Tình ta với biển – thơ MAI CHI

Ta về với biển chiều nay

Lặng nhìn con sóng lắc lay mạn thuyền

Cát vàng trải thảm nhung huyền

Cho bàn chân ngọc giẫm miền thùy dương

Bạc đầu sóng mãi nhớ thương

Hôn bờ da diết, đêm trường sóng ru

Gió ngàn lồng lộng vi vu

Thoáng đưa hương muối mặn mồi biển ơi!

Tình ta với biển đầy vơi

Trăng rơi bóng nước, trùng khơi xao lòng

Trời cao biển rộng mênh mông

Dẫu xa muôn dặm sóng không quên bờ

Bóng tà buông thả từng giờ

Sóng tung bọt trắng hôn bờ mộng mơ

Cuối trời mây trắng ngẩn ngơ

Đầu sông cuối bãi ta chờ đợi nhau.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/256232/tinh-ta-voi-bien-%E2%80%93-tho-mai-chi.html