Tổ an ninh tự quản ở đảo Hòn Chuối
Đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, trên đảo vẫn duy trì một mô hình đặc biệt đã và đang góp phần giữ nhịp sống nơi đây: Tổ an ninh tự quản chỉ với 2 người, do anh Kim Ngọc Hậu làm Tổ trưởng...
2 người, nhiều việc
Tổ an ninh tự quản đảo Hòn Chuối do anh Kim Ngọc Hậu phụ trách được thành lập trong điều kiện dân cư thưa thớt, không trụ sở, không phụ cấp, không lương, 2 thành viên vừa là “cán bộ”, vừa là “người nhà” của bà con trên đảo. Công việc của họ không chỉ là tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn gắn kết cộng đồng, hỗ trợ nhau trong đời sống thường ngày.
Cuộc sống ở đảo Hòn Chuối vốn không dễ dàng. Phần lớn hộ dân sinh sống bằng nghề nuôi cá lồng bè hoặc đánh bắt thủy, hải sản gần bờ. Trong hoàn cảnh đó, Tổ an ninh tự quản trở thành điểm tựa tinh thần của người dân. Ngoài nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tuyên truyền, vận động bà con, giúp đỡ lẫn nhau những lúc cần thiết... thì cứ vào thứ Bảy hằng tuần, tổ lại phối hợp với các lực lượng đứng chân trên đảo tổ chức dọn vệ sinh khu dân cư, bờ biển. Việc làm tuy giản dị nhưng góp phần giữ gìn môi trường sống, tạo thói quen sinh hoạt văn minh, đồng thời gắn kết các hộ dân trên đảo thành một cộng đồng đoàn kết. Chia sẻ về công việc của mình, anh Kim Ngọc Hậu cho biết: “Đảo còn dân thì mình còn ở. Bà con tin mình, cần mình nên dù không lương, chúng tôi vẫn cố gắng làm hết sức. Giữ bình yên cho đảo cũng là giữ nhà cho chính mình”. Lời nói mộc mạc ấy phản ánh đúng tinh thần bám đảo, bám dân của những con người lặng lẽ nhưng bền bỉ nơi đầu sóng.

Anh Kim Ngọc Hậu, Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản đảo Hòn Chuối (thứ hai, từ trái sang) nhận quà Tết của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: VĂN ĐỊNH
Nghĩa tình quân - dân nơi đảo xa
Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 615, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân đã luôn quan tâm giúp đỡ Tổ an ninh tự quản đảo Hòn Chuối nói riêng cũng như bà con nhân dân trên đảo nói chung. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phan Văn Nguyên, Chính trị viên Trạm Ra-đa 615 chia sẻ: "Việc đồng hành, hỗ trợ Tổ an ninh tự quản và người dân trên đảo Hòn Chuối không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim". Đảo xa, dân cư thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn nên mỗi việc làm dù nhỏ của bộ đội cũng đều có ý nghĩa lớn đối với bà con. Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời, vùng biển được phân công, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 615 luôn chủ động phối hợp với Tổ an ninh tự quản và các lực lượng đứng chân trên đảo trong thực hiện công tác dân vận. Từ hỗ trợ nước sinh hoạt, khám, chữa bệnh ban đầu, sửa chữa nhà ở đến giúp đỡ bà con ổn định sinh kế, mọi việc làm đều xuất phát từ thực tế đời sống của từng hộ dân. Có những hộ thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày, bộ đội không ngại vất vả kéo ống, chở nước tiếp tế. Khi bà con ốm đau, dù ngày hay đêm, cán bộ quân y của đơn vị đều sẵn sàng hỗ trợ. Ngược lại, bà con trên đảo cũng luôn coi cán bộ, chiến sĩ như người thân ruột thịt, chia sẻ với nhau từ bữa cơm, con cá đến những câu chuyện đời thường. Chị Trương Hồng Mơ, một người dân trên đảo bày tỏ: “Sống trên đảo, gia đình tôi cũng như các hộ dân khác luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất tận tình của bộ đội và Tổ an ninh tự quản. Gần đây nhất là trường hợp ông Nguyễn Phát Đạt bị tai biến, rất may đã được Tổ an ninh tự quản, đặc biệt là lực lượng quân y kịp thời sơ cứu ban đầu và đưa vào bệnh viện trong đất liền an toàn. Ở đây, từ Tổ an ninh tự quản đến LLVT, hễ có việc gì khó, lúc nào dân cần là có mặt kịp thời, bởi vậy chúng tôi rất yên tâm bám đảo làm ăn, sinh sống”.
Tuy Tổ an ninh tự quản đảo Hòn Chuối chỉ có 2 người nhưng hiệu quả hoạt động không hề nhỏ. Đó là sự ổn định về an ninh, trật tự, là niềm tin để các hộ dân trên đảo yên tâm bám trụ nơi đầu sóng, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.












