Tình quân dân nơi rốn lũ Hạ Hòa

Sang ngày thứ ba, nhiều xã trong huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) vẫn chìm trong biển nước. Thế nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, tình quân dân lại càng thắm thiết, bền chặt.

18 giờ ngày 12-9, hàng dài những xe cứu trợ vẫn nối tiếp nhau chở hàng thiết yếu hỗ trợ các hộ dân xã Đan Thượng. Tổ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) đang khẩn trương xếp hàng lên xuồng để đi hỗ trợ các gia đình bị cô lập. Đồng chí Đinh Tiến Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Thượng xúc động: "Toàn xã Đan Thượng có 719 hộ dân đang bị cô lập, sang ngày thứ tư điện vẫn chưa khôi phục được. Mọi hoạt động đều bị đình trệ. Rất may có lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ, công an hỗ trợ nhân dân".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa.

Là lực lượng trên tuyến đầu chống lũ, Trung đoàn 174 hành quân về Đan Thượng từ sáng 11-9. Theo Trung tá Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, Phó chính ủy Trung đoàn 174, đơn vị huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bộ đội địa phương chủ động đến từng nhà, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tích cực vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, đưa các nhu yếu phẩm đến những hộ gia đình khó khăn.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thị trấn Hạ Hòa cũng là địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 3. Tại thôn 1, cán bộ, chiến sĩ đang giúp các gia đình dọn dẹp nhà cửa. Nhà ông Vũ Lương Bằng chỉ có hai vợ chồng già, hơn 70 tuổi. Khi nước lũ ào vào sân nhà, hai ông bà chỉ biết nắm tay nhau đứng ở góc nhà lo sợ. Đúng lúc nước xiết, bộ đội kịp thời có mặt, đưa hai ông bà đến nơi an toàn. Khi nước rút, bộ đội lại giúp gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Hết ngày 12-9, trên địa bàn huyện Hạ Hòa, Trung đoàn 174 đã giúp 40 hộ vận chuyển tài sản, tổng dọn vệ sinh nhà cửa và hàng chục ki-lô-mét đường giao thông sau lũ, bốc xếp, phân chia hơn 1.000 suất hàng cứu trợ...

 Tình quân dân nơi rốn lũ Hạ Hòa.

Tình quân dân nơi rốn lũ Hạ Hòa.

Trước đó, do trời mưa to, mực nước trên sông Thao lên rất nhanh. Với tinh thần khẩn trương, ngay trong chiều 10-9, bộ đội Sư đoàn 316 cùng lực lượng thường trực cơ quan quân sự huyện Hạ Hòa và tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng dân quân địa phương đã di dời 1.980 hộ từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; cùng địa phương triển khai phương án chống tràn đê bao, đê bối...

Sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ đến những điểm ngập lụt trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính ủy Sư đoàn 316 động viên cán bộ, chiến sĩ: "Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đặt tính mạng, sức khỏe của đồng bào lên trên hết, trước hết. Mưa lũ sẽ còn diễn biến phức tạp, nhân dân Hạ Hòa còn cần các đồng chí, hãy phát huy truyền thống đơn vị, yêu thương đồng bào như người thân trong gia đình".

Bộ đội căng sức từ sáng đến khuya, chạy đua với lũ. Cô giáo Trần Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Hạ Hòa, rất xúc động trước tinh thần vì dân của cán bộ, chiến sĩ. Nghe tâm sự của các thầy cô và nhân dân Hạ Hòa, chúng tôi thấy rõ hơn niềm tin yêu của nhân dân đối với Bộ đội Cụ Hồ. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây hậu quả nặng nề cho nhân dân. Thế nhưng trong gian khó, hiểm nguy, sát cánh cùng đồng bào làm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thêm ngời sáng.

Bài và ảnh: PHÚ SƠN - HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tinh-quan-dan-noi-ron-lu-ha-hoa-794135