Tình trạng của ca sĩ Lee Jina sau khi mắc bệnh ung thư
Nhiều người đã không khỏi xúc động trước hành trình vượt lên bệnh tật của Lee Jina.
Ca sĩ Lee Jina khiến khán giả không khỏi xúc động khi tiếp tục tham gia thi đấu trong chương trình Miss Trot 4 dù đang trong quá trình điều trị ung thư vú.
Theo đó, trong tập Miss Trot 4 của đài TV CHOSUN lên sóng tối 10/2, phần thi 1:1 Death Match của Lee Jina chính thức được hé lộ. Sở hữu giọng hát trong trẻo như chim sơn ca cùng câu chuyện chiến đấu với ung thư vú, Lee Jina liên tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của khán giả trong suốt hành trình tham gia chương trình.
Đáng chú ý, Lee Jina hiện vừa phải trải qua các đợt hóa trị, vừa song song tập luyện và thi đấu. Thể lực ngày càng suy giảm khiến mỗi lần bước lên sân khấu với cô đều là một thử thách lớn. Tuy vậy, bằng ý chí và tình yêu âm nhạc, Lee Jina vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.

Ca sĩ Lee Jina trong chương trình Miss Trot 4.
Khi nữ ca sĩ Lee Jina cất giọng trên sân khấu, không khí tại trường quay nhanh chóng chìm trong sự lặng im nghẹn ngào. Không chỉ ban giám khảo, mà cả các thí sinh đang theo dõi ở phòng chờ cũng không giấu được nước mắt. Lee Jina thừa nhận cô đang chịu nhiều tác dụng phụ từ quá trình hóa trị, thậm chí phải thốt lên: “Toàn thân em đau nhức”. Dẫu vậy, sau vô số lần tập luyện trong đau đớn, cô vẫn hoàn thành ca khúc Dây giày (bản gốc của Jang Min Ho) bằng tất cả cảm xúc.
Càng về cuối tiết mục, sự đồng cảm trong khán phòng càng lan rộng. Nhiều người không khỏi thì thầm: “Chắc hẳn rất đau đớn…”. Giám khảo Kim Hee Jae thậm chí không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở khi theo dõi phần trình diễn. Sau tiết mục, anh chia sẻ: “Theo dõi Lee Jina từ đầu đến giờ, tôi đã trở thành fan của cô ấy”.

Nhiều giám khảo không khỏi xúc động trước hành trình của Lee Jina.
Vượt lên trên thắng thua của một vòng thi, hành trình của Lee Jina tại Miss Trot 4 khiến khán giả xúc động bởi đó là câu chuyện của ý chí và lòng can đảm. Giữa những cơn đau thể xác do hóa trị, giữa nỗi lo về sức khỏe và tương lai, Lee Jina vẫn chọn đứng trên sân khấu, cất tiếng hát bằng tất cả những gì mình còn có. Mỗi nốt nhạc với cô không chỉ là phần thi, mà còn là lời khẳng định rằng bản thân vẫn đang sống, đang chiến đấu và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ.
Chính sự kiên cường ấy đã giúp Lee Jina chạm đến trái tim khán giả và giám khảo, biến cô trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm hứng nhất của mùa giải năm nay - nơi âm nhạc không chỉ để tranh tài, mà còn là điểm tựa tinh thần cho những con người đang vượt qua nghịch cảnh.










