Tình yêu chiến sĩ: 'Bà mối' mát tay
'Bầu trời xanh đến lạ/ Nắng tưới lên hàng lá non/ Ban mai ôm lấy tâm hồn/ Từ khi em ghé qua/ Và tình yêu bắt đầu/ Khi ta nhìn vào mắt nhau...', lời bài hát được cất lên từ giọng ca trong trẻo, mượt mà kết hợp với những ngón đàn điêu luyện đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Nhân vật chính thể hiện ca khúc ấy là Trung úy Đinh Tiến Hoàng, Chính trị viên phó Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 77, Quân khu 7) gửi tặng vợ mình là Nguyễn Thị Minh Oanh, giáo viên Trường Mầm non Sóc Nâu (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).
Khi là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, dịp nghỉ hè, Tiến Hoàng có tham gia nhóm ghép đôi “bộ đội - giáo viên” trên trang mạng xã hội. Trên đó, cậu đăng hình bản thân và chia sẻ một số thông tin cá nhân. Sau đó, Tiến Hoàng nhận được nhiều lời mời kết bạn, trong đó có một bác gái tuổi trung niên. Qua trò chuyện, Hoàng được biết bác cùng quê nên hẹn khi được nghỉ Tết sẽ đến nhà thăm bác.
Trung úy Đinh Tiến Hoàng cùng vợ trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đúng lời hẹn, dịp nghỉ Tết, Hoàng sang nhà chúc Tết gia đình và được bác giới thiệu cô con gái Minh Oanh hiện đang làm giáo viên. Được sự hậu thuẫn của gia đình, cả hai nhanh chóng làm quen và thấy tâm đầu ý hợp. Trong buổi lễ tốt nghiệp ra trường, Hoàng mời cả gia đình bạn gái đến chung vui, nhưng hôm ấy chỉ có Minh Oanh thu xếp công việc bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội dự.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, nàng đã rất cầu kỳ từ khâu lên ý tưởng, rồi tự tay làm mô hình, bên trong hộp là hình ảnh chàng sĩ quan trẻ đứng trước ngôi trường của mình thể hiện khát khao cống hiến của người lính trẻ. Đến nơi, tất cả mọi người trong hội trường hôm ấy đều ngưỡng mộ, trầm trồ trước sự khéo tay và ý tưởng tuyệt vời của bạn gái. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra đầy ấn tượng. Nắm tay bạn gái đi dạo quanh khuôn viên của trường, Tiến Hoàng mạnh dạn thổ lộ: “Lần đầu đến nhà, anh rất ấn tượng với vẻ trong sáng, xinh đẹp và có chút cá tính của em. Càng nói chuyện, anh thấy càng cuốn hút và biết rằng trái tim mình đã lạc nhịp khi gặp em rồi”.
Vốn là những thanh niên trẻ lãng mạn, tình cảm, trong thời gian chờ nhận quyết định công tác, chàng và nàng đã có những chuyến đi du lịch vui vẻ bên nhau, khi thì tham gia lặn biển ngắm san hô hay những buổi rong ruổi bằng xe máy để ngắm bầu trời lúc bình minh vàng, vầng trăng bạc tỏa sáng. Tranh thủ lúc rảnh, chàng sĩ quan trẻ còn giúp bạn gái tham gia cuộc thi thiết kế làm đồ dùng dạy học trong nhà trường. Kết quả, sản phẩm của Minh Oanh được trao giải nhất. Đứng phía dưới sân khấu nghe tên người yêu mình được xướng lên, Tiến Hoàng vô cùng vui mừng, phấn khởi. Càng hạnh phúc hơn là khi nhận giải, bạn gái đã hướng mắt và nhắc đến vai trò của Hoàng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.
Tháng 9-2024, đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng trong niềm vui và chúc phúc của họ hàng, đồng nghiệp hai bên. Trong hôn lễ, Hoàng xúc động phát biểu bày tỏ lòng biết ơn người thân, gia đình, đặc biệt là “bà mối” - người đã sinh thành và kết nối cho mình người bạn đời tuyệt vời.