Tình người trong mênh mông nước lũ
Đêm 19/11, mưa xối xả, nước lũ cuồn cuộn, nhưng những người lính Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn kiên cường bám trụ. Họ vừa là điểm tựa, vừa là phao cứu sinh cho nhân dân, quyết tâm đưa từng người ra khỏi vùng nguy hiểm, đúng tinh thần 'không để sót một ai'.

Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng lực lượng địa phương đưa dân ra khỏi vùng cấm.
Những cuộc giải cứu trong đêm
Cơn mưa xối xả trong 2 ngày qua đã biến thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp thành biển nước. Chỉ trong vài tiếng, nước lũ đã dâng từ chân nhà lên tận nóc, nhiều nơi từng tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm tối.
Một giờ sáng ngày 19/11, trong màn mưa trắng trời, điện thoại của Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn bất ngờ rung liên hồi.
Giữa đêm tối, tiếng chuông dồn dập như báo hiệu một điều chẳng lành. Bên kia đầu dây, giọng Thượng úy Lê Công Bằng, Trợ lý tổ chức Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nghẹn ngào, gấp gáp: "Anh ơi, cứu vợ con em với… nước lên nhanh quá, vợ con em nguy mất rồi!"
Nhà Bằng nằm ở phường Quy Nhơn Bắc, khu vực đang bị lũ nhấn chìm dữ dội. Nhận nhiều cuộc gọi cầu cứu từ người dân, nhưng đây là lần đầu Trung tá Giang nghe tiếng kêu cứu từ đồng đội. Anh chỉ kịp trấn an: "Em yên tâm, để anh lo".

Mưa trắng trời, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư chìm trong biển nước.
Không chần chừ, đồng chí Giang tập hợp ngay 4, 5 chiến sĩ giỏi bơi, mang theo áo phao, phao tròn, áo mưa, đèn pin. Trong đêm tối đặc quánh, điện đã bị cắt để bảo đảm an toàn, song họ vẫn lao mình vào dòng nước xiết.
Hơn 1 giờ đồng hồ mò mẫm trong biển nước, ánh đèn pin chập chờn soi lối, đoàn mới tiếp cận được ngôi nhà. Phương án duy nhất lúc này là ghép phản giường với phao thành bè, đặt thùng xốp lót chăn, quấn vải dù để tạo chỗ ngồi an toàn cho cháu bé mới 3-4 tuổi đang run rẩy khóc thét.
Ý tưởng là vậy, nhưng để an toàn thoát ra ngoài trong thời điểm đêm tối không đơn giản nên cũng mất gần 1 giờ. Trên đầu mưa xối xả, dưới chân nước dâng cuồn cuộn, cả đoàn vừa bơi vừa bám hàng rào để tránh bị cuốn trôi. Chỉ khi bàn chân chạm đất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, ai cũng run lập cập bởi lạnh vì đã ngâm mình quá lâu trong dòng nước lũ.
Giải cứu thành công nhà đồng đội, Trung tá Nguyễn Tùng Giang lại nhận được thông tin ở phường Quy Nhơn Đông có 2 chị em bà Nguyễn Thị Như Ý (86 tuổi), bị liệt, và bà Nguyễn Thị Long (72 tuổi) sống dựa vào nhau. Hai bà sống trong căn nhà nhỏ, nay đã bị lũ cô lập hoàn toàn. Tuổi cao, sức yếu, biết rõ hiểm nguy nhưng 2 bà vẫn kiên quyết không chịu rời đi, như thể muốn bám trụ nơi chốn quen thuộc đến phút cuối.

