Tình người gắn kết hơn trong những ngày 'chạy lũ'

Khi bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc, hoàn lưu bão đã khiến cho một số huyện ở ngoại thành chìm trong biển nước. Khi mực nước sông dâng cao, tràn vào nhiều nhà, buộc các hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Thời điểm này, ngoài hỗ trợ từ chính quyền, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng đã được thể hiện rõ khi người dân tích cực giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Ghi nhận của PV THQHVN.

Nước ngập sâu từ 2 đến 3m...Đây là thực trạng diễn ra tại thôn Phú Hiền - nơi nằm dọc hai bên bờ sông Mỹ Hà. Người dân cho biết, chưa bao giờ họ chứng kiến đợt ngập lụt lớn như vậy.

Hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu của người dân Mỹ Đức và các vùng lân cận đã nhanh chóng được chuyển đến hỗ trợ cho bà con. Sinh sống tại thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, mặc dù nhà cửa vẫn đang bị ngập sâu trong biển nước. Nhưng ông Y vẫn cùng các nhà hảo tâm, cố gắng cùng nhau san sẻ phần nào khó khăn, thiếu thốn.

Thuyền là phương tiện duy nhất để đưa đồ dùng cứu trợ đến từng hộ gia đình. Nước ngập sâu, ngõ hẹp khiến công tác cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng không làm cản được tình cảm đùm bọc của những người dân nơi đây.

Cơn bão đã qua, nước lũ cũng đang dần rút, mọi người bắt đầu trở lại với nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, tình cảm và sự đoàn kết trong những lúc khó khăn, hoạn nạn sẽ mãi in sâu trong lòng mỗi người dân sau trận lũ kỷ lục này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Giang - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/tinh-nguoi-gan-ket-hon-trong-nhung-ngay-chay-lu-236861.htm