Tình trạng sức khỏe hiện tại của TikToker Bốp Bọt Biển sau gần 2 tháng hôn mê
Gần 2 tháng kể từ thời điểm xảy ra tai nạn ở Frankfurt (Đức), TikToker 'Bốp Bọt Biển' đã tỉnh lại sau thời gian hôn mê sâu. Tuy không còn phải nằm trong phòng hồi sức tích cực, nhưng hiện anh vẫn chưa thể tự đứng dậy.
Cô Hạnh Nguyễn - mẹ của TikToker Bốp Bọt Biển (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi), ngày ngày phải đi quãng đường dài từ Frankfurt đến Bad König (vùng Odenwald) để chăm sóc con. Chia sẻ với trang tin Frankfurter Rundschau (Đức), cô Hạnh nghẹn ngào: “Con trai tôi hiện đã tỉnh lại sau cơn hôn mê và không còn nằm ở khoa hồi sức tích cực nữa. Nhưng con vẫn chưa thể đứng dậy được".
Trước đó, ngay khi nghe tin dữ về việc con trai mình gặp nạn, cô Hạnh đã lập tức bay sang Đức. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô khi đó là nếu con không qua khỏi, cô sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy con lần cuối. Từ khi sang Đức, cô sống nhờ gia đình anh Phong Huỳnh, một Việt kiều ở Frankfurt, người luôn hỗ trợ cô cả về nơi ở, phiên dịch và động viên tinh thần trong những ngày khó khăn.

TikToker Bốp Bọt Biển thời điểm trước khi bị tai nạn.
“Bốp Bọt Biển” tên thật là Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi, sang Đức học ngành điều dưỡng và từng làm việc tại khoa Thần kinh ở Stuttgart. Sau vụ tai nạn, anh phải trải qua ca phẫu thuật não và đang trong giai đoạn điều trị phục hồi tại một cơ sở y tế ở Bad König. Từ một người chăm sóc bệnh nhân, giờ đây Hiếu trở thành người cần sự chăm sóc mỗi ngày.
Trong quá trình điều trị, Hiếu đã có những tiến triển tích cực. Ban đầu anh chỉ có thể phát ra âm thanh, sau đó viết ra giấy để giao tiếp và nay đã có thể nói chuyện trở lại. Khi biết bản thân mất một phần chân còn 2 người bạn song sinh đã ra đi mãi mãi, anh bật khóc và nghẹn ngào: “Con thực sự đã quá may mắn".

Nến và hoa được người dân mang đến hiện trường vụ tai nạn khiến cặp song sinh người Việt tử vong và 1 người bị thương nặng. (Ảnh: Heiko Schneider/hr)
Cộng đồng người Việt tại Đức đã kêu gọi quyên góp, đến nay số tiền hỗ trợ mẹ con cô Hạnh đã lên đến gần 200.000 euro (hơn 6 tỷ đồng), giúp trang trải chi phí điều trị và sinh hoạt. Với sự đồng hành của mẹ và tình cảm cộng đồng, Trung Hiếu đang dần tìm lại hy vọng, mong một ngày có thể trở lại Stuttgart để tiếp tục theo đuổi ước mơ nghề điều dưỡng.
