Tình người trong cơn lũ lịch sử
Những ngày này, TP Huế đang hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử. Nước các sông dâng cao chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư. Trong cơn hoạn nạn, tình người lại được thể hiện rõ ràng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Thắm tình quân dân
Giữa tâm lũ, tình quân dân, nghĩa đồng bào cao đẹp của dân tộc Việt Nam lại được thể hiện sâu sắc. Hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ những ngày qua dầm mình trong mưa lũ ứng cứu, hỗ trợ người dân trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và trách nhiệm.
Thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1, mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 khiến 26 hộ dân với 107 nhân khẩu bị cô lập. Lương thực dự trữ cạn kiệt, khiến cuộc sống của bà con trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Lực lượng chức năng căng dây tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập.
Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với lực lượng địa phương dùng dây thừng vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân. Các đơn vị chuyển 200kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa, giúp bà con ổn định cuộc sống giữa mưa lũ.
Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, các đơn vị trực thuộc đang triển khai phát lương thực cứu trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bộ đội biên phòng chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tiếp tế lương thực cho người dân.
Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, những ngày qua huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân cùng hàng trăm lượt phương tiện tham gia ứng phó với mưa lũ, giúp dân.
"Chúng tôi theo dõi sát tình hình, phối hợp lực lượng chức năng sẵn sàng huy động tối đa phương tiện để hỗ trợ người dân, giảm thiệt hại về người và tài sản", Đại tá Phan Thắng nói.
Ngoài quân đội, Công an TP Huế cũng là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong những ngày mưa lũ vừa qua. Trong điều kiện mưa lớn, nước dâng cao, lực lượng công an có mặt tại các khu vực ngập sâu để hỗ trợ di dời người dân, đưa người bệnh đi cấp cứu.



Công an TP Huế luôn túc trực ứng cứu dân trong mưa lũ.
Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh, giúp dân khắc phục thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà là danh dự, là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Đêm 27/10, tại phường Thuận Hóa, trong lúc cứu người mắc kẹt giữa dòng nước xiết, Trung sĩ Phan Lương Hải (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) bị thương nặng.
Máu chảy nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng dìu thêm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi kiệt sức.
Trong những ngày qua, Công an TP Huế huy động 100% quân số, hơn 19.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, tổ chức di dời 1.800 hộ dân với 4.500 nhân khẩu, trong đó có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người bệnh.
Hình ảnh những người lính áo xanh dìu dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dọn bùn đất hay các chiến sĩ PCCC & CNCH dầm mưa cứu hộ dù bị thương như Trung sĩ Phan Lương Hải trở thành biểu tượng sống về tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân trong thiên tai.
Sẻ chia trong cơn hoạn nạn
Giữa mưa lũ dồn dập, không chỉ lực lượng chức năng mà người dân và các tổ chức thiện nguyện cũng chung tay giúp nhau vượt khó. Sáng 29/10, trời vẫn mưa, căn bếp của Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa) có hàng chục người đang vội vàng cùng nhau nấu những suất cơm nóng hổi gửi đến người dân.
Hơn 50 phụ nữ, từ cán bộ, giáo viên đến công chức, tất bật vo gạo, xào rau, chia cơm gửi đến các khu vực bị cô lập. Chỉ sau hai ngày, hàng nghìn suất cơm được nấu và chuyển đến người dân, mang hơi ấm và niềm tin giữa mùa lũ.

Bếp ăn thiện nguyện phục vụ hàng nghìn suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ người dân vùng lũ.
Mọi việc bắt đầu từ lời kêu gọi trên mạng xã hội của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng, công tác tại Sở Công thương TP Huế: "Mấy chị em tính nấu cơm hỗ trợ bà con. Ai có gì góp nấy, bếp mượn của trường, và nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì".
Nhóm thiện nguyện mở thêm điểm nấu tại Trường Tiểu học Phước Vĩnh, phục vụ nhiều địa bàn hơn. Cùng lúc, nhiều doanh nghiệp và người dân chung tay ủng hộ gạo, rau củ, thực phẩm, góp phần duy trì các bếp ăn thiện nguyện.

Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa đi phát tặng cơm cho người dân.
Trực tiếp vào vùng ngập sâu tiếp tế, tặng cơm cho người dân, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa bày tỏ, bếp ăn yêu thương của các chị em phụ nữ triển khai trong mưa lũ là nghĩa cử vô cùng đáng quý.
Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho rằng, trong hoạn nạn và khó khăn, sức mạnh lớn nhất chính là tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia. Chính quyền địa phương sẵn sàng hỗ trợ để những suất cơm ấm áp đến được với người dân nhanh nhất và an toàn nhất.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Công ty Điện lực Huế mở cửa miễn phí nhà khách tại số 100 Nguyễn Huệ và 11 trụ sở khác để người dân, sinh viên đến lưu trú, sạc điện thoại, dùng lương thực, nước uống miễn phí.


Nhân viên điện lực vượt lũ đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, hỗ trợ Trung tâm Y tế Thuận Hóa kê cao thuốc và thiết bị y tế.
"Nhà khách có 30 phòng, đầy đủ điện, nước. Chúng tôi cũng mở cửa các trụ sở khác để người dân đến tránh lũ, hỗ trợ di tản các gia đình có trẻ nhỏ, người già và sinh viên thuê trọ thoát khỏi khu vực ngập lụt", ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế chia sẻ.
Trong hoạn nạn, khó khăn, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình cảm sâu đậm giữa quân và dân, sự tương thân tương ái của các tổ chức, cá nhân trở thành nguồn động lực để người dân vượt qua thử thách.
Cũng trong những ngày mưa lũ, nhiều câu chuyện thắm đượm tình người như vượt lũ đưa bệnh nhân đi cấp cứu, hỗ trợ sản phụ sinh con giữa đường để lại ấn tượng sâu đậm. Sáng 29/10, giữa lúc nhiều tuyến phố ở Huế ngập sâu, một sản phụ bất ngờ trở dạ.
Được người đi đường là một giám đốc doanh nghiệp cùng điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ, sản phụ "vượt cạn" ngay trên xe ô tô. Khi xe đến sảnh Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, sản phụ được các y bác sĩ kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con...

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra, họp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại phường Hương Thủy.
Đến kiểm tra tình hình mưa lũ tại các địa phương chiều 29/10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế biểu dương nỗ lực của chính quyền, các lực lượng và người dân đã tích cực khắc phục hậu quả, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Đồng thời đề nghị các ngành chức năng cân nhắc hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực còn bị ảnh hưởng nặng, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu ăn, thiếu mặc sau lũ.

Theo cơ quan chức năng, đến sáng nay lũ trên các sông ở Huế đang xuống dần, tuy nhiên các tuyến đường, khu dân cư vẫn đang ngập sâu.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, trên địa bàn 32 xã/phường vẫn còn ngập sâu, bình quân từ 1-2m, có nơi sâu hơn. Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Phú Xuân và Thuận Hóa vẫn còn ngập sâu từ 30cm-80cm, phân luồng theo hướng đường tránh Huế.
Thống kê sơ bộ của các địa phương, có hơn 44.507 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5m-0,9m, có nơi từ 1m-2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu.
Ngoài ra, về rau màu bị ngập úng 279ha, hoa cây cảnh 67.000 chậu, cây ăn quả các loại bị ngập 255ha, diện tích sắn 42ha.. Ruộng bị vùi lấp 4,8ha, thiệt hại các loại cá nuôi 44,6 tấn, 34.000 con cá giống, gia cầm 5.280 con bị cuốn trôi, lợn 19 con bị chết.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cho hay, hiện nay nước trên các triền sông đang xuống dần các đơn vị, địa phương, cần khẩn trương huy động lực lượng, nhân dân tham gia dọn vệ sinh theo phương châm "nước rút đến đâu vệ sinh đến đó".
Trong khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp, xuất hiện trường hợp người dân bị nước cuốn trôi, mất tích, UBND TP Huế đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập nước, tràn, cầu tạm, bến đò; kiên quyết ngăn chặn các hành vi liều lĩnh, chủ quan, không bảo đảm an toàn trong mưa lũ.
Các lực lượng chức năng cần bố trí trực gác, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm. Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ kịp thời để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tinh-nguoi-trong-con-lu-lich-su-169251030070216876.htm












