Toát mồ hôi đưa 'khối nghỉ hè' đi du lịch
Mùa hè, nhiều gia đình lên kế hoạch 'nghỉ dưỡng' cùng con nhỏ. Đằng sau mỗi chuyến đi là chuỗi thử thách từ hành lý lỉnh kỉnh, dỗ trẻ quấy khóc đến cảnh chật vật tại sân bay.
"Tôi toát mồ hôi với cụm từ 'cả nhà đi du lịch'", Minh Phương (38 tuổi, ngụ Hải Phòng) mở đầu khi kể về hành trình đưa gia đình 10 người (6 người lớn, 4 trẻ em) đi chơi TP.HCM cuối tháng 5.
Chuyến đi tưởng chừng là kỳ nghỉ thư giãn, nhưng lại trở thành trải nghiệm đầy mệt mỏi. Với "núi" hành lý gồm xe đẩy, vali, túi bỉm sữa, đồ ăn nhẹ cho trẻ…, Phương và các thành viên phải đến sân bay từ rất sớm để sắp xếp.
"Nhưng đến nơi, hành trình gian nan mới thực sự bắt đầu", bà mẹ 2 con nhớ lại.

Minh Phương mệt nhoài trên máy bay sau khi vật lộn với các con trong chuyến đi hồi tháng 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cao điểm du lịch hè chứng kiến sự bùng nổ trở lại của phân khúc khách gia đình có trẻ nhỏ.
"Tính đến giữa tháng 5, lượng khách gia đình có trẻ em đặt tour tại chi nhánh Hà Nội tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm khách có tiềm năng lớn với nhu cầu định kỳ, khả năng chi tiêu cao và ngày càng quan tâm đến chất lượng trải nghiệm. Họ là lực đẩy cho xu hướng du lịch có chiều sâu, an toàn và gắn kết", ông Phạm Văn Bẩy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, nói với Tri Thức - Znews.
Đưa con nhỏ đi du lịch là mong muốn của các phụ huynh, song đôi khi cũng gây ra nhiều tình huống mệt mỏi khi con trẻ ưa vận động hoặc sự cố khách quan từ giao thông, thời tiết.
Như gia đình Minh Phương, chuyến bay của cô bị hoãn hơn 30 phút khiến người lớn bơ phờ, còn trẻ nhỏ quấy khóc, nằm vật ra sàn nhà ga.
Không gian chờ tại sân bay vào mùa cao điểm hè gần như không còn chỗ trống. Người lớn thay phiên nhau trông trẻ, trông đồ, mua nước, trấn an tâm lý các con, tránh để chúng chạy linh tinh.
Chuyến đi kéo dài 4 ngày, cả nhà vẫn kịp khám phá TP.HCM, ăn thử đủ món ngon và chụp nhiều ảnh kỷ niệm. Nhưng cảm giác mệt mỏi khi di chuyển vẫn khiến họ ngán ngẩm.
"Chưa kịp vui đã lo chuyện quay về", Phương kể.

Đại gia đình Tống Thu du lịch, chia thành viên chăm sóc trẻ em. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Trong khi đó, Tống Thu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải lên kế hoạch kỹ lưỡng để chuyến du lịch hè 3 ngày 2 đêm của gia đình nhiều thế hệ, bao gồm 4 trẻ em (2 bé dưới một tuổi và 2 bé 7 tuổi) "trọn vẹn và nhẹ nhàng nhất".
"Đi du lịch cùng 'khối nghỉ hè' không hề đơn giản. Chúng tôi phải mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, xe đẩy, kính bơi, đồ tắm biển và đặc biệt là cháo cho 2 bé nhỏ trong suốt 3 ngày", cô nhớ lại.
Trong suốt chuyến đi, điều Thu lo nhất là giờ giấc sinh hoạt của các bé. Có hôm bé buồn ngủ đúng lúc đi biển nên người lớn phải thay phiên ở trên bờ dỗ dành.
Dù vậy, nhờ đi xe riêng, gia đình chủ động thời gian. Các thành viên có thể linh hoạt thay nhau trông trẻ. Cô cũng thuê villa riêng để có thể tự nấu nướng theo giờ sinh hoạt của các con.
"Có ông bà đi cùng nên việc chăm sóc trẻ được san sẻ phần nào. Tôi hy vọng chuyến đi giúp các con thay đổi không khí, có thêm nhiều trải nghiệm", người mẹ nói.

Đi du lịch cùng "khối nghỉ hè" là "thách thức" đối với nhiều gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Gia đình Trịnh Vũ Thái Hòa (32 tuổi, ngụ Hà Nội) lựa chọn lái xe đến biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), đưa các con nghỉ hè đi du lịch. Trước chuyến đi, mẹ anh chuẩn bị nhiều đồ ăn mang theo.
"Tôi vừa nói sẽ đi biển, mẹ đã hào hứng lên thực đơn trứng luộc, nem, bánh mì, sầu riêng, nước lọc…, tất cả được đóng gọn trong hai túi lớn", Hòa kể.
Sau buổi tắm biển, anh vừa lên bờ đã thấy mẹ lật ngược chiếc ô làm "bàn dã chiến", bày từng món ra để cả gia đình 3 thế hệ cùng thưởng thức, khiến nhiều du khách xung quanh bật cười thích thú.

Gia đình Thái Hòa lật ngược ô làm bàn, ngồi ăn giữa bãi biển. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Dữ liệu từ Booking.com cho thấy trong 2 tháng cao điểm (tháng 6 và 7), 61% gia đình chọn du lịch biển, 59% quan tâm đến thiên nhiên và trải nghiệm tại các thành phố lớn.
Các điểm đến nổi bật gồm Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết đơn vị ghi nhận nhóm khách là các gia đình có con nhỏ gia tăng rõ rệt.
Để phục vụ nhu cầu đặc thù của nhóm này, doanh nghiệp đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch chuyên biệt, vừa đảm bảo yếu tố nghỉ dưỡng cho người lớn, vừa tạo không gian vui chơi, học hỏi an toàn cho trẻ.
Đon vị thiết kế các tour nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc ở các khu resort 4 - 5 sao tích hợp hồ bơi, khu vui chơi và câu lạc bộ trẻ em (Kid’s Club) – nơi các bé được tham gia học bơi, vẽ tranh, làm thủ công, tìm hiểu sinh vật biển hoặc xem xiếc cá heo.
Để mỗi chuyến du lịch cùng trẻ nhỏ không trở thành "cơn ác mộng", ông Vũ khuyến cáo các gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi khởi hành:
Ưu tiên hành lý gọn nhẹ, chỉ mang theo vật dụng cần thiết, chia nhỏ đồ của trẻ vào túi riêng để dễ lấy.
Chuẩn bị đồ ăn nhẹ trẻ yêu thích như: bánh quy, trái cây sấy, sữa.
Mang theo thuốc cơ bản, gồm: hạ sốt, chống say xe, dị ứng... theo hướng dẫn bác sĩ.
Trang phục thoải mái, có thêm bộ dự phòng trong hành lý xách tay.
Lựa chọn chuyến bay phù hợp, nên đặt vé vào khung giờ trùng giấc ngủ trưa hoặc tối để trẻ dễ ngủ hơn khi bay.
"Nếu có sự chuẩn bị, những trải nghiệm thực tế từ chuyến đi giúp trẻ học hỏi và gần gũi thiên nhiên trong khi bố mẹ vẫn được nghỉ ngơi đúng nghĩa", ông Vũ nói.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toat-mo-hoi-dua-khoi-nghi-he-di-du-lich-post1558826.html