Tỏa sáng tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Sau đợt mưa lũ lịch sử khiến hàng trăm căn nhà bị sập, hư hỏng nặng, toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân. Những bước chân vượt suối, băng rừng, những giọt mồ hôi hòa lẫn bùn đất của bộ đội, công an, dân quân… đã trở thành hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tỏa sáng tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong những ngày gian khó.
“Lính thợ” xung trận thần tốc
Sáng chớm lạnh trên vùng cao Tây Khánh Sơn, khi những làn sương dày đặc che phủ từng mái nhà thì những người lính Vùng 4 Hải quân đã có mặt để chuẩn bị xây những bức tường mới trên nền đất cũ của người dân vừa bị mất nhà sau đợt lũ kinh hoàng.
Trên những nền nhà còn lổn nhổn bùn đất, từng tốp chiến sĩ hải quân chia nhau phần việc rõ ràng: Tốp thì san nền; tốp chuyển gạch, trộn hồ; tốp khác đo đạc, dựng khung nhà... Không khí khẩn trương, dồn dập ấy khiến nhiều người liên tưởng đến khí thế thần tốc của nghĩa quân Quang Trung năm xưa - một chiến dịch thời bình nhưng chứa đầy tinh thần quyết liệt, nhân ái và vì Nhân dân.

Chiến sĩ Lữ đoàn 957 xây nhà cho người dân thôn Cam Khánh, xã Tây Khánh Sơn.
Đại tá Đỗ Hải Đăng - Phó Chính ủy Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân trực tiếp chỉ đạo xây dựng nhà cho người dân tại thôn Tà Giang 2 chia sẻ: “Tại xã Tây Khánh Sơn, Vùng 4 Hải quân đảm nhiệm hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà cho người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh trái tim. Với mỗi người lính, trách nhiệm ấy càng nhân lên niềm tự hào khi được góp một phần công sức để người dân có mái ấm đón Tết, vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Cách thôn Tà Giang 2 hơn 10km, những người lính của Lữ đoàn 957 cũng khẩn trương thi công 2 căn nhà cho người dân thôn Cam Khánh. Dưới ánh nắng hửng lên sau lũ, những bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi, bùn đất bám đầy ống quần, nhưng không ai dừng tay. Tất cả cùng hướng về mục tiêu chung là nhanh nhất, vững chắc nhất để người dân sớm có nơi an cư.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ vận chuyển vật liệu xây nhà cho người dân xã Diên Lạc.
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Biên (Lữ đoàn 162) - trưởng nhóm thợ xây tại khu vực Tây Khánh Sơn tâm sự: “Ngay khi biết thông tin đơn vị ra quân hỗ trợ người dân bị sập nhà, tôi đã xung phong đăng ký xin đi. Trước đây khi chưa nhập ngũ, tôi thường theo bố phụ xây nhà cho người dân trong làng nên cũng có một số kỹ năng liên quan đến xây dựng. Vào quân ngũ, tôi cùng đồng đội tham gia chỉnh trang doanh trại, xây dựng một số hạng mục đơn giản nên cũng có chút kinh nghiệm. Nhìn cảnh người dân mất nhà càng thôi thúc chúng tôi nỗ lực, dốc hết sức lực để người dân nhanh dọn vào nơi ở mới”.
Xuôi về rốn lũ Diên Điền, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trở lên quen thuộc với người dân nơi đây trong suốt nhiều ngày qua. Khi lũ cuộn về trong đêm, họ không ngần ngại dấn thân vào hiểm nguy, gõ từng cánh cửa, cõng từng cụ già, dìu từng cháu nhỏ đến nơi an toàn, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng Nhân dân. Và khi nước rút, bùn đất còn ngổn ngang, họ lại tiếp tục có mặt trên từng ngõ xóm, không quản nắng gắt hay đôi tay phồng rộp, chung tay dọn dẹp, dựng lại từng bức tường, từng mái nhà cho dân. “Chỉ mấy ngày trước, căn nhà cấp 4 của gia đình tôi bị lũ cuốn sập, trơ trọi nền đất ngổn ngang. Thế nhưng vài ngày sau đó, các anh công an đã có mặt hỗ trợ dựng lại nhà mới. Sau 3 ngày khởi công, những bức tường mới được dựng lên rất nhanh chóng. Tôi ngỡ như mình đang mơ. Căn nhà mới còn được xây dựng rộng hơn nhà cũ hơn 10m2. Tôi thực sự xúc động và cảm ơn chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ dựng lại nhà cho gia đình tôi, điều tưởng chừng như không thể nay đã dần hiện thực” - bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, ở thôn Tây 4, xã Diên Điền, xúc động chia sẻ.
Thắm tình quân dân
Ở mỗi điểm dựng nhà, hình ảnh quen thuộc nhất là cảnh bộ đội và người dân làm việc xen kẽ, hòa lẫn vào nhau như người thân trong một gia đình lớn. Các cụ già đứng bên rót từng ca nước chè nóng; chị em trong xóm mang ra rổ khoai luộc, mấy bó mía tím chặt vội sau vườn; lũ trẻ con líu ríu chạy quanh nhìn các chú bộ đội dựng từng bức tường mới. Những cái bắt tay siết chặt, những lời động viên chân tình, đôi lúc là nụ cười xòa trên gương mặt lấm lem bùn đất - tất cả tạo nên không khí ấm áp, tình quân dân gắn bó bền chặt, chung tay dựng lại mái ấm sau biến cố quá lớn.

Ông Cao Cà Yêu (chủ nhà) trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trong phút giải lao.
