Tình người ở đoạn đường trơn

Chiều 23-5, trên đường đi làm về, đến đầu tổ dân phố số 28, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), chị Hương ở xã Vân Nội (huyện Đông Anh) thấy một người đàn ông trung niên vẫy tay ra hiệu xe đi chậm lại.

Tưởng xe có vấn đề gì, chị dừng lại định kiểm tra, thì người đàn ông nói nhanh:

- Xe cháu không bị sao đâu. Bác vẫy tay ra hiệu là vì đoạn đường phía trước có xe làm đổ dầu, trơn lắm. Cháu đi chậm thôi, kẻo ngã.

- Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu sẽ chú ý đi cẩn thận ạ - chị Hương xúc động nói.

Lúc này, chị Hương mới để ý, không chỉ một người đàn ông tốt bụng ấy mà nhiều người dân sinh sống hai bên đường cũng đang ra hiệu, nhắc nhở người đi xe giảm tốc độ. Một số hộ còn chủ động mang ghế, thùng xốp ra đặt giữa đường làm biển báo tạm để cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Nghe câu chuyện chị Hương kể, Người Xây Dựng chợt nghĩ, không còi hụ, không hàng rào, chỉ bằng tình người và ý thức cộng đồng, những người dân tổ dân phố số 28 của thị trấn Đông Anh đã giúp ngăn ngừa nhiều vụ tai nạn có thể xảy ra. Một việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, mang lại cho người đi đường sự an toàn và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những người xung quanh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-nguoi-o-doan-duong-tron-704077.html