Tình yêu bóng đá của cổ động viên Việt Nam với trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026
Trước giờ bóng lăn trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, mặc dù có những trận mưa nhỏ, nhưng cổ động viên Việt Nam đã nhuộm đỏ một góc sân với sắc màu rực rỡ của cờ và hoa. Nhiều cổ động viên háo hức với niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ có trận thi đấu hết mình trên sân khách.

Sắc đỏ ngập tràn sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Mỗi người một câu chuyện, họ dệt nên bức tranh đẹp về lòng yêu thích bóng đá và mến mộ đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ mang theo những câu chuyện và cảm xúc khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một tình yêu dành cho màu cờ sắc áo. 3.680 vé dành cho cổ động viên Việt Nam đã được bán hết ở trận này. Chúng tôi gặp nhiều kiều bào và sinh viên tại Thái Lan, nhiều người không thể mua vé vào khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam và đành phải mua vé tại các khu khán đài khác.
Ông Nguyễn Đình Long, từ Hà Nội bay sang Vientiane ngày 21/8. Đoàn của ông có 8 người bay từ Việt Nam sang Lào, rồi từ Lào sang Thái Lan, đã chuẩn bị mũ, áo, khăn và cờ đỏ để cổ vũ cho đội tuyển. Ông Long chia sẻ: "Đã đến Bangkok thì nhất định phải vào sân, có những trận đấu mình có thể xem ở nhà nhưng trận chung kết với Thái Lan thì khác. Chúng tôi muốn có mặt ở đây để các cầu thủ biết rằng phía sau họ luôn có người hâm mộ Việt Nam, đó là tâm trạng chung của nhiều cổ động viên khi nói về lý do họ vượt hàng nghìn cây số sang Thái Lan".
Theo chia sẻ của ông Long, ông và bạn bè sang Bangkok vì đây là một trận đấu mà mọi người không muốn bỏ lỡ. Điều ông và các thành viên trong đoàn tìm kiếm là cảm giác được hòa mình vào niềm tự hào chung. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khác biệt dường như được gác lại; tất cả cùng hô vang “Việt Nam”, cùng hồi hộp, cùng hy vọng và cùng mong chờ một đêm đáng nhớ trên đất Thái Lan.

Ông Nguyễn Đình Long và đoàn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Phạm Bá Luyến cùng gia đình. (Ảnh: MINH THẮNG)
Cũng như đoàn của ông Long, từ nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, những chuyến bay đến Bangkok trong những ngày trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 mang theo một hành lý đặc biệt: những lá cờ đỏ sao vàng, những chiếc áo đấu của đội tuyển và trên hết là tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam. Với các cổ động viên có mặt tại Bangkok, trận đấu với Thái Lan tối 22/8 trên sân Rajamangala không đơn thuần là một trận chung kết; đó còn là dịp để họ được trực tiếp sống trong bầu không khí bóng đá mà lâu nay chỉ có thể cảm nhận qua màn hình.
Có mặt trên sân, ông Phạm Bá Luyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh bảo hiểm Lào-Việt (LVI) cho biết, ông cùng gia đình hôm nay (22/8) từ Vientiane (Lào) bay sang Bangkok.
Ông Luyến cho biết, đã phải nhờ bạn bè mua vé hộ và tranh thủ dịp này để cùng nhau sang Thái Lan. Ngay khi đặt chân xuống Bangkok, ông Luyến đã cảm nhận được không khí đặc biệt của trận chung kết. Niềm vui của họ nằm ở việc được chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ với những người thân yêu, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Thái Lan được chơi trên sân nhà Rajamangala, trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ chủ nhà, vì thế thử thách với đội tuyển Việt Nam là rất lớn. Nhưng chính điều đó lại khiến chuyến đi của họ trở nên ý nghĩa hơn.

Ông Lê Văn Hùng cùng nhóm bạn bè. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Ông Lê Văn Hùng, 44 tuổi, nhà ở số 130, Tổ 9 Thắng lợi, phường Sông Công, Thái Nguyên cho biết, nhóm ông có 20 người từ Việt Nam qua đây. Ông Hùng cho biết: "Không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng chúng tôi đã sang đây, đã có mặt trên khán đài và sẽ cổ vũ hết mình. Nếu Việt Nam chiến thắng, niềm vui sẽ rất lớn. Còn nếu không, chúng tôi vẫn tự hào vì đội tuyển đã chiến đấu".

Ông Nguyễn Minh Đông. (Ảnh: MINH THẮNG)
Với những kiều bào đã sinh sống tại Bangkok, bóng đá là dịp đặc biệt để cộng đồng người Việt gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau hướng về Việt Nam. Nhiều người dù đã sống xa quê hương trong nhiều năm vẫn giữ thói quen theo dõi các trận đấu của đội tuyển.
Khi Việt Nam bước vào một trận chung kết trên đất Thái, cảm xúc ấy càng trở nên mạnh mẽ. Họ chuẩn bị cờ, áo đỏ, băng-rôn, rủ người thân, bạn bè cùng đến sân. Có người nói rằng, những khoảnh khắc hàng nghìn người cùng hát Quốc ca, cùng hô vang “Việt Nam” khiến họ có cảm giác như đang được trở về quê nhà. Niềm vui của đội tuyển vì thế cũng trở thành niềm vui của mỗi gia đình Việt xa xứ. Ngoài ra, sự xuất hiện của các cổ động viên từ Việt Nam càng mang lại cảm giác gắn kết. Họ gặp những người đồng hương chưa từng quen biết, cùng hỏi nhau về vé, chỗ ngồi, đường đến sân và rồi nhanh chóng trở thành những người cùng "một đội”.
Ông Nguyễn Minh Đông, kiều bào tại Bangkok chia sẻ, điều ông mong nhất không phải là đội tuyển phải thắng thật đậm, mà là các cầu thủ chơi hết mình, giữ được sự tự tin và chiến đấu đến phút cuối. Ông Đông chia sẻ: "Thắng thì tất nhiên là vui nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn nhìn thấy tinh thần Việt Nam trên sân. Các cầu thủ cứ chiến đấu, phía ngoài sân đã có chúng tôi cổ vũ. Điều khiến nhiều cổ động viên xúc động nhất là khoảnh khắc tất cả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc".

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trên khán đài. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Và có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của những người Việt Nam có mặt tại Bangkok tối nay. Họ không chỉ mang theo niềm tin vào một chiến thắng, mà còn mang theo tình yêu quê hương. Giữa hàng vạn khán giả tại Rajamangala, màu đỏ của những lá cờ Việt Nam sẽ là lời khẳng định giản dị nhưng mạnh mẽ: Dù ở đâu, người Việt vẫn luôn hướng về đội tuyển, về quê hương và về những khoảnh khắc mà bóng đá có thể kết nối hàng triệu trái tim.
Trận chung kết cũng khiến nhiều người nhớ lại những lần đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Thái Lan trước đây. Có người đã từng sang cổ vũ, có người đây là lần đầu tiên. Nhưng điểm chung trong câu chuyện của họ là mong muốn được chứng kiến một khoảnh khắc đáng nhớ ngay tại Rajamangala. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.


