Toàn cảnh cuộc sống 115 người dân thôn Kho Vàng tại nơi lánh nạn trên núi

Ngày 14/9, lãnh đạo huyện Bắc Hà cho biết 115 người dân đã an toàn tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai sau sạt lở do bão số 3.

Chỉ trong đêm, cơn mưa lớn trút xuống, đất đá từ trên cao bắt đầu lở xuống, vùi lấp 7 ngôi nhà trong thôn. Ba người trong số các ngôi nhà này đã bị mất tích, trong khi hai người khác bị thương.

Do không có tín hiệu điện thoại ở khu vực núi, chính quyền không thể liên lạc với 115 người còn lại, dẫn đến việc xác định họ thuộc diện "mất tích do sạt lở."

Hiện trên địa bàn thôn Kho Vàng vẫn nguy cơ tiềm ẩn sạt sụt nên chính quyền vẫn tạm thời để bà con tiếp tục ở lại nơi lánh nạn.

Hiện trên địa bàn thôn Kho Vàng vẫn nguy cơ tiềm ẩn sạt sụt nên chính quyền vẫn tạm thời để bà con tiếp tục ở lại nơi lánh nạn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu cho biết: "Trưởng thôn Kho Vàng là anh Ma Seo Chứ, một thành viên trong nhóm phòng chống lụt bão của xã.

Trước đó, sáng 9/9, khi thấy mưa lớn nhiều ngày và chưa có dấu hiệu ngừng, anh Chứ đã huy động 7 thanh niên trong thôn thành một nhóm đi kiểm tra quanh quả đồi phía trên làng.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện một vết nứt rộng 20cm, dài khoảng 30m nên đã vận động bà con dựng lán và di tản. Việc làm này đã giúp 115 người trong thôn được an toàn.

115 người từ 17 hộ dân trong thôn Kho Vàng đã phát hiện nguy cơ sạt lở và nhanh chóng di tản lên một ngọn núi cách đó khoảng 1km để tìm nơi trú ẩn an toàn.

"Hiện, tất cả bà con trong thôn tình trạng sức khỏe ổn định, nước sạch và lương thực được cung ứng đầy đủ. Do hiện nay trên địa bàn thôn Kho Vàng vẫn nguy cơ tiềm ẩn sạt sụt. Nên chúng tôi vẫn để bà con nhân tiếp tục ở đó", ông Tuấn thông tin.

Về phía huyện Bắc Hà, huyện này đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con, đảm bảo đủ cho bà con sử dụng. Sau khi tình hình ổn định, huyện Bắc Hà sẽ phối hợp với các ngành bố trí quỹ đất để nhân dân thôn Kho Vàng sớm ổn định cuộc sống.

Anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai cho biết: "Chúng tôi chỉ đem theo chủ yếu là gạo và một chút thức ăn, khi hết thức ăn một số người sẽ đi vào rừng tìm măng mang về luộc.

Tuy nhiên việc đi lấy nước cũng vất vả khi nguồn nước cách khu dựng lán gần 400m. Ban đêm, chúng tôi sẽ chặt ống tre sau đó đổ dầu vào để làm đèn chiếu sáng.

Hiện nay sức khỏe bà con vẫn bình thường, nhưng còn các cháu nhỏ trong thôn cũng cần nơi ở ổn định để đến trường trong những ngày tới".

Chị Hạng Thị Xay (27 tuổi, người dân Kho Vàng) cho biết: Trên này ban ngày nắng gắt, bạt mỏng, hút nắng, không nằm nghỉ được trong lán nhưng cũng không biết trú đi đâu. Còn ban đêm, muỗi nhiều quá, trẻ nhỏ mệt thì quạt cho một lúc là ngủ, còn người lớn thì thao thức suốt đêm.

"Chúng tôi đều nghĩ rằng nhà cũ chắc không về được nữa vì rủi ro sạt lở bất cứ lúc nào. Tôi chỉ mong được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có thể hỗ trợ để chúng tôi có nơi ở mới ổn định hơn để chúng tôi làm ăn, các cháu đi học", chị Xay hi vọng.

Đó cũng là hi vọng, mong mỏi của trưởng thôn Ma Seo Chứ và những người dân khác. Hiện, vết nứt trên đồi phía sau nhà họ vẫn vậy, chưa nứt rộng thêm, nhưng chẳng ai dám quay về. 115 con người ấy đều chờ ngày xuống núi, được chuyển đến một nơi ở mới, nơi tương lai mới có thể bắt đầu.

Hình ảnh cận cảnh cuộc sống ở khu lán trại tạm của 115 người dân Lào Cai:

Khu lán trại dựng tạm để tránh trú lũ của 115 người dân thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) nằm trên ngọn núi cao cách thôn Kho Vàng khoảng 1km. Từ trên khu lán, có thể thấy vết sạt lở phá tan ngôi làng cũ của dân Kho Vàng.

Khu lán trại dựng tạm để tránh trú lũ của 115 người dân thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) nằm trên ngọn núi cao cách thôn Kho Vàng khoảng 1km. Từ trên khu lán, có thể thấy vết sạt lở phá tan ngôi làng cũ của dân Kho Vàng.

Những đứa trẻ hồn nhiên vô tư ăn ngủ, nô đùa như chưa từng có trận sạt lở do cơn bão số 3.

Những đứa trẻ hồn nhiên vô tư ăn ngủ, nô đùa như chưa từng có trận sạt lở do cơn bão số 3.

Quang cảnh sinh hoạt bên trong khu lán trại.

Quang cảnh sinh hoạt bên trong khu lán trại.

Những vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm hàng ngày.

Những vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ban ngày nắng gắt, bạt mỏng, hút nắng, không nằm nghỉ được trong lán nhưng cũng không biết trú đi đâu. Còn ban đêm, muỗi nhiều quá, trẻ nhỏ mệt thì quạt cho một lúc là ngủ, còn người lớn cứ thao thức suốt.

Ban ngày nắng gắt, bạt mỏng, hút nắng, không nằm nghỉ được trong lán nhưng cũng không biết trú đi đâu. Còn ban đêm, muỗi nhiều quá, trẻ nhỏ mệt thì quạt cho một lúc là ngủ, còn người lớn cứ thao thức suốt.

Sức khỏe bà con vẫn bình thường nhưng các cháu nhỏ trong thôn cũng cần nơi ở ổn định để đến trường.

Sức khỏe bà con vẫn bình thường nhưng các cháu nhỏ trong thôn cũng cần nơi ở ổn định để đến trường.

Ở nơi lánh nạn tạm, người dân được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết nhưng vẫn mong mỏi ngày trở về ngôi làng thân thuộc.

Ở nơi lánh nạn tạm, người dân được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết nhưng vẫn mong mỏi ngày trở về ngôi làng thân thuộc.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/toan-canh-cuoc-song-115-nguoi-dan-thon-kho-vang-tai-noi-lanh-nan-tren-nui-192240913092334256.htm