Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ
'Để có được ngày hôm nay, quân dân ta đã đổ bao xương máu, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Là những người may mắn còn sống trong hòa bình, chúng tôi luôn xác định, chiến thắng vĩ đại này, công đầu thuộc về các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các anh', Đại tá Trần Văn Thân xúc động nói.
Ngày 28-4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trọng thể tổ chức chương trình họp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cán bộ cấp trung đoàn trở lên, những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM, các Anh hùng LLVTND, nhân chứng lịch sử đến dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại tá Trần Văn Thân, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3 - 1 trong 5 cánh quân giải phóng của Chiến dịch Hồ Chí Minh xúc động, đã rất lâu rồi mới gặp lại đồng chí, đồng đội từng chiến đấu, chia ngọt sẻ bùi qua những năm tháng trận mạc gian khổ ác liệt.
Ông càng bùi ngùi xúc động khi nhiều đồng chí, đồng đội đã đi xa, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Những ký ức về Đại thắng mùa Xuân 1975 trong tâm trí ông vẫn còn vẹn nguyên, vang vọng, không thể nào quên.

Đại tá Trần Văn Thân. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Những đồng chí, đồng đội của tôi đã hy sinh ngay trước giờ chiến thắng, khi tuổi đời còn rất trẻ. Niềm tiếc nuối lớn nhất của tôi là các anh hy sinh ngay trước giờ hòa bình, không được chứng kiến sự phát triển của đất nước, của TPHCM ngày hôm nay”, Đại tá Trần Văn Thân rưng rưng nước mắt.
Một ký ức không thể quên đối với Đại tá Trần Văn Thân và đồng đội là tình cảm nhân dân thắm thiết dành cho Bộ đội Cụ Hồ. Ông nhớ lại, khi đơn vị nhận lệnh tấn công vào nội đô, người dân không ngại nguy hiểm dẫn đường để đơn vị đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu. “Trong chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975, có sự đóng góp rất lớn của nhân dân Sài Gòn - Gia Định".
“Để có được ngày hôm nay, quân dân ta đã đổ bao xương máu, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Là những người may mắn còn sống trong hòa bình, chúng tôi luôn xác định, chiến thắng vĩ đại này, công đầu thuộc về các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các anh”, Đại tá Trần Văn Thân xúc động.

Các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khi trở lại cuộc sống thời bình, Đại tá Trần Văn Thân cùng các đồng đội luôn tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu đi đầu trong phong trào ở địa phương.
Đồng thời khẳng định, những người cựu chiến binh đặt niềm tin vào thế hệ tương lai của đất nước. Ông mong các cháu sống trong hòa bình nhưng không quên lịch sử, giữ mãi hào khí của dân tộc, ghi nhớ những trang sử hào hùng của đất nước và công ơn của thế hệ đi trước; tiếp tục học hành, sống thật tốt, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.
Đại diện tuổi trẻ TPHCM, bạn Võ Thị Phương Thảo bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước. Để có được hòa bình như ngày hôm nay, các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu và nước mắt.

Đại diện tuổi trẻ thành phố, bạn Võ Thị Phương Thảo phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thế hệ trẻ hôm nay nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình và bảo vệ hòa bình bằng cả sự biết ơn và trách nhiệm, sống xứng đáng, tiếp nối tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ TPHCM hôm nay mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo, tiếp tục không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nguyện đem hết sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết để góp phần xây dựng đất nước hùng cường, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.