Tóc Tiên mặc bảo hộ kín mít, nhảy cực sung ở sân khấu 'bệnh viện dã chiến'

Tối 3/8, tại sân Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM), ca sĩ Tóc Tiên, Cẩm Vân, Lê Minh (nhóm MTV),.. mang đến bầu không khí sôi động, vui tươi xóa tan sự tĩnh lặng, u ám ở nơi chỉ có tiếng xe cứu thương chạy ngày đêm.

Trên trang cá nhân của mình, Tóc Tiên cho biết đây là lần đầu tiên cô diện trang phục bảo hộ đi ra ngoài, cũng là lần đầu "thọt mũi" để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nhưng nghĩ đến cảm giác được trở "sân khấu" sau hàng tháng trời "thất nghiệp không đi hát" khiến cô rất phấn khích.

Tóc Tiên tâm sự cô hát bài "Ngày mai' và "Có ai thương anh như em" gửi tới các bệnh nhân. Ban đầu, khán giả còn ngần ngại nhưng sau một lúc thì các y bác sĩ đã nhảy cùng cô theo điệu nhạc từ xa.

Tóc Tiên chia sẻ, nỗi lo lắng duy nhất của cô là sợ quên lời vì lâu rồi không hát bài của mình. Nhưng chính không khí vui nhộn và sự chờ đợi của những khán giả đặc biệt đã tiếp thêm động lực cho cô hoàn thành tốt phần trình diễn của mình.

"Ác mộng của ca sĩ khi đi hát là âm thanh delay hẳn 3 giây và không thể nghe mình hát cái gì... nhưng đêm qua, chẳng phải đó là 1 cơn ác mộng ấm áp", Tóc Tiên viết.

Trong đêm nhạc, Tóc Tiên cũng có màn song ca ngẫu nhiên với các nghệ sĩ và y bác sĩ. Cô gửi lời cảm ơn chân thành tới MC Quỳnh Hoa và các tình nguyện viên của Nhà Văn hóa Thanh Niên đã tạo điều kiện cho anh chị em nghệ sĩ phục vụ những khán giả đặc biệt.

Dưới bình luận, cộng đồng mạng thể hiện sự yêu mến tấm lòng của Tóc Tiên trong tình hình dịch bệnh. Trước đó, Tóc Tiên cũng từng được khen ngợi vì bán túi hiệu để mua thiết bị y tế tặng các bệnh viện.

Duy Chung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/toc-tien-mac-bao-ho-kin-mit-nhay-cuc-sung-o-san-khau-benh-vien-da-chien-post148299.html