Tổ quốc mãi khắc ghi...
Ngày 18-7, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Dù không có một đám cưới danh chính ngôn thuận nhưng hơn nửa thế kỷ qua, bà Lệ vẫn ở vậy thờ phụng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, phụ giúp việc giỗ chạp, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ lúc ốm đau. Vào ngày 6-7, khi một bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) kèm di vật khắc rõ tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thôi thúc các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tháo gỡ những vướng mắc để làm hồ sơ bổ sung thân nhân liệt sĩ đối với bà Lệ.
Đó là một trong nhiều câu chuyện cảm động được ghi nhận sau hơn 3 tháng cả nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS do Chính phủ phát động. Sự kiện này là minh chứng sinh động cho tinh thần thấu tình, đạt lý trong thực thi chính sách người có công; cho sự linh hoạt trong vận dụng pháp luật và trên hết là sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hòa chung tinh thần ấy, Đồng Nai đang triển khai chiến dịch với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và chỉ trong thời gian ngắn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn thành phố đã triển khai công tác số hóa thông tin và lấy mẫu sinh phẩm đối với hơn 7,7 ngàn mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính tại 12 nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức lễ truy điệu, an táng trọng thể 63 HCLS do Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm kiếm, quy tập tại 2 tỉnh: Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia); đồng thời phát hiện thêm 2 vị trí có di vật, HCLS tại xã Minh Đức.
Tuy nhiên, chặng đường phía trước của chiến dịch vẫn còn không ít gian nan. Sau hơn nửa thế kỷ, nhiều sơ đồ chôn cất HCLS đã thất lạc, địa hình thay đổi, dấu tích chiến trường không còn nguyên vẹn. Các đơn vị từng chiến đấu đã đổi tên hoặc sáp nhập, khiến việc đối chiếu hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Nhân chứng lịch sử ngày càng ít do tuổi cao, sức yếu, phân tán ở nhiều địa phương. Trong khi đó, không ít HCLS sau thời gian dài chôn cất đã bị phân hủy mạnh làm ảnh hưởng kết quả giám định ADN. Những khó khăn ấy đòi hỏi sự kiên trì, đầu tư lâu dài, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đặc biệt là sự chung tay của toàn xã hội.
Để Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh sự quyết tâm của các cấp, các ngành và lực lượng chuyên trách, rất cần sự đồng hành của nhân dân. Mỗi thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, mỗi ký ức của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử hay người dân từng sống tại các vùng chiến sự đều có thể trở thành “mắt xích” quan trọng giúp xác định vị trí an táng hoặc làm sáng tỏ danh tính của liệt sĩ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ cho công tác chuyên môn mà còn là hành động tri ân thiết thực, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương.
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), mỗi HCLS được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được trả lại chính là minh chứng rằng thời gian có thể làm phai mờ dấu tích chiến tranh, nhưng không bao giờ làm phai nhạt lòng biết ơn của dân tộc. Tổ quốc mãi khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, và trách nhiệm đưa các anh trở về sẽ luôn là mệnh lệnh thiêng liêng của hôm nay và các thế hệ mai sau.












