liên xã đang bị ngập sâu nên có nhiều thôn, nhiều xã bị chia cắt. Trước tình hình như vậy thì với yêu cầu phương châm tại chỗ, huyện cũng đã chuẩn bị các cơ số về nhu yếu phẩm cần thiết. Bên cạnh đó, địa phương cũng chỉ đạo các xã, bà con nhân dân chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, để đảm bảo trong thời gian tới khi mà nước lũ chưa rút hết”.

Lê Hiếu /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tinh-lang-nghia-xom-trong-mua-lu-o-thua-thien-hue-post1059742.vov