Vợ chồng anh Trần Văn Sao và chị Nguyễn Thị Luyến rời quê Ninh Bình vào xã Tây Khánh Sơn lập nghiệp đã gần 10 năm, gom góp từng chút một để gây dựng mái ấm giữa vùng núi xa xôi. Vậy mà lũ dữ đã cuốn phăng tất cả - ngôi nhà nhỏ, tài sản tích góp bao năm, chỉ trong một đêm theo dòng nước trắng. Những ngày sau lũ, hai vợ chồng vẫn ngơ ngác nhìn nền đất trống, lòng quặn lại vì tưởng như tương lai đã bị dòng nước cuốn đi. Thế nhưng, khi nghe tin tỉnh hỗ trợ kinh phí và bộ đội sẽ về giúp dựng lại nhà, niềm hy vọng được thắp sáng trở lại. Mỗi sáng, anh chị đều tất bật hái lá chè xanh, đun nồi nước nóng mời bộ đội - một cách bày tỏ lòng biết ơn mộc mạc của người dân vùng núi. Anh Sao nghẹn giọng kể: “Trong lúc khó khăn nhất, chính quyền các cấp và bộ đội đã ở bên chúng tôi. Gia đình thực sự rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đã giúp người dân có cơ hội ổn định lại cuộc sống”.
Cũng như gia đình anh Sao, căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Tấn Lanh ở thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng, đơn sơ nhưng là chỗ che mưa nắng bao năm. Vậy mà đợt lũ vừa qua đã cuốn trôi tất cả, chỉ để lại nền đất trống và những khung ký ức còn chưa kịp nguôi ngoai. Để giúp gia đình anh Lanh dựng lại căn nhà, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an xã Diên Lạc tất bật vận chuyển vật liệu từ điểm tập kết cách nơi dựng nhà hơn một cây số. Con đường nhỏ lầy lội, trơn trượt sau lũ, các chiến sĩ phải dùng xe rùa đẩy từng bao xi măng, từng viên gạch, mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo. Nhìn lực lượng hỗ trợ không quản nắng gió, anh Lanh nghẹn ngào nói: “Lũ cuốn hết nhà cửa, có lúc tôi nghĩ mình không biết bắt đầu lại từ đâu. Vậy mà các anh công an, cảnh sát cơ động đã về hỗ trợ nhiệt tình như công việc của nhà mình. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, chúng tôi có thêm niềm tin để xây dựng lại cuộc sống sau lũ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tỉnh, đến các lực lượng đã không bỏ rơi người dân lúc khó khăn nhất”.
Phấn đấu hoàn thành trước 15-1-2026
Ông Cao Minh Vỹ - Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn xúc động chia sẻ: Trong những ngày khó khăn nhất sau mưa lũ, hình ảnh những người lính lội suối, băng rừng, vượt qua những đoạn đường bị sạt lở để tiếp cận vị trí xây nhà cho bà con đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với chính quyền và người dân địa phương. “Địa bàn chúng tôi vốn đã hiểm trở, sau lũ lại càng khó tiếp cận, nhiều đoạn bị sạt trượt. Vậy mà những người lính không hề e ngại. Các anh sẵn sàng gùi vật liệu trên vai, chân bước không ngơi nghỉ. Có những hôm mưa đổ bất chợt, đường trơn như đổ mỡ, nhưng các anh vẫn động viên nhau cố gắng, quyết tâm hoàn thành tiến độ dựng nhà mới cho bà con. Địa phương cũng bố trí chỗ ở, cử lực lượng dân quân tự vệ cùng bộ đội, công an vận chuyển vật liệu tới chân công trình”.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia hỗ trợ xây nhà cho người dân.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 89 căn nhà bị sập hoàn toàn và 298 căn bị hư hỏng một phần. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập 60 triệu đồng, 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng một phần. Kinh phí được trích từ nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai của Tập đoàn Vingroup. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Long Sơn cũng ủng hộ 500 tấn xi măng, giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng nhà cho các hộ dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 và Lữ đoàn 957 xây nhà cho người dân thôn Tà Giang 2, xã Tây Khánh Sơn.
Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân khởi công xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại với tinh thần thần tốc, huy động lực lượng quân đội, công an, mặt trận và chính quyền địa phương cùng chung tay thực hiện. Đại tá Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn đặc công 5 hỗ trợ xây dựng 80 căn nhà bị sập trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi thành lập 40 đội thợ, mỗi đội có 12-17 đồng chí, trong đó có 3-5 thợ xây để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sáng - Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, tham gia "Chiến dịch Quang Trung", Công an tỉnh đảm nhận xây dựng 23 căn nhà tại các địa bàn. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng công an và Nhân dân, với tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có công an". Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công an tỉnh phân bổ vốn và giao Công an cấp xã làm chủ đầu tư, phối hợp với các đơn vị thi công tại địa phương triển khai xây dựng nhà cho người dân. Đồng loạt 23 căn nhà do Công an tỉnh đảm nhận được khởi công từ ngày 1 đến 3-12 và dự kiến hoàn thành trước 31-12 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Từ ngày 1-12, tỉnh đã tiến hành triển khai khởi công xây dựng mới các nhà bị sập, trôi, hư hỏng do mưa lũ tại các địa phương với sự tham gia của các lực lượng Công an, Quân đội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành phối hợp cùng các địa phương và một số doanh nghiệp. Tính đến 13 giờ ngày 8-12, số nhà đã khởi công xây dựng là 47 nhà; số nhà sửa chữa đang được triển khai đồng bộ. Dự kiến đến 15-1-2026, toàn bộ số nhà bị sập, trôi sẽ được xây xong, riêng 23 căn nhà do Công an tỉnh đảm nhận sẽ hoàn thành trước 31-12; toàn bộ số nhà sửa chữa trên địa bàn toàn tỉnh sẽ xong trước 31-12.











