Tội ác của luật sư có 5 đời vợ: Những cuộc tình chóng vánh

Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, người phụ nữ đã không ít lần bị chồng phản bội.

Cô gái 19 tuổi đã phải bỏ mạng khi vừa mới kết hôn được 27 ngày. Nguyên nhân được xác định là do một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Tuy nhiên, tới 4 thập kỷ sau, sự thật mới thực sự được phơi bày. Cùng với đó, cảnh sát cũng phát hiện ra nhiều điều gây sốc có liên quan tới người chồng giỏi giang của cô.

Gã đàn ông háo danh

Cô gái 19 tuổi Noreen Kumeta được chôn cất khi vừa kết hôn được 27 ngày còn chồng cô - Donnie Rudd nhận được sự cảm thông sâu sắc từ những người xung quanh. Donnie sau đó nhận được tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ trị giá 120.000 USD, một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó.

Donnie Rudd và người vợ thứ ba - Dianne Marks

Trong vòng vài tuần sau, Donnie bắt đầu hẹn hò trở lại với bạn gái cũ Dianne Marks. Tám tháng sau cái chết của Noreen, Dianne trở thành vợ thứ ba của Donnie.

Vào những năm 1980, Donnie trở nên nổi tiếng nhờ chuyên về luật nhà chung cư trong thời kỳ bùng nổ xây dựng ở Chicago.

Nhưng sau đó, tính háo danh của Donnie đã khiến anh ta phải mất tiền khi luôn đưa ra những lời hứa táo bạo. Donnie muốn mọi người coi anh ta là “luật sư vĩ đại” khi lúc nào cũng có thể giành được chiến thắng. Anh ta nói với khách hàng rằng đã giành được các khoản dàn xếp cho họ trong khi thực tế thì không phải. Khi họ đòi thanh toán, anh ta phải dùng séc cá nhân để trả trước một khoản, sau đó liên tục lấy cớ để kéo dài thời gian.

Tháng 4/1991, một trong những khách hàng của Donnie bị sát hại. Nhà thiết kế nội thất Loretta Tabak-Bodtke, 59 tuổi, mời Donnie giúp giải quyết tranh chấp kinh doanh, anh ta nói đã dàn xếp xong xuôi vụ việc của cô nhưng Loretta không nhận được tiền. Loretta dọa đệ đơn khiếu nại, nhưng ngay sau đó cô được gia đình phát hiện bị bắn chết trong bếp của ngôi nhà ở khu Arlington Heights, bang Illinois.

Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, cho thấy Loretta quen biết hung thủ. Hai người hàng xóm nhìn thấy chiếc xe ghi biển số của Donnie gần nhà Loretta.

Tuy nhiên, bất chấp những điểm đáng ngờ, các công tố viên không đưa ra cáo buộc giết người với Donnie. Anh ta chỉ bị hủy bỏ tư cách luật sư vì cáo buộc gian lận và có hành vi trái pháp luật.

Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Donnie và vợ sau đó chuyển về quê hương của anh ta ở bang Texas. Dianne hy vọng mọi thứ sẽ lắng xuống và họ có thể có một khởi đầu mới. Nhưng rồi vào tháng 5/1995, Dianne nhận được tin dữ khiến hy vọng của cô tan vỡ. Cô bị ung thư vú.

Cũng vào thời điểm này, những hóa đơn tại một cửa hàng trang sức đã tiết lộ về sự không chung thủy của Donnie. Điều này cũng từng xảy ra nhiều lần trong suốt cuộc hôn nhân của họ.

Căn bệnh ung thư trở nên tồi tệ hơn và các con riêng của Dianne thuyết phục cô rằng không nên sống cùng Donnie. Nhưng Dianne vẫn quyết định ở bên người chồng đã lập tức có bạn gái mới khi cô qua đời vào tháng 6/1996.

Đám cưới lần thứ tư diễn ra sau đó nhưng mối quan hệ không kéo dài được lâu khi người phụ nữ này phát hiện Donnie chỉ là một kẻ dối trá. Cũng như những lần trước, Donnie nhanh chóng tìm được người vợ thứ năm nhưng cuối cùng lại ly dị vào 2010.

Lúc này, Donnie đã ngoài 60 tuổi và không còn khả năng để tìm kiếm một người vợ mới hoặc bắt đầu một sự nghiệp mới. Donnie sống lặng lẽ một mình ở Texas.

Nhưng trong suốt nhiều năm qua, con gái của Loretta – vị khách hàng của Donnie bị sát hại vào 1991, vẫn khăng khăng Donnie có tội. Hằng năm vào ngày giỗ của mẹ mình, cô lại đến gặp cảnh sát và yêu cầu họ đừng quên vụ án mạng.

Cuối cùng, vào 2013, cảnh sát bang Illinois quyết định lật lại vụ án và triệu tập Donnie.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài Tội ác của luật sư có 5 đời vợ vào lúc 4h00 ngày 24/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-ac-cua-luat-su-co-5-oi-vo-nhung-cuoc-tinh-chong-vanh-a581891.html