Tình nguyện viên AIESEC: 'Hạnh phúc là được thấy con người phát triển'

Phan Hằng Minh (sinh năm 2005) là sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH). Bước chân vào môi trường đại học, cô nàng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, trong đó phải kể đến AIESEC - tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh 'vì hòa bình và phát triển tiềm năng nhân loại'.

Hằng Minh là thành viên của AIESEC tại Việt Nam, chi nhánh TP.HCM.

Hằng Minh là thành viên của AIESEC tại Việt Nam, chi nhánh TP.HCM.

Khai phá tiềm năng và phát triển bản thân

Biết đến AIESEC từ những năm cấp ba, Hằng Minh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tổ chức này. Sứ mệnh “vì hòa bình và phát triển tiềm năng nhân loại” đã chạm vào trái tim của Hằng Minh. Vào thời điểm vừa lên đại học, cô nàng đã quyết định điền đơn tham gia vào tổ chức. “Suy nghĩ lúc đó của mình nếu trượt thì vẫn có thể nhận được phản hồi, giúp trau dồi và phát triển bản thân hơn. May mắn là hơn hai tháng từ lúc gửi đơn, trải qua các vòng đánh giá… thì mình chính thức là thành viên của AIESEC tại Việt Nam, chi nhánh TP.HCM.”, Hằng Minh chia sẻ.

Hằng Minh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng khi đến với AIESEC, cô nàng khẳng định đây là một môi trường mới khác hẳn với những gì mình từng trải nghiệm ở câu lạc bộ cấp ba.

“Điều mình tâm đắc nhất là mọi người đề cao phát triển bản thân (self-development). Ở AIESEC, mình được nhận phản hồi hàng tuần, hàng tháng qua những công việc được giao. Từ đó, việc nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu, những kĩ năng cứng và mềm trở nên dễ dàng hơn. Mỗi cá nhân được xác định khía cạnh muốn phát triển ở giai đoạn này và xác định xem nó có liên quan đến nghề nghiệp tương lai mình muốn theo đuổi hay không nữa”.

AIESEC đã mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ với Hằng Minh trên con đường phát triển bản thân.

AIESEC đã mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ với Hằng Minh trên con đường phát triển bản thân.

Hằng Minh tâm sự, mỗi người sẽ có một bản “Kế hoạch phát triển bản thân” (Personal development plan – PDP) và biểu mẫu nhận phản hồi hàng tháng để người lãnh đạo có thể kịp thời nắm bắt thông tin và đưa ra sự giúp đỡ hay sửa đổi cần thiết. Hình thức mà AIESEC đề ra đã tạo cơ hội để mọi người đối diện với điểm mạnh và điểm yếu của bản thân một cách trực tiếp chứ không né tránh, và luôn hướng cá nhân đi tìm giải pháp thay vì trách móc hay giữ hiềm khích với nhau.

Một môi trường ấm áp và lý tưởng

Trở thành tình nguyện viên ở AIESEC, Hằng Minh được sống trong môi trường đầy ắp sự quan tâm và chan hòa. Dù là công việc hay chuyện cá nhân, các thành viên ở AIESEC đều chia sẻ và nhận được sự lắng nghe chân thành hơn bao giờ hết. Hằng Minh nhớ lại: “Gần đây, có khoảng thời gian mình cảm thấy khối lượng công việc nặng hơn so với năng lực và bản thân bị choáng ngợp. Mình đã tâm sự với hai chị trưởng nhóm và các chị đã dành những ba buổi để bàn bạc giải quyết giúp mình. Mình thấy trân trọng sự chân thành và công sức của mọi người đã bỏ ra giúp đỡ các thành viên khác”.

Với Hằng Minh, trải nghiệm làm tình nguyện viên ở AIESEC đã mang tới nhiều suy ngẫm về cống hiến.

Với Hằng Minh, trải nghiệm làm tình nguyện viên ở AIESEC đã mang tới nhiều suy ngẫm về cống hiến.

Cách các thành viên của AIESEC phát triển bản thân không chỉ qua việc hoàn thành những nhiệm vụ được giao trên giấy mà còn trực tiếp trải nghiệm nó. Vào tháng 3/2024, Hằng Minh tham gia dự án “Bài học Chung Toàn cầu” (World's Largest Lesson) được Project Everyone phối hợp với UNICEF nhằm truyền tải ý nghĩa của 17 Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) cho một ngôi trường làng ở Campuchia. Với cô nàng, đây là một trải nghiệm quý giá.