Cán bộ quân y thăm khám sức khỏe cho bà Nguyễn Thị Long sau khi đến nơi tránh trú an toàn.
Nắm được thông tin, Trung tá Nguyễn Tùng Giang không khỏi áy náy, lòng day dứt. Anh hiểu rằng nếu không đưa được 2 bà ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường. Quyết tâm bằng mọi cách, anh lại cùng đồng đội vượt vào vùng ngập sâu, vốn đã được cảnh báo là “vùng cấm” vì nước dâng quá cao, dòng chảy xiết nguy hiểm.
Cuộc giải cứu kéo dài, tốn nhiều công sức, nhưng cuối cùng 2 bà cụ cũng được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn an toàn.
Không để ai bị bỏ lại vùng nguy hiểm
Giải cứu vợ con đồng đội, cứu 2 bà cụ tuổi cao sức yếu… chỉ là vài lát cắt trong muôn vàn câu chuyện đang diễn ra từng giờ ở Quy Nhơn. Bởi trong vài giờ ngắn ngủi, nơi đây đã bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông, dây điện chằng chịt, đồ dùng trôi nổi, người dân đứng trên nóc nhà kêu cứu, thổi còi, giơ tay, hô to… tất cả đều mong được lên ca-nô thoát khỏi vùng lũ.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng không khỏi xót xa trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Dù Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp lực lượng địa phương, bằng mọi phương tiện di dời toàn bộ bà con đến nơi an toàn, nhưng lực lượng tại chỗ vẫn phải phân vùng, ưu tiên cứu trước những hộ bị ngập sâu, không còn chỗ trú.

Bộ đội Biên phòng tham gia cứu hộ trong mưa lũ.
Thực tế, trận lũ lần này nước dâng quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã nhấn chìm cả khu dân cư nên nhiều người bị động. 10 giờ đêm 18/11, mặt đất vẫn khô ráo, chưa ai nghĩ đến hiểm nguy. Thế nhưng đếnnửa đêm, khoảng 1 giờ sáng ngày 19/11, nước đã tràn vào ngập ngang nhà. Chỉ thêm vài ba tiếng sau, dòng lũ hung hãn đã dâng tới tận nóc.
Từ đêm đến sáng, mạng xã hội ngập tràn những lời kêu cứu khẩn thiết: Người cầu cứu cho người thân, người tự kêu cứu cho chính mình khi bị mắc kẹt trong biển nước. Có gia đình vợ con đã kịp di tản, nhưng người chồng vẫn cố thủ trong nhà. Có người cha liều mình bơi ra giữa dòng, vẫy ca-nô xin cứu 2 đứa con nhỏ. Có gia đình cả nhà ngồi co ro trên chiếc nốc (loại thuyền nhỏ) chờ lực lượng cứu hộ, bởi thuyền không thể tự vượt qua dòng nước xoáy.
Nhiều ngôi nhà đã đóng cửa im lìm, tưởng chừng không có ai, nhưng khi gõ mạnh mới thấy 3-4 người thò đầu ra kêu cứu. Còn lại, phần lớn bà con đều leo lên nóc nhà, mặc cho mưa xối xả, chấp nhận ướt lạnh để chờ được giải cứu.

Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng lực lượng địa phương cứu hộ khẩn trương be bờ ngăn lũ dâng.
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Ngọc Văn, Phó Thuyền trưởng Hải đội Biên phòng 2, người trực tiếp cầm lái ca-nô cứu hộ chia sẻ: Ở dưới dòng nước xiết không ai biết có gì. Có thể là bức tường, hàng rào, một chiếc ô-tô, xe máy, đống gạch hay cả dây điện… tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây mất an toàn.
Vì vậy, mỗi chuyến ca-nô cứu dân là một hành trình căng thẳng, đòi hỏi người lái phải quan sát thật kỹ, luồn lách khéo léo để bánh lái không va chạm, không lệch hướng, tránh mất kiểm soát giữa dòng nước hung hãn.
Hiện nay, mưa đã ngớt, gió đã ngừng dữ dội, song hồ đập vẫn tiếp tục xả lũ khiến nước sông dâng cao từng giờ. Dẫu tình hình còn phức tạp, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị phối hợp vẫn kiên cường ứng trực, quyết tâm bám trụ cứu hộ, cứu nạn, không để bà con bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tinh-nguoi-trong-menh-mong-nuoc-lu-post924419.html










