Toàn cảnh vụ lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ: Ở nơi tang thương xuất hiện phép màu

Lũ quét cùng với sạt lở trong phút chốc vùi lấp hoàn toàn thôn Làng Nủ, nơi có 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú. Lực lượng chức năng chia làm nhiều mũi tìm kiếm nạn nhân. Và phép màu đã xuất hiện khi 8 người trong danh sách mất tích trở về an toàn.

Ngày 10/9: Tang thương bao trùm ngôi làng nhỏ

Sáng 10/9, một trận lũ quét kinh hoàng đã vùi lấp thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi có 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú. Cả một khu dân cư rộng lớn cùng ruộng nương của bà con chỉ sau vài phút đã trở thành bãi đất trống, bùn lầy trộn lẫn đất đá.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của huyện Bảo Yên và lực lượng tại chỗ đã ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn lại rất nhiều người vẫn đang mất tích.

Công tác cứu hộ cứu nạn tại Làng Nủ được triển khai khẩn trương ngay sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc.

Công tác cứu hộ cứu nạn tại Làng Nủ được triển khai khẩn trương ngay sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc.

Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi có thông tin về lũ quét, trong sáng 10/9, Bộ GTVT đã điều phối cán bộ, tập trung toàn bộ lực lượng, thiết bị, phối hợp với lực lượng địa phương để triển khai khắc phục ngay các điểm sạt trượt, thông tuyến mở đường cho các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường trong đêm 10/9.

Cũng trong đêm 10/9, Trạm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã được thành lập tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn.

Những chiếc quan tài của người dân Làng Nủ tử vong do lũ quét được đặt trong chiếc lều tạm. Ảnh: Hà Thắng.

Những chiếc quan tài của người dân Làng Nủ tử vong do lũ quét được đặt trong chiếc lều tạm. Ảnh: Hà Thắng.

Ngày 11/9: Lật từng mảnh tường, mái nhà tìm người mất tích

Sáng 11/9, quân khu 2 điều động 300 chiến sỹ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sỹ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sỹ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường cung cấp thông tin tìm kiếm.

Ngành điện lực, Y tế, Tập đoàn Viettel cũng nhanh chóng có mặt để sớm thông lại điện lưới, liên lạc và các dịch vụ y tế.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm những người mất tích ở Làng Nủ trong ngày 11/9.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm những người mất tích ở Làng Nủ trong ngày 11/9.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mắt đỏ hoe: "Địa phương đã và đang huy động tối đa các lực lượng để tìm kiếm người mất tích.

Tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế địa phương huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị cứu chữa những người bị thương. Tỉnh quyết tâm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc trong lúc cơ hàn".

Cùng đội mưa, lội bùn với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 động viên: "Vẫn còn nhiều người dân đang mất tích, phải rà soát thật kỹ từng vị trí, phải lật từng viên gạch, gốc cây… không được bỏ sót bất cứ vị trí nào".

Lực lượng chức năng vẫn đội mưa, nỗ lực lật từng mái nhà tìm người mất tích.

Lực lượng chức năng vẫn đội mưa, nỗ lực lật từng mái nhà tìm người mất tích.

Ngày 11/9, bác sĩ Ngô Văn Hoàng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cho biết, trong ngày 10/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã tiếp nhận 16 bệnh nhân là các nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ. Qua thăm khám, sàng lọc, bệnh viện đã chuyển 9 bệnh nhân nặng lên tuyến trên điều trị. Còn lại 7 bệnh nhân, sau khi được thăm khám, chăm sóc và điều trị, sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Bệnh nhân là nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

Bệnh nhân là nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

Khoảng 15h chiều 11/9, những nạn nhân thiệt mạng được đưa đi chôn cất tại nghĩa trang nằm trên ngọn đồi thoải cách nhà văn hóa khoảng 1km. Các chiến sĩ bộ đội, công an hỗ trợ người dân Làng Nủ chôn cất người xấu số.

Quãng đường ra nghĩa trang tuy không xa, nhưng phải leo qua ba con dốc cao, đi được nửa đường đoàn lại phải dừng lại để siết lại dây thắt các cỗ quan tài. Dòng người bước đi lặng lẽ trong mưa khiến bầu không khí ở Làng Nủ càng thêm ảm đạm.

