Tình thơ – thơ VŨ HOÀNG GIANG

Lung linh trăng nước sông Chùa

Lung linh trăng nước sông Chùa

Hoa đèn kết nối vần thơ xuân về

Tôi khách thơ từ miền quê

Đồng Cọ (Hòa Thịnh) cũng về đêm nay

Cảm ơn anh cái bắt tay

Cảm ơn ánh mắt em thay lời chào

Cảm ơn đêm thơ ngọt ngào

Tình người thành phố lắng vào tiếng tơ.

Những vần thơ những câu thơ

Mang nhiều màu sắc ước mơ cuộc đời

Ngày nào cũng có hoa tươi

Ngày nào cũng có tiếng cười thân thương...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252305/tinh-tho-%E2%80%93-tho-vu-hoang-giang.html