Tình phụ tử - thơ ĐINH HỮU HÙNG

Cha ơi, ngày con thơ dại

Thương con cha có quản gì

Mùa đông trắng trời mưa bão

Hạ về nắng cháy thịt da

Bồng con qua mùa giáp hạt

Cha quên tóc đã bạc màu

Dìu con qua mùa rơm rạ

Cha già đôi mắt thẳm sâu

Thời gian, thời gian qua mau

Một chiều trời rưng rưng lệ

Lá thu nghiêng mình lặng lẽ

Úa vàng một chiếc rơi nhanh

Nỗi đau thấu tận trời xanh

Dẫu biết đời là cát bụi

Tình cha non cao vời vợi

Đêm dài day dứt, khôn nguôi

Nơi này con gọi cha ơi!

Tiếng gọi của thời thơ ấu

Mai về quê hương xứ Nẫu

Tìm cha ở cuối chân trời.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/241566/tinh-phu-tu-tho-dinh-huu-hung.html