“Điều kiện vật chất lớp học (không đèn, không quạt) và trường học (trời nóng nhưng rất ít cây, nhà vệ sinh không hoàn thiện) khiến mình nhận ra những quyền lợi mình vốn xem là hiển nhiên lại vô cùng trân quý đối với người khác. Ở chuyến đi này, mình được nghe câu chuyện về sự nỗ lực của người dân Campuchia trong việc phát triển đất nước. Các thành viên AIESEC người Campuchia mình gặp đều có tư duy và kỹ năng rất chắc chắn. Các bạn đều xác định rõ về việc mình là ai, sẽ làm gì, đóng góp những gì cho môi trường xung quanh”.

Hằng Minh và các thành viên AIESEC tại Campuchia, chi nhánh IFL.

Hằng Minh và các thành viên AIESEC tại Campuchia, chi nhánh IFL.

Hằng Minh cho rằng AIESEC là một môi trường lý tưởng và chan hòa. Ở đây, mỗi thành viên với những mục tiêu cá nhân khác nhau sẽ hòa chung vào sứ mệnh “cùng phát triển”. Hằng Minh cảm thấy hạnh phúc 80% khi ở AIESEC, và cô nàng chắc chắn 20% còn lại sẽ được lấp đầy trên hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi cá nhân.

“Hạnh phúc là khi được thấy con người phát triển”

Hằng Minh (bên trái, ngoài cùng) trong buổi đón các bạn tình nguyện viên quốc tế AIESEC.

Hằng Minh (bên trái, ngoài cùng) trong buổi đón các bạn tình nguyện viên quốc tế AIESEC.

Thuộc phòng ban Tình nguyện viên Quốc tế chiều đến, công việc của Hằng Minh là tìm những đối tác có thể hỗ trợ dự án nhằm đóng góp cho 17 Mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc đề ra và đưa các bạn Tình nguyện viên nước ngoài đến để tình nguyện.

Từ những nỗ lực nhỏ, các dự án của Hằng Minh đã đóng góp thực tế cho môi trường xung quanh, giúp cho những người thụ hưởng (beneficiaries) có thêm các kiến thức hữu ích. Nhìn thấy bản thân là một phần của các tác động tích cực đó đã giúp Hằng Minh tự tin hơn trên con đường mình lựa chọn. “Có lúc việc mình rất cực, có lúc mình chỉ làm vì nó là công việc thôi, nhưng sau tất cả, mình vẫn biết mình đang làm gì với mục đích gì và cả sức ảnh hưởng của điều mình đang làm nữa”.

Hằng Minh luôn khao khát hoàn thành sứ mệnh “phát triển tiềm năng nhân loại” mà AIESEC đề ra.

Hằng Minh luôn khao khát hoàn thành sứ mệnh “phát triển tiềm năng nhân loại” mà AIESEC đề ra.

Thời gian làm tình nguyện viên ở AIESEC đã giúp Hằng Minh tìm được định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. Cô nàng trải lòng: “Với mình, hạnh phúc bây giờ là được nhìn thấy sự phát triển của tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình. Mình vui vì được làm điều ý nghĩa với những người xung quanh, vui vì mình vẫn đang đi đúng hướng. Và mình cũng vui vì có một dấu hỏi “Tại sao” của bản thân để kéo lại khi mình cảm thấy phí thời gian hay vô bổ, vui vì thấy sống có ý nghĩa là luôn biết tiến về phía trước, vui vì lúc mệt có nghĩa là mình đang leo dốc để tiến lên đỉnh núi, vui vì mình biết mình là ai, đang làm gì, có ý nghĩa thế nào”.

Nỗ lực của Hằng Minh với tư cách là tình nguyện viên AIESEC đã hòa chung vào bản giao hưởng nhân ái của thế giới. Sau hành trình này, Hằng Minh nhận được nhiều hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng trên tất cả là niềm tự hào vì những gì bản thân đã làm và đóng góp cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)

Ngọc Khuê

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tinh-nguyen-vien-aiesec-hanh-phuc-la-duoc-thay-con-nguoi-phat-trien-post1659036.tpo