Tình người trong bão lũ

Siêu bão Yagi đã đi qua, nhưng hoàn lưu của bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn kéo dài ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến công việc, đời sống sinh hoạt của hàng triệu người dân. Nhưng cũng chính từ đây, sức mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam lại được nhân lên gấp bội với những câu chuyện thấm đẫm tình người.

Để kịp thời hỗ trợ các địa phương đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, chiều 10-9, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ra lời kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân cùng kết nối với các nhóm tình nguyện, thiện nguyện, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, giúp người dân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ngay tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tiếp nhận số tiền gần 407 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ những ngày vừa qua.

Ngay sau khi có thông tin về thiệt hại của các tỉnh, thành do bão, lũ gây ra, nhiều địa phương, đơn vị đã phát động phong trào vận động ủng hộ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bão, lũ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Từ trưa 10-9, khoảnh sân lớn trước nhà văn hóa thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã trở thành nơi người dân địa phương tổ chức nấu bánh chưng tặng bà con miền Bắc trong vùng bão, lũ đang gặp khó khăn. Nhiều gia đình trong vùng bị ảnh hưởng có căn hộ chưa cho thuê hoặc nhà kiên cố, rộng rãi chủ động kêu gọi người lao động đến trú nhờ trong thời gian bị ảnh hưởng. Hay nghe tin nhiều người dân các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, ngay trong tối 9-9, người dân ở khắp mọi miền đã quyên góp mua thực phẩm, áo phao, áo mưa trực tiếp hoặc gửi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt…

Tại Thái Bình, bão số 3 đã làm 28.000 ha lúa mùa bị thiệt hại từ 30-70%, 27.000 ha bị thiệt hại trên 70%. Ngay sau bão, hơn 200 sinh viên ở tỉnh này đã đăng ký và lên đường về cơ sở giúp người dân khắc phục hậu quả, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hay khi nhận được thông tin về nhu cầu thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm tại thành phố Thái Nguyên, 12 chiếc thuyền tại chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội được người dân vận chuyển lên Thái Nguyên, kịp thời hỗ trợ di chuyển hàng trăm người từ khu vực ngập sâu tới nơi an toàn… Mới đây, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người thiệt mạng và cứu chữa người bị thương trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ - ngôi làng có đến 25 người chết, 70 người mất tích (tính đến 11 giờ trưa 11-9) trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tất cả nghĩa cử cao đẹp đó, dù nhỏ nhất đã cho thấy sự đoàn kết, thấm đẫm tình người cùng nhau vượt qua gian khó.

Từ xưa đến nay, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào đã trở thành giá trị tinh thần trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những nghĩa cử cao đẹp về tình người trong siêu bão Yagi càng minh chứng rõ nét về tinh thần đoàn kết, về tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Nó không chỉ góp phần sẻ chia mất mát, đau thương mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, thiên tai, bão, lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thiên tai, bão, lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhất là khi ở Việt Nam, mỗi năm có hàng chục cơn bão đổ bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Những hình ảnh cao đẹp nêu trên thêm một lần nữa khẳng định, trong những lúc nguy nan, khó khăn nhất thì nghĩa tình đồng bào luôn được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó cho thấy, tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, “lá lành đùm lá rách” là nét đẹp, là sức mạnh của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Lâm Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/162567/tinh-nguoi-trong-bao-lu