Tổ ấm nhỏ hạnh phúc lớn
Không phải ngẫu nhiên mà người Việt luôn nhắc đến hai chữ 'gia đình' với tất cả sự thiêng liêng. Bởi đó là nơi mỗi người được che chở, lớn lên, học cách yêu thương và trưởng thành. Trong hành trình cuộc sống, người ta có thể đi qua nhiều nơi, trải qua nhiều biến cố, nhưng vòng tay gia đình dù lớn hay nhỏ vẫn luôn là nơi mong muốn trở về.

Gia đình chị Hoa ở phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) cùng bạn lưu lại hoạt động trải nghiệm tại phố sách (Hà Nội) nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, đôi khi con người ta bị cuốn theo công việc, công nghệ, những mối quan hệ xã hội mà vô tình lãng quên tổ ấm của mình. Một bữa cơm chiều vắng người, một câu hỏi thăm bị bỏ lỡ, một cái ôm không kịp trao… rồi từ lúc nào, những sợi dây gắn kết yêu thương trở nên lỏng lẻo. Song vẫn có biết bao gia đình âm thầm vun đắp hạnh phúc theo cách riêng, bằng tình yêu chân thành, bằng sự thấu hiểu và cả sự hy sinh lặng lẽ.
Căn nhà của vợ chồng anh Vũ Ngọc Vương và chị Nguyễn Thị Nguyệt Hoa ở góc phố nhỏ tại phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ). Anh Vương là kỹ sư công trình, thường xuyên phải đi xa. Chị Hoa là giáo viên, vừa dạy học, vừa quán xuyến việc nhà, chăm sóc cha mẹ già và hai con nhỏ. Bận bịu là vậy, nhưng họ có một nguyên tắc bất di bất dịch: Dù giận nhau đến mấy cũng không kéo dài quá 24 giờ, và mỗi tuần ít nhất một lần cả nhà cùng nấu ăn, dọn dẹp và trò chuyện. Không cần những chuyến du lịch xa hoa, không cần quà tặng đắt tiền, hạnh phúc của họ đến từ chính những khoảnh khắc bình dị ấy, khi mọi người được sống là chính mình trong vòng tay yêu thương.

Vợ chồng ông Cứ A Pó hạnh phúc và tự hào về thành tích học tập của các con – kết quả từ những tháng ngày cùng nhau nỗ lực vượt khó.
Ở vùng núi cao Điện Biên Đông, gia đình ông Cứ A Pó, xã Phình Giàng là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tình thân qua bao gian khó. Gần 40 năm gắn bó, vợ chồng ông Pó chưa từng to tiếng. Từng có thời điểm con đông, cái ăn thiếu trước hụt sau, ông đi làm nương, bà gùi củi, đan lát để nuôi con ăn học.
“Khổ đến đâu cũng không được đổ lỗi cho nhau. Gia đình mà, là phải cùng gánh vác!” – ông Pó cười nói, bàn tay nhăn nheo nắm chặt tay vợ như giữ lấy điều quý giá nhất cuộc đời.
Ba người con của ông bà bây giờ đều đã lập thân, lập nghiệp, có người là cán bộ xã, có người làm công nhân ở miền xuôi, mỗi lần về thăm nhà lại rưng rưng xúc động vì “cha mẹ không cho mình giàu sang, nhưng dạy mình cách sống tử tế và yêu thương”.

Hạnh phúc là cùng nhau làm việc, cùng nhau sẻ chia. Trong ảnh: Khoảnh khắc đời thường chia sẻ việc nhà nông của một gia đình vùng cao Điện Biên Đông.
Hạnh phúc trong mỗi gia đình không đến từ những điều lớn lao, mà được dệt nên từ những sợi tơ giản dị, một lời hỏi han đúng lúc, một ánh nhìn sẻ chia khi mỏi mệt, một tiếng cười giữa ngày mưa gió. Dẫu biết rằng không có tổ ấm nào hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là các thành viên biết cách hoàn thiện chính mình để gìn giữ hạnh phúc chung. Có những gia đình đã từng đứng bên bờ vực tan vỡ vì hiểu lầm, áp lực tài chính, sự khác biệt trong lối sống. Nhưng nhờ biết dừng lại, lắng nghe, tha thứ và thay đổi, họ đã bước qua giông bão và chạm tới sự bình yên.

