Tình người trong lũ lụt

Cơn lũ kéo dài từ ngày 3 - 5/9/2019 vừa qua đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở các khóm Duy Tân, An Hà, Vĩnh Hoa, Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Khi hàng trăm người dân đang rơi vào 'rốn lũ', đối diện với biển nước mênh mông cùng bao bộn bề lo toan thì các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã có mặt kịp thời và nhiều tổ chức cá nhân đã quyên góp để cung cấp lương thực, thực phẩm giúp người dân qua cơn khốn khó. Tình quân dân, tình người đã khiến hàng trăm hộ dân bị chìm trong biển nước ở vùng biên giới thấy ấm lòng...

 Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người dân bị ngập lụt ở thị trấn Lao Bảo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người dân bị ngập lụt ở thị trấn Lao Bảo

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 2/9/2019 đến nay, mưa lớn kéo dài xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh, có nơi lượng mưa đo được trên 400 mm. Lượng mưa lớn khiến nước từ các sông suối đổ về mỗi lúc một nhiều, nước sông Sê Pôn liên tục dâng cao gây ngập lụt trên địa bàn thị trấn Lao Bảo và một số địa bàn khác. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu, bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai để kịp thời hỗ trợ người dân. Trong mưa gió, lũ lụt, tình quân dân lại càng được thắt chặt, thắm thiết hơn. Những cái bắt tay, lời nói cảm ơn, động viên nhau trong mưa lũ khiến quân và dân đều ấm lòng. Do công tác chuẩn bị ứng phó với lũ được thực hiện tốt nên khi nước lũ tràn về không gây thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Tối 3/9/2019, nước lũ sông Sê Pôn lên nhanh khiến một số khu vực dân cư ở các nơi thấp như: Khóm Duy Tân, Vĩnh Hoa, An Hà, Cao Việt, Ka Túp bị ngập từ 1 - 5m, có nhiều nơi nước dâng lên tới nóc nhà. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã dùng ca nô để nắm tình hình giúp người dân tránh lũ an toàn; cử lực lượng chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm để cảnh báo người dân đi lại, sinh hoạt, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp người người dân tránh lũ. Trước khi lũ nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở thị trấn Lao Bảo, nhiều hộ dân có nhà ở khu vực cao ráo đã chủ động đến những nhà dân bị ngập để đón bà con láng giềng về nhà mình ở tránh lũ. Một số người đã đăng lên facebook cá nhân thể hiện tinh thần tương thân tương ái như: “Nhà mình luôn sẵn sàng đón bà con chạy lụt, có chỗ ở đàng hoàng” khiến nhiều người khen ngợi, cảm động. “Trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, người dân đa số đều có mối quan hệ họ hàng, quen biết, thường ngày vẫn lui tới thăm nhau nên khi xảy ra lũ lụt như thế này thì cưu mang nhau là chuyện thường tình. Nhà tôi cũng đón 4 cháu nhỏ, con của một người quen trong khóm đến ở tránh lũ mấy hôm nay. Hôm nay nước đã rút, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa và nếu rảnh thì tranh thủ ra phụ giúp bố mẹ các cháu dọn nhà cửa rồi mới tính chuyện đón các cháu về nhà”, chị Hằng, khóm Duy Tân tâm sự.

Thấu hiểu nỗi vất vả, lo toan, thiếu thốn của người dân trong “rốn lũ”, UBND huyện Hướng Hóa, thị trấn Lao Bảo đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nhóm Thiện nguyện “Nồi cơm Từ thiện Khe Sanh”, các tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn trao trên 500 thùng mì ăn liền, 100 két nước lọc, sữa tươi, gần 1.000 suất cơm để giúp bà con yên tâm tránh lũ. Khi bão lũ đến, tinh thần tương thân tương ái của người dân nơi đây lại càng cao. Một số hộ dân đã tình nguyện cùng nhau góp tiền để nấu cơm, xôi, mua bánh mì về phát tận tay người dân đi tránh lũ. Hai hôm nay, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Lê Mậu Thương (tên thường gọi là Thủ, 66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi), ở khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo luôn nhộn nhịp, khẩn trương chế biến thức ăn phục vụ người dân vùng lũ trên địa bàn thị trấn. Nhóm thiện nguyện của gia đình ông Thương, bà Mai và các con dâu, rể đã bỏ tiền túi, vận động một số người dân có điều kiện kinh tế đóng góp để cung cấp miễn phí trên 600 ổ bánh mì sữa, bánh mì kẹp thịt và khoảng 300 hộp xôi kèm muối lạc đến người dân vùng bị ngập lụt. Khi bánh mì được gói gém xong, xôi được đóng hộp, nhóm thiện nguyện của gia đình ông Thương, bà Mai cử người đưa đến tận nơi cho người dân tránh lũ, một ít để tại số nhà 98 Quốc lộ 9, thị trấn Lao Bảo đợi người dân gần đó đến nhận cho tiện đường. Tuy kinh tế gia đình ông Thương, bà Mai không mấy khấm khá nhưng vẫn quyết tâm làm thiện nguyện giúp người dân vùng lũ. Việc làm thiện nguyện thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của gia đình ông Thương rất đáng ghi nhận. “Mấy hôm nay nước lũ dâng cao, gia đình tôi phải đi ở nhờ nhà người quen trong khóm. Mưa, lũ không thể nấu nướng gì được nên khi nhận miễn phí những suất cơm, bánh mì, xôi, sữa, nước lọc từ các nhóm thiện nguyện, chúng tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn gửi đến những tấm lòng thiện nguyện”, bà Trần Thị Xuân ở khóm Duy Tân bộc bạch.

Rạng sáng ngày 5/9/2019, nước lũ đã rút, nhiều nhóm thiện nguyện như: Nhóm “Nồi cơm Từ thiện Khe Sanh”, nhóm thiện nguyện gia đình của ông Lê Mậu Thương và bà Nguyễn Thị Mai vẫn tiếp tục nấu cơm, xôi cung cấp miễn phí, giúp người dân có thêm thời gian để dọn dẹp nhà cửa.

Nhận thấy nước đã rút hết khỏi khu dân cư, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, bảo vệ dân phố, dân phòng đã về giúp dân dọn dẹp nhà cửa. Trong đó, dấu ấn của những cán bộ, chiến sĩ biên phòng lại một lần nữa khiến nhân dân cảm động. Họ luôn nhiệt tình, không quản ngại khó khăn để giúp người dân dọn rác, lau chùi nhà cửa, đồ dùng, kê lại bàn ghế.

Lũ đã rút, người dân thị trấn Lao Bảo lại trở về với cuộc sống thường ngày và trong lòng họ tình quân dân, tình người, lòng biết ơn vẫn luôn còn mãi...

Vân Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=142066