Những chiếc quan tài nối thành hàng lạnh lẽo, lầm lũi trên con đường nhầy nhụa nước mưa và đất đá.

Những chiếc quan tài nối thành hàng lạnh lẽo, lầm lũi trên con đường nhầy nhụa nước mưa và đất đá.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, dù gặp nhiều khó khăn do trời mưa liên tục nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn đã được tích cực triển khai với sự tham gia của 300 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), 200 cán bộ công an, chính quyền địa phương. Kết thúc ngày tìm kiếm cứu nạn 11/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng tổng số người chết tại Làng Nủ lên 34 người, 61 người vẫn đang mất tích.

Ngày 12/9: Thủ tướng chỉ đạo trước 31/12 phải tái lập thôn Làng Nủ

Vào lúc 0h30 phút ngày 12/9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ lũ quét tại Làng Nủ. Bệnh nhân Hoàng Văn V (nam, 31 tuổi), dân tộc Tày và Mông Hoàng Thảo Ng (nữ, 11 tuổi), dân tộc Tày đang được các nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tích cực cứu chữa. Trong đó, bệnh nhân Hoàng Văn V đang phải sử dụng ECMO hỗ trợ hô hấp, suy đa tạng, tình trạng rất nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa cho nạn nhân của vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa cho nạn nhân của vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ.

Từ sáng sớm 12/9, sở chỉ huy tiền phương Lào Cai tiếp tục huy động 650 người tìm kiếm những người mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng khiến gần 100 người chết và mất tích tại Làng Nủ, trong đó có sử dụng chó nghiệp vụ và flycam.

15h chiều 12/9, theo lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai, đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân tử vong do lũ quét tại thôn Làng Nủ, nâng tổng số người tử vong lên 44 người.

Người dân địa phương ngóng trông thông tin người thân vẫn còn trong đống hoang tàn.

Người dân địa phương ngóng trông thông tin người thân vẫn còn trong đống hoang tàn.

Chiều 12/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thôn Làng Nủ để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chia sẻ, thăm hỏi với nhân dân vùng bão lũ, đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình, người thân có người tử vong, mất tích trong trận lũ lụt, trôi mất gần như cả bản này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia sẻ với mất mát của người dân thôn Làng Nủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia sẻ với mất mát của người dân thôn Làng Nủ.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở, ổn định đời sống nhân dân.

Theo đó, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông với tinh thần Trung ương lo đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ; nhanh chóng khôi phục trường lớp để các cháu trở lại trường sớm nhất có thể; khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm sinh kế cho người dân, nắm chắc tình hình, những khó khăn của người dân để giải quyết.

Thủ tướng cũng yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, để xây dựng lại, khôi phục bản Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp, chậm nhất 31/12/2024 phải hoàn thành, tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu thiếu gì thì báo cáo Chính phủ; vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan, như huy động lực lượng công binh xây dựng lại bản làng.

Tới chiều 12/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích.

Tới chiều 12/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích.

"Đến ngày 31/12, tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh... đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh. Không để ai bị đói, rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch", Thủ tướng nêu rõ.

Ngày 13/9: Phép màu xuất hiện

Sáng nay (13/9), lực lượng chức năng đã xác định được 8 người của 2 hộ gia đình nằm trong danh sách mất tích đã kịp chạy thoát khi cơn lũ quét ập đến. Ông Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết, hai gia đình trên là hộ ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân.

Tính đến 11h15 ngày 13/9, cơ quan chức năng đã tìm và xác định 46 người chết, 17 người bị thương, 41 người mất tích.

Các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân trong vụ lũ quét.

Các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân trong vụ lũ quét.

Cũng trong sáng 13/9, 650 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, người dân tiếp tục được huy động tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ.

Hà Thắng

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/toan-canh-vu-lu-quet-kinh-hoang-tai-lang-nu-o-noi-tang-thuong-xuat-hien-phep-mau-192240913105228271.htm