Tình quân, tình dân giữa bão lũ

Những ngày này, nhân dân cả nước đau xót khi thấy đồng bào các tỉnh phía Bắc đang trải qua tang thương, mất mát vì bão lũ, cũng rưng rưng xúc động khi chứng kiến hình ảnh những người lính bộ đội Cụ Hồ, cán bộ - chiến sĩ công an lấm lem bùn đất, kiên cường chống chọi với thiên tai, cứu nạn cứu hộ người dân trong vùng nguy hiểm.

Đã có những hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cao cả ấy, như trường hợp Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, 37 tuổi, cán bộ Trại giam Quảng Ninh, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an); hay Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, 27 tuổi, Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng).

 Lực lượng chức năng giúp người dân vùng ngập lụt ở huyện Quốc Oai, Hà Nội di dời vào nơi an toàn

Lực lượng chức năng giúp người dân vùng ngập lụt ở huyện Quốc Oai, Hà Nội di dời vào nơi an toàn

Hình ảnh các cán bộ - chiến sĩ công an, bộ đội chèo xuồng đến từng nhà, trèo tường đỡ từng người già, trẻ em đưa đến nơi an toàn hơn, trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân lúc đang sợ hãi, khiến cộng đồng vô cùng xúc động. Chính lịch sử đất nước vốn đã được viết bằng máu của những người lính truyền đời qua suốt hàng ngàn năm lịch sử nên trong lòng dân, người lính luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt.

Chưa năm nào thiên tai lại khốc liệt với miền Bắc như năm nay, thử thách con người như những ngày này. Nhưng cũng chính những ngày này trên các đường phố ở Quảng Ninh hay Hải Phòng, trong những xóm làng ngập lũ của Yên Bái, Thái Nguyên, trong những mảng núi đồi sạt lở vùi luôn cả bản làng ở Lào Cai hay cuốn phăng xe cộ ở Cao Bằng…, chúng ta nhìn thấy bên bóng áo xanh của người lính, bên sắc phục của các chiến sĩ công an còn có màu áo cam của các công nhân điện lực, màu áo chàm của các đội công nhân môi trường đô thị, màu áo thiên thanh của những đoàn viên, bộ quần áo lấm lem bùn đất của cán bộ địa phương… Không thể không xúc động trước hình ảnh các cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM đã đến Hà Nội và Hải Phòng để hỗ trợ các địa phương này thu dọn, cắt tỉa các cây xanh gãy đổ ngay khi cơn bão Yagi vừa đi qua. Cũng trong những ngày hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện vừa qua, một công nhân điện lực từ Vĩnh Phúc về hỗ trợ cho Quảng Ninh đã gặp nạn khi làm nhiệm vụ... Nhiều người từ những tỉnh thành khác nhau, khi nghe đồng bào hoạn nạn đều tìm cách có mặt nhanh nhất tại hiện trường, cùng địa phương, xắn tay bên nhau chung sức dọn dẹp, nỗ lực cứu dân, cố gắng sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Không chỉ có những lực lượng trên tuyến đầu xông pha đối mặt thiên tai, còn có rất nhiều con người, hình ảnh ở tuyến sau mang đến vô vàn sự cảm động. Đó là, từ các tỉnh thành không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, các mẹ, các chị đã nổi lửa nấu bánh chưng, bánh giò để chuyển lên cho bà con vùng lũ; những bếp củi bập bùng rang muối lạc, làm ruốc sả để kịp lên đường cứu trợ. Nhiều trường học đã ngay lập tức thông báo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi và triển khai đóng góp ủng hộ đồng bào đang trong cơn khốn khó. Rất nhiều chuyến xe của các mạnh thường quân, sau khi liên hệ và được sự hướng dẫn của MTTQ địa phương, đã nhanh chóng lăn bánh, mang theo biết bao yêu thương đến với đồng bào vùng lũ...

Và chúng ta lại lần nữa nhận ra rằng, chính vì đất nước có những người dân như thế nên người lính luôn xông lên tuyến đầu không tiếc máu xương. Vì có những người lính, người chiến sĩ như thế nên lòng dân muôn đời dành trọn tin tưởng, ấm áp yêu thương. Tình quân, tình dân ấy đã giúp chúng ta vượt mọi khó khăn, làm nên Tổ quốc can trường!

AN DU

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tinh-quan-tinh-dan-giua-bao-lu-post758465.html