Tổ ấm của một gia đình làm nghề giáo

Học chung lớp suốt thời cấp 3 và tình yêu của họ chớm nở vào cuối cấp THPT. Tình yêu càng thăng hoa trong thời đại học để sau khi tốt nghiệp ra trường, họ cùng trở về Bình Phước xây dựng tổ ấm. Sau 8 năm chung sống hạnh phúc, giờ cả 2 đã xây dựng được cơ ngơi ổn định và có với nhau 2 đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Đó là gia đình anh Lê Xuân Thuật, chị Nguyễn Thị Thu Thủy - cặp vợ chồng cùng làm nghề giáo viên.

Trong căn nhà khang trang, ấm cúng trên đường Phú Riềng Đỏ, thành phố Đồng Xoài, chúng tôi đã được nghe anh Thuật và chị Thủy, nay cùng 34 tuổi, kể về chuyện tình yêu thật lãng mạn suốt thời gian qua mà cả hai luôn tôn trọng, nâng niu, vun đắp.

Học chung lớp ở Trường THPT Đồng Xoài nhưng mãi đến đầu học kỳ 2 năm cuối phổ thông nhân một dịp lớp tổ chức đi chơi chung, hai người mới để ý đến nhau trong chuyến đi dã ngoại này. “Suốt chuyến đi ấy, anh Thuật thỉnh thoảng nhìn, còn tôi không để ý lắm. Thời đó, anh cao lều nghều, đeo kính cận lại khá kiệm lời nên tôi không ưa lắm. Nhưng đến tối về nằm nghĩ sao chàng này cứ nhìn mình nhỉ! Những ngày sau lên lớp, anh chủ động tới làm quen khiến tôi ngại ngùng, thầm nghĩ học không lo lại yêu đương nhăng nhít… Vậy mà chúng tôi yêu nhau từ khi nào cũng không biết” - chị Thủy nói. “Hồi đó, anh thấy em nhí nhảnh phát ghét, chỉ được mỗi cái nhan sắc hấp dẫn. Cũng may phước mà lấy được anh chứ không ế chỏng vó lên rồi đấy, còn bày đặt “chảnh” - anh Thuật hóm hỉnh đế vào.

Vợ chồng anh Thuật, chị Thủy hạnh phúc bên con

Vợ chồng anh Thuật, chị Thủy hạnh phúc bên con

Cùng rời mái Trường THPT Đồng Xoài, hai người suy nghĩ, không biết có còn gặp lại được nhau nữa không, vì anh Thuật ở Đồng Xoài còn chị Thủy ở Đồng Phú. “Rời Bình Phước, tôi vác ba lô vào Đại học Bách khoa còn Thủy vào Đại học Khoa học tự nhiên. Cùng học ở TP. Hồ Chí Minh nhưng vì tập trung học nên gần 1 năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Chúng tôi đã thật lòng yêu nhau nên dễ dàng duy trì suốt quãng thời gian đại học. Vào cuối tuần, chúng tôi lại trên chiếc xe gắn máy cà tàng đi khắp nơi” - anh Thuật nhớ lại.

Cả hai tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, được nhiều nơi săn đón nhưng anh chị quyết định trở về Bình Phước sinh sống, lập nghiệp và xây dựng tổ ấm. Anh Thuật vào dạy tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su còn chị Thủy làm giảng viên của Trường trung cấp Y tế Bình Phước (nay sáp nhập thành Trường cao đẳng Bình Phước). Sau 3 năm đi dạy, đầu năm 2013 anh chị làm đám cưới. Sau 8 năm chung sống hạnh phúc bên nhau, đến nay 2 người đã có 2 đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn, bé lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi. Không dừng lại ở tấm bằng đại học, hiện vợ chồng anh Thuật đã “lấy” được bằng thạc sĩ không lâu sau khi cưới.

Thuận lợi khi cả hai cùng làm giáo viên nên rất hiểu, thông cảm và chia sẻ cho nhau. Ngoài thời gian lên lớp, trở về nhà cả hai cùng phân công người đón con, người vào bếp… hoặc cùng xắn tay nấu nướng những món ăn ưa thích, rồi cùng rửa chén, quét nhà… “Việc nội trợ là của vợ nhưng cũng là của chồng. Suốt 8 năm qua, chúng tôi luôn chia sẻ với nhau dù là việc nhỏ nhất" - chị Thủy tâm sự.

Vợ chồng anh Thuật cũng chia sẻ cách giữ gìn hạnh phúc gia đình: “Suốt 8 năm chung sống, vợ chồng cũng có lúc bất đồng, nhưng không để việc giận nhau kéo dài mà luôn tìm cách hóa giải khúc mắc. Chúng tôi thường chọn lúc khuya, khi các con đã ngủ say để ra phòng khách nói chuyện, ai sai thì xin lỗi… Vợ chồng cũng đừng “làm biếng” tâm sự, rồi dành thời gian nhiều cho điện thoại lướt mạng, đọc tin tức. Đây là những nguyên nhân khiến vợ chồng dễ xa cách…”.

Thanh Trúc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/124405/to-am-cua-mot-gia-dinh-lam-nghe-giao