Tình thế đảo ngược với U23 Thái Lan

U23 Thái Lan không chỉ thoát thua Iraq mà còn có quyền tự quyết số phận ở bảng D VCK U23 châu Á 2026.

Bảng D VCK U23 châu Á 2026 đang trở thành một trong những bảng đấu khó lường nhất giải. Sau hai lượt trận, chưa đội nào có thể chắc chắn đi tiếp, và cũng chưa đội nào chính thức bị loại. Trong bức tranh đầy biến động ấy, U23 Thái Lan là cái tên đứng trước áp lực lớn nhất, khi mọi con đường đều dẫn đến một yêu cầu duy nhất là phải thắng U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối.

Sau hai trận, U23 Thái Lan mới có 1 điểm, xếp cuối bảng D. Trong khi đó, U23 Trung Quốc có 4 điểm, Australia 3 điểm và Iraq 2 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng vị trí hiện tại buộc “Voi chiến trẻ” phải bước vào trận đấu cuối với tâm thế không còn đường lùi. Nếu không giành trọn 3 điểm trước Trung Quốc, U23 Thái Lan sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

U23 Thái Lan không chỉ thoát thua Iraq mà còn có quyền tự quyết số phận ở bảng D VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: FAT

U23 Thái Lan không chỉ thoát thua Iraq mà còn có quyền tự quyết số phận ở bảng D VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: FAT

Điều đáng nói là trong thế bị dồn vào chân tường, U23 Thái Lan lại thể hiện bộ mặt tốt hơn so với chính họ ở trận ra quân. Trước Iraq, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chơi sòng phẳng, thậm chí có thời điểm lấn lướt, dù bị dẫn trước bởi một quả phạt đền. Bàn gỡ hòa ở phút 85 không chỉ giữ lại hy vọng, mà còn thắp lên niềm tin rằng U23 Thái Lan vẫn chưa buông xuôi.

Thắng Trung Quốc, U23 Thái Lan sẽ có 4 điểm và lập tức vượt lên trên đối thủ nhờ thành tích đối đầu trực tiếp. Khi đó, cánh cửa tứ kết sẽ mở ra, dù rộng hay hẹp còn phụ thuộc vào kết quả trận Iraq - Australia. Trong kịch bản phức tạp nhất, ba đội Thái Lan - Trung Quốc - Australia có thể cùng đạt 4 điểm, buộc ban tổ chức phải xét “bảng nhỏ” đối đầu trực tiếp.

Điều đáng nói, tỷ số thắng Trung Quốc của Thái Lan lại có thể quyết định số phận của chính họ. Thắng 1-0, Thái Lan sẽ rộng cửa đi tiếp. Thắng từ 2-1 trở lên, Thái Lan chắc suất vào tứ kết, thậm chí có thể cùng Trung Quốc đi tiếp.

Áp lực là rất lớn, nhưng không phải không có cơ sở để tin. U23 Thái Lan đã cho thấy họ không yếu như vị trí cuối bảng phản ánh. Điều còn thiếu là sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm và hạn chế những sai lầm cá nhân, đặc biệt là các tình huống dẫn đến phạt đền, thứ đã khiến họ trả giá ở cả hai trận đã qua.

Ngày 14/1 sẽ là 90 phút định đoạt tất cả. Với U23 Thái Lan, đó không chỉ là một trận đấu, mà là ranh giới giữa hy vọng và thất bại. Nếu vượt qua Trung Quốc, “Voi chiến trẻ” sẽ bước tiếp trong tư thế của kẻ sống sót sau nghịch cảnh. Còn nếu không, giấc mơ châu Á sẽ khép lại theo cách cay đắng nhất.

Ở thời khắc này, U23 Thái Lan không cần phép màu. Họ chỉ cần làm được một điều là thắng U23 Trung Quốc.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tinh-the-dao-nguoc-voi-u23-thai-lan-202601121458115968.html