Tổ lái té sấp mặt vì chạy xe qua lại 'đường đau khổ nhất TP.HCM' khi PV ghi hình

Clip mang lại tiếng cười sảng khoái cho dân mạng, song đằng sau đó là nỗi khổ của người dân hằng ngày đi qua đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vì sao đây được gọi là 'con đường đau khổ nhất TP.HCM'?

Nước ngập mênh mông bất kể nắng, mưa là thực trạng đáng buồn tại đường Nữ Dân Công (tên cũ là Dân Công Hỏa Tuyến), xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM suốt 2 năm qua nhưng chưa được xử lý. Hằng ngày, nhiều phụ nữ té ngã khi chạy xe máy ngang qua đây. Thậm chí, ngay cả những người đàn ông cứng tay lái cũng té sấp mặt khi chạy xe qua đường Nữ Dân Công.

Trong clip đang được chia sẻ nhiều trên Facebook, người đàn ông đội nón lưỡi trai thích thú khi được lọt vào ống kính camera của PV VTV. Ông ta chạy xe máy trên đường ngập nước với tay lái loạng choạng qua vị trí nữ PV đang đứng dẫn chương trình. Sau đó, ông lại quay xe ngược lại và ngoái nhin vào ống kính camera.

Khi quay đầu xe lần nữa, tổ lái té sấp mặt xuống vũng nước khiến người gần đó cũng như xem clip không thể nhịn cười.

Hàng chục vũng nước lớn nhỏ trên đường Nữ Dân Công.

Hàng chục vũng nước lớn nhỏ trên đường Nữ Dân Công.

Đường Nữ Dân Công chỉ dài hơn 2km nhưng nhiều năm nay, dù trời nắng hay trời mưa đều lầy lội với mấy chục cái vũng nước nằm chình ình trước cửa mỗi nhà. Từ những vũng nước nhỏ tạo nên bởi các ổ gà, ổ voi thì nay đều đã được gộp lại, biến thành con kênh giữa đường. Nhiều người phải đi men theo mép đường để tránh bị té.

“Mỗi nhà như có một cái hồ bơi trước cửa. Hồ nào nhỏ cũng dài 1m, rộng 2m; hồ to thì rộng chừng 5m, dài 3m, choán nguyên cả đoạn đường”, người dân chua chát nói.

Nói đến đường Nữ Dân Công, một tài xế taxi ngao ngán kể: “Ngày mới chạy xe, cứ có khách là tôi phi vào đón. Nào ngờ đường có quá nhiều ổ voi, ổ gà, hễ xe đi vào là chết máy đứ đừ, nếu không cũng bị xe khác tạt cho dơ hầy. Từ đó về sau tôi không dám vô đường này đón khách nữa”.

Nước lênh láng từ đường vào nhà nên người dân đành tìm cách khắc phục bằng việc đổ dá, xà bần trước cửa. Điều này vô tình khiến con đường bị đọng nước nhiều hơn.

Nước đọng lâu ngày, không thể thoát, lại nằm ngay cạnh khu vực chợ nên thời gian qua, không chỉ ảnh hưởng đến việc di chuyển, buôn bán mà ngay cả sức khỏe cũng là điều đáng lo.

Do đường không có cống thoát nước nên dù có tiếp tục đổ đá vá đường cũng chỉ khiến tình hình thêm tệ hơn. Tiến độ làm lại con đường này hiện cũng chỉ mới dừng lại ở lời hứa của chính quyền địa phương trong các cuộc họp, còn thực tế vẫn khiến người dân không khỏi ngao ngán.

Trả lời PLO, ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết dự án nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Nữ Dân Công dự kiến khởi công vào quý IV-2019, năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh được chỉ đạo liên hệ, đôn đốc Sở GTVT và Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công để sớm khởi công công trình, đồng thời đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn di dời đường ống để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngoài ra, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các xe chở hàng quá tải, quá khổ đi vào các tuyến đường cấm trên địa bàn huyện.

Người đàn ông đi xe máy ngược chiều còn cự cãi với tài xế xe buýt ở Hà Nội:

Đi xe máy ngược chiều, người đàn ông còn to mồm, cự cãi với tài xế ô tô buýt khi bị cản lại, không qua đường được. Nhiều người chỉ trích ông ta thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/to-lai-te-sap-mat-vi-chay-xe-qua-lai-duong-dau-kho-nhat-tphcm-khi-pv-ghi-hinh-123253.html