Tổ quốc trên những con tàu

Cùng với đảo nổi, đảo chìm và các nhà giàn... thì những con tàu của ngư dân là những cột mốc được dựng lên giữa mờ mịt trùng khơi. Ở nơi vạn dặm xa xôi ấy, Tổ quốc luôn hiện lên trên những con tàu của hàng vạn ngư dân. Mặc cho phong ba, bão tố họ vẫn vươn khơi, bám biển để cờ đỏ sao vàng tung bay trên phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Phạm Minh Sách treo cờ Tổ quốc trên tàu trước lúc ra ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: Văn Tánh

Ngư dân Phạm Minh Sách treo cờ Tổ quốc trên tàu trước lúc ra ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: Văn Tánh

Treo cờ Tổ quốc đã trở thành ý niệm thiêng liêng của hàng vạn ngư dân Quảng Ngãi mỗi khi họ vươn khơi khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Bởi từ trong máu huyết, mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cánh buồm là một cột mốc được dựng lên ở nơi vạn dặm trùng khơi.

Ngư dân Phạm Minh Sách, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, người có hơn nửa đời bám ngư trường Hoàng Sa khai thác thứ đặc sản “tiến vua” (cua Hoàng đế) bảo rằng: “Chúng tôi vươn khơi đánh cá nuôi vợ con chỉ là một phần việc. Phần trách nhiệm lớn lao là để cho người ta biết rằng, biển mênh mông nhưng luôn có chủ”.

Ông Sách kể, mỗi khi đi khai thác ở vùng biển khơi, việc đầu tiên và không thể thiếu là treo cờ Tổ quốc. Ngoài biển khơi nhìn thấy cờ Tổ quốc là mình tự hào với tàu quốc tế rằng đây là vùng biển của Việt Nam, ngư trường của Việt Nam. "Chỉ cần thấy lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền biển xanh thì đã tự hào rồi, vì chính lúc này cột mốc biên cương Tổ quốc mình được dựng lên ở đây”, ông Sách bảo vậy.

Ngư dân Quảng Ngãi khai thác hải sản trên biển cùng cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Văn Tánh

Ngư dân Quảng Ngãi khai thác hải sản trên biển cùng cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Văn Tánh

Rủi ro luôn rình rập hàng triệu ngư dân Việt Nam trên biển. Những tai ương ấy có thể đến từ “tàu lạ” nhưng cũng có khi đến từ cơn giông lốc bất ngờ. Nhưng dù có phải đối mặt với tai ương, thì cờ đỏ sao vàng vẫn phấp phới ra khơi cùng ngư dân bởi họ hiểu rằng, cái âm thanh “phấp phới” phát ra từ lá cờ đỏ sao vàng ngân vang tới đâu thì biên cương lãnh hải của đất nước kéo dài và hiện hữu đến đó. Một “chân lý” tưởng như giản đơn, nhưng được đúc kết qua bao thế hệ ngư dân thậm chí, họ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Ngư dân Bùi Đức Thành, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bộc bạch: “Biển là nhà, chúng tôi phải luôn hiện diện trong ngôi nhà của mình và treo cờ Tổ quốc lên để người khác biết ngôi nhà ấy có chủ”.

Là một trong những địa phương gìn giữ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa- một lễ cúng dân gian, tái hiện các cuộc giong buồm ra Hoàng Sa của những hùng binh, hàng năm các tộc họ trên đảo Lý Sơn và người dân một số xã ven biển Quảng Ngãi đều tổ chức lễ cúng các bậc tiền nhân với lòng biết ơn sâu sắc.

Ngư dân trẻ Quảng Ngãi tiếp nối truyền thống cha ông vươn khơi cùng cờ Tổ quốc. Ảnh: Văn Tánh

Ngư dân trẻ Quảng Ngãi tiếp nối truyền thống cha ông vươn khơi cùng cờ Tổ quốc. Ảnh: Văn Tánh

Cuộc giong buồm của các bậc tiền nhân cách đây hàng trăm năm đã trở thành hoài niệm, song ngư dân Lý Sơn vẫn hướng tàu thuyền ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa mặc cho hiểm nguy rình rập. Họ bám biển không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là sự quyết tâm bảo vệ ngư trường của cha, ông để lại. Nơi ấy từng là máu thịt, là một phần của Tổ quốc thiêng liêng mà cha ông họ đã hy sinh mạng sống của mình.

Gắn bó gần 30 năm nghề biển, ông Nguyễn Văn Chí, một ngư dân ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không dưới một lần bị mất tài sản vì thiên tai cũng như nhân tai trên chính vùng biển này. Mỗi lần như vậy, dù phải làm lại từ hai bàn tay trắng, ông vẫn tục vươn khơi để những lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa...

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.000 tàu cá với hàng chục vạn ngư dân hành nghề ở các vùng biển xa bờ. Để cờ đỏ sao vàng tung bay trên vùng biển, đảo quê hương, nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức. Thông tin ngư trường, thời tiết, cứu hộ, cứu nạn luôn được chuyển tải và triển khai kịp thời. Đồng hành cùng ngư dân trong những chuyến hải trình ra Hoàng Sa, Trường Sa, những người lính Biên phòng Quảng Ngãi đã tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân để khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Thiếu tá Phan Xuân Huề, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP Quảng Ngãi thông tin: “Chúng tôi luôn ở bên cạnh bà con ngư dân trong mọi thời khắc. Đặc biệt là phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ bà con phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn để ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển.

BĐBP Quảng Ngãi tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh: Văn Tánh

BĐBP Quảng Ngãi tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh: Văn Tánh

Với ngư dân Quảng Ngãi, việc treo cờ Tổ quốc không phải tuyên truyền, bắt buộc một cách khô cứng, mà việc làm này xuất phát từ trái tim của họ. Vì vậy, Tổ quốc luôn hiện diện trên những con tàu rẽ sóng ra khơi....

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/to-quoc-tren-nhung-con-tau-post480208.html