'Tôi chứng kiến những ngày cuối đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn'

Trần Mạnh Tuấn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi chứng kiến những ngày cuối đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trần Mạnh Tuấn chia sẻ có mối duyên đặc biệt với gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ khi nhạc sĩ qua đời, Trần Mạnh Tuấn được giao nhiệm vụ làm giám đốc âm nhạc cho các chương trình lớn và luôn dùng tiếng kèn để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.

"24 năm trước, khi biết mình sắp phải rời cõi tạm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gọi tôi đến nhà nói lời tạm biệt. Thời điểm đó, tôi đang thuê trọ cách nhà nhạc sĩ vài bước chân. Tôi chứng kiến những ngày cuối đời của nhạc sĩ tài hoa này", nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

 Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: FBNV

Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: FBNV

Vì thế, mỗi năm, bất kể bận việc gì, vợ chồng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đều đến thắp hương trong ngày giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Năm 2021, chứng tai biến khiến tôi tưởng không còn cơ hội trở lại nghề. Tôi phải từng bước tập nhúc nhích ngón tay để các khớp linh hoạt, luyện hơi thở mỗi ngày như một người mới vào nghề. Duy chỉ có một thứ tôi không cần học lại, đó là những bản nhạc của Trịnh Công Sơn".

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn rất xúc động khi được mời biểu diễn trong đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đểtưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc do NSND Trần Bình biên tập và tổng đạo diễn, NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại chỉ đạo nghệ thuật, với sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, NSND Thanh Lam, ca sĩ Đức Tuấn, Bùi Lan Hương, Minh Thu, Lô Thủy, Tuấn Hiệp. Đặc biệt, hai nghệ sĩ trẻ Thể Thiên (cháu ruột nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) và rapper Tlinh sẽ tham dự.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thể hiện tác phẩm "Em đi bỏ lại con đường":

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/moi-duyen-dac-biet-cua-tran-manh-tuan-voi-nhac-si-trinh-cong-son-2381483.html