'Tinh thần chiến binh' gặp 'không bao giờ gục ngã'
Tinh thần chiến binh,đó là điều CLB nữ TP.HCM sẽ thể hiện khi đối đầu chủ nhà Wuhan Jiangda.
Phát biểu với báo chí tại Vũ Hán, Hồng Nhung của CLB nữ TP.HCM quả quyết: “Chúng tôi sẽ chiến đấu với tinh thần không bao giờ gục ngã,tinh thần chiến binh”.
Minh họa cho tinh thần và ý chí của mình và đồng đội, Hồng Nhung chỉ ra trận tứ kết trên sân Thống Nhất, CLB nữ TP.HCM đã làm được điều đó. Khi bị đối phương Abu Dhabi Country dẫn trước 0-3 khi kết thúc hiệp 1, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần chiến binh để có cuộc ngược dòng ngoạn mục, thậm chí là thần thánh để đánh bại Abu Dhabi 5-4.

Ngô Thị Hồng Nhung của CLB nữ TP.HCM nêu tinh thần chiến binh khi đối đầu với Wuhan Jiangda. Ảnh: AFC
CLB Abu Dhabi là của cộng đồng doanh nhân đa quốc gia sinh sống và làm ăn ở tiểu vương giàu có Abu Dhabi, họ thành lập một CLB bóng đá nữ có rất nhiều cầu thủ gốc châu Phi cực mạnh. Với tinh thần chiến binh, CLB nữ TP.HCM còn xuất sắc đánh bại.
...Nhưng Wuhan Jiangda cũng thế,cũng tại vòng tứ kết, họ phải đến Urawa của Nhật Bản làm khách, nhưng đại diện Trung Quốc cũng mang tinh thần chiến binh để cầm cự không cho Urawa Red Diamonds không thể ghi bàn sau 120 phút để rồi Wuhang Jiangda đánh bại 6-5 ở loạt luân lưu và vào bán kết.

Huỳnh Như cũng sẽ thể hiện tinh thần chiến binh nơi tuyến đầu của CLB nữ TP.HCM. Ảnh: AFC
Tinh thần chiến binh quả là không sai dành cho cả hai đối thủ ở trận bán kết 1 này. CLB nữ TP.HCM cũng mang tinh thần không bao giờ gục ngã, tinh thần chiến binh và Wuhan Jiangda cũng thế.
Wuhan Jiangda là “đội tuyển Trung Quốc” thu nhỏ,là nhà vô địch quốc gia của bóng đá nữ Trung Quốc, đã vậy,CLB tại Vũ Hán này còn có những ngoại binh rất chất, trong đó nổi bật nhất là Tereza Engesha,một cầu thủ gốc Phi, cao to,hoạt động không bao giờ mệt mỏi từng khiến các cầu thủ của Urawa Red Diamonds bở hơi tai ở tứ kết.

Tereza Engesha (33, Wuhan Jiangda), được ví là "người không phổi. Ảnh: AFC
Xét trên nhiều bình diện, CLB nữ TP.HCM không bằng Wuhan Jiangda bởi nền bóng đá nữ Trung Quốc thuộc đẳng cấp thế giới, bóng đá nữ Trung Quốc là nhóm “những bà chị đầu” châu Á. Thể hình của cầu thủ nữ Trung Quốc cũng nhỉnh hơn cầu thủ nữ Việt Nam.
Tuy nhiên với CLB nữ TP.HCM lại khéo léo,thông minh, biết người biết mình. Đây sẽ là vòng đấu thăng hoa của các cô gái TP.HCM vì đã vượt chỉ tiêu vào tứ kết mà CLB đã đề ra.

Sân Trung tâm thể thao Vũ Hán có sức chứa 55.672 khán giả, nơi diễn ra hai trận bán kết và chung kết AFC Champions League. Ảnh:THX
CLB nữ TP.HCM sẽ suy nghĩ không có gì để mất, nhưng thể hiện tinh thần chiến binh, tinh thần không bao giờ gục ngã khi đối đầu với Wuhan Jiangda trên tại Vũ Hán.
Nói rằng trận bán kết này là “châu chấu đá xe” là không sai, “Goliath đối đầu với David” cũng rất chuẩn xác. Tuy nhiên không phải được đánh giá cao hơn là thắng.
CLB nữ TP.HCM sẽ thể hiện với tinh thần trên.
Hy vọng dù kết quả thế nào, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng ngẩng cao đầu rời Vũ Hán.
+ “Chuột túi” nuốt “kim chi”?
Trận bán kết 2 cũng diễn ra trên sân Trung tâm thể thao Vũ Hán giữa Hyundai Red Angels của Hàn Quốc và Sydney FC lúc 19 giờ. Đây cũng được xem là đại điện của hai nền bóng đá nữ cực mạnh của châu Á. Tuy nhiên Úc nhỉnh hơn rất nhiều so với Hàn Quốc. Nếu phân chia 5 “bà chị” châu Á, thì Hàn Quốc là “bà chị nhỏ nhất”. Đó là yếu tố Sydney FC sẽ giành quyền vào chơi chung kết.
Nguồn PLO: https://plo.vn/tinh-than-chien-binh-gap-khong-bao-gio-guc-nga-post850696.html