Trẻ em tham gia vẽ tranh hưởng ứng hội thi "Gia đình yêu thương" do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tủa Chùa tổ chức.
Sự phát triển của xã hội hiện đại đặt ra không ít thách thức cho mỗi gia đình. Trẻ em sớm tiếp cận mạng xã hội, người lớn dễ sa vào công nghệ mà thiếu đi tương tác trực tiếp với người thân trong chính gia đình mình. Những bữa cơm trở nên thưa vắng, tiếng cười thay bằng im lặng. Ly hôn không còn là điều hiếm gặp, thậm chí nhiều đôi vợ chồng chia tay vì không chịu nổi áp lực của chính những kỳ vọng “phải có tổ ấm hoàn hảo”. Ở không ít gia đình, tình trạng bạo lực vẫn tồn tại, phụ nữ và trẻ em là những người chịu tổn thương nhiều nhất. Chính vì vậy, việc giữ gìn và vun đắp tổ ấm không thể chỉ trông chờ vào tự thân từng gia đình, mà cần sự vào cuộc của cộng đồng, chính quyền, các tổ chức xã hội.
Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các mô hình “Gia đình không có bạo lực”, “Ngôi nhà an toàn”, “Cha mẹ cùng học”… đã góp phần lan tỏa cách ứng xử văn hóa, kỹ năng làm cha mẹ, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Những lớp tập huấn, tuyên truyền, hội thi về kiến thức gia đình được tổ chức sâu rộng, đến tận bản làng xa xôi. Và đáng quý hơn cả, biết bao người lặng lẽ gìn giữ từng nếp nhà, từng giá trị đạo đức, để truyền lại cho thế hệ mai sau.

Các gia đình thi đấu sôi nổi tại "Giải pickleball gia đình tỉnh Điện Biên lần thứ I" – hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện vì sức khỏe và sự gắn bó giữa các thế hệ.
Giải pickleball gia đình tỉnh Điện Biên mới được tổ chức chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 lan tỏa ý nghĩa sâu sắc bởi thông qua hoạt động thể thao thắt chặt mối quan hệ, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn là thông điệp lan tỏa lối sống lành mạnh, thúc đẩy sự gắn kết giữa các thế hệ trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, bền vững.
Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh vai trò của gia đình trong xã hội, mà còn là lúc để mỗi người lắng lại, tự hỏi mình đã dành đủ sự quan tâm cho người thân chưa? Có lẽ câu trả lời nằm ở chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như: Bạn có nhớ hôm qua mình có ăn cơm cùng bố mẹ không? Bạn đã từng ôm con và nói yêu con bao lâu rồi? Bạn có từng nắm tay người bạn đời khi cả hai đều mệt mỏi? Những hành động ấy, giản dị thôi, nhưng là sợi dây giữ chặt hạnh phúc trong từng gia đình.
Một tổ ấm nhỏ, nếu được vun đắp bằng tình yêu và trách nhiệm, sẽ trở thành nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng nhân cách con người, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Bởi chỉ khi từng gia đình thật sự bình yên, đất nước mới phát triển bền vững và hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta, dù là cha, là mẹ, là con hay vị trí nào trong gia đình đều là một mắt xích của mái ấm ấy. Hãy học cách yêu thương nhau nhiều hơn, chậm lại để lắng nghe, mạnh mẽ để cùng vượt qua, và bao dung để gìn giữ.
Trong thế giới rộng lớn này, gia đình vẫn là chốn quay về. Nơi đó, có thể không hoàn hảo, nhưng luôn đầy ắp yêu thương. Và khi những ngọn lửa nhỏ trong từng ngôi nhà cùng được thắp sáng, chúng ta sẽ có cả một đất nước rạng ngời hạnh phúc lớn lao!
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/to-am-nho-hanh-phuc-lon