Tình nguyện viên được tặng cây xanh khi đi làm nhiệm vụ

Qua gần 3 tháng đi tình nguyện trên tuyến đầu, Trần Thanh Ngọc (20 tuổi) có nhiều kỷ niệm đáng nhớ về sự ấm áp tình người tại TP.HCM trong dịch bệnh.

"Mình đi xét nghiệm cho ngôi nhà bị phong tỏa trong một hẻm trên đường Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp, TP.HCM). Lúc xong việc, thấy có quầy tặng cây xanh miễn phí, mình đến xin luôn một cây", Ngọc kể với Zing.

Nữ tình nguyện viên cũng chia sẻ rằng mình từng nhận được đồ ăn, nước uống từ người dân hoặc các anh trực chốt. Thỉnh thoảng đi đường, cô được anh bộ đội cho trái cây.

"Những khoảnh khắc nhỏ mà dễ thương ấy khiến mình vui lắm. Bởi vậy mới thấy mùa dịch này mọi người sẵn lòng giúp đỡ nhau, cho đi mà không cần nhận lại. Mình không chỉ vui vì được cho quà mà còn vì tình người giữa Sài thành", cô nói.

Thanh Ngọc được tặng cây trên đường làm nhiệm vụ.

Thanh Ngọc được tặng cây trên đường làm nhiệm vụ.

Công việc khó nhọc

Khoảng giữa tháng 6, sau khi tình cờ xem một đoạn video tình nguyện viên làm việc mệt và dựa vào nhà người khác ngủ, Ngọc cảm thấy thương và mong muốn góp sức. Ở nhà, đọc những câu chuyện về tình người trong dịch, cô gái trẻ càng có thêm động lực đi tình nguyện.

Không lâu sau, Ngọc gia nhập đội phun khử khuẩn của Thành Đoàn. Mỗi ngày, cô gái nhỏ khoác trên vai bình phun nặng 20kg, lại chứa 30l dung dịch khử khuẩn, tổng cộng là 50kg.

Phải đến từng con hẻm giữa trưa nắng để làm việc, Ngọc và các bạn bị mất sức, mỏi nhừ người. Nhất là khi đi phun khử khuẩn tại nhà F0 ở trên tầng cao, cả đội phải leo cầu thang, rất mệt và khó thở.

Sau một thời gian, Ngọc quen dần với sức nặng của bình phun và cái nắng của TP.HCM. "Khi xịt khuẩn, dung dịch cũng ngấm vào đồ bảo hộ khá mát, đỡ lúc trời nắng", cô vui vẻ kể lại.

Ngọc và các tình nguyện viên khử khuẩn phải khoác bình dung dịch 50kg trên vai mỗi ngày.

Ngọc và các tình nguyện viên khử khuẩn phải khoác bình dung dịch 50kg trên vai mỗi ngày.

Qua 2 tháng làm việc trong đội khử khuẩn, Ngọc có chuyện gia đình nên xin về nhà một thời gian. Sau khi xong việc, cô gái trẻ lại xuất hiện tại điểm cách ly trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp (TP.HCM) với vai trò tình nguyện viên tiếp nhận F0 và trực phòng cấp cứu.

"Mẹ khuyên mình nên nghỉ ngơi sau thời gian hoạt động vất vả, nhưng mình thấy rất nhiều chỗ vẫn thiếu tình nguyện viên nên không an lòng. Sau khi xem phóng sự Ranh giới trên VTV, mình quyết định tiếp tục tham gia hỗ trợ mọi người", Ngọc chia sẻ với Zing.

Hiện giờ, cô gái trẻ hàng ngày ghi chép thông tin của F0, đo nhịp tim, SpO2, kiểm tra nhiệt độ, triệu chứng, rồi chỉ định người bệnh tới phòng cách ly.

Tuy không nặng nhọc như khi đi khử khuẩn, công việc mới của Ngọc có nguy cơ lây nhiễm cao hơn vì tiếp xúc nhiều F0. Giờ hoạt động khi trực cấp cứu khá bất thường. Đôi khi, Ngọc phải làm việc lúc 3-4h sáng.

"Mình sẽ đi cùng bác sĩ và tài xế cấp cứu đến những nhà có người đang khó thở hay suy hô hấp. Dù không theo ngành y, mình cũng ráng học hỏi để phụ giúp mọi người. Hôm nào mệt quá thì mình sẽ để bạn khác đi", Ngọc nói.

Dù công việc vất vả, nữ tình nguyện viên cho biết mình sinh hoạt lành mạnh hơn lúc ở nhà.

"Khi còn đi làm, mình hay thức khuya tới 1-2h sáng. Nhưng ở đây mình ngủ sớm lắm, nhiều khi xong việc lúc 9h là đã ngủ rồi", Ngọc chia sẻ.

Ngọc và các tình nguyện viên tại điểm cách ly trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp.

Ngọc và các tình nguyện viên tại điểm cách ly trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp.

Niềm vui nhỏ bé

3 tháng đi tình nguyện đã để lại trong cô gái 20 tuổi nhiều kỉ niệm khó quên khi đồng hành cùng những người bạn trước lạ sau quen trong đội khử khuẩn.

Trong một lần, đội của Ngọc làm nhiệm vụ ở khu chung cư mà thang máy hỏng. Cả đội phải leo lên từng tầng bằng thang bộ để phun các hành lang.

Chung cư cũ, đèn chập chờn nên không rõ đường. Kính chống giọt bắn của nhiều thành viên bị mờ nên Ngọc phải dìu các bạn đi. Có người trượt chân ngã do sàn trơn, vậy mà chỉ lo bình khử khuẩn hỏng, không làm tiếp được.

"Lúc thấy các bạn té, mình thương đến nỗi khóc luôn. Dù muốn giúp các bạn nhưng bản thân cũng đang chật vật nên đành bất lực", Ngọc nhớ lại.

Sau khi đỡ bạn dậy, cả đội Ngọc tiếp tục gắng gượng leo lên từng tầng, luôn miệng động viên lẫn nhau rằng "Sắp xong rồi".

Chiều hôm đó, khi xong việc, các tình nguyện viên nằm luôn ra đường vì quá mệt.

 Đội phun khử khuẩn của Ngọc nằm ra vỉa hè vì quá mệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đội phun khử khuẩn của Ngọc nằm ra vỉa hè vì quá mệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Khi thấy những ngôi nhà, con hẻm được gỡ dây phong tỏa, không còn bị cách ly, mình vui lắm. Giờ không đi phun khử khuẩn nữa, mình vui khi thấy các F0 khỏi bệnh được ra về, hay những lúc đi cấp cứu giúp người bệnh vượt qua nguy hiểm", Ngọc chia sẻ.

Làm việc tại điểm cách ly, Ngọc rất đau lòng mỗi khi chứng kiến cảnh gia đình ly biệt. Cô càng thấm thía giá trị của sức khỏe và tình yêu thương.

Nữ tình nguyện viên mong rằng mọi người và cả gia đình mình được an toàn, khỏe mạnh. Cô hy vọng số ca nhiễm sẽ giảm trong thời gian tới để không còn những đau thương, mất mát tại TP.HCM và trên cả nước.

Mai Hoàng

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-nguyen-vien-duoc-tang-cay-xanh-khi-di-lam-nhiem-vu-post1265786.html