Tôi được người lạ tặng 600.000 đồng

Chỉ biết và trao đổi với nhau qua một nhóm nhiếp ảnh trên mạng xã hội, anh khiến tôi ấm lòng khi ngỏ ý tặng món quà bất ngờ.

Tôi hay chụp ảnh và thường chia sẻ tác phẩm của mình lên các cộng đồng nhiếp ảnh không chuyên. Thi thoảng, có mấy anh em hay nhắn tin hỏi kinh nghiệm hay thiết bị, tôi đều sẵn lòng chia sẻ.

Hôm trước, có anh trai này hỏi tôi về ống kính tôi dùng và chỗ mua. Tôi bảo nếu anh thích, tôi có thể bán lại bởi đã trải nghiệm xong dòng này. Sau đó, tôi gửi hướng dẫn cùng vài lưu ý cho anh vì loại ống này hơi chuyên biệt, chỉ dành cho một số mục đích nhất định.

Hôm nay, sau khi anh trai hào phóng chuyển 600.000 đồng xong xuôi, nói chuyện thêm một hồi, tôi mới biết hóa ra anh chưa đọc kỹ và ống này không phù hợp với nhu cầu của anh.

Tôi chủ động bảo gửi lại tiền thì anh không nhận, nói tặng tôi để hỗ trợ mua cái mới vì thấy tôi đam mê quá.

Với tôi, chụp ảnh xuất phát là niềm yêu thích nhưng đã mang đến cho tôi không ít điều bất ngờ. Tôi chụp bởi muốn lưu lại những gì xinh đẹp xung quanh, ảnh cũng không xuất sắc hay ở tầm chuyên nghiệp nhưng tôi nhận được những lời cảm ơn mỗi ngày, hay những giao dịch rất nhanh mà không cần kiểm tra uy tín chỉ vì “trót yêu ảnh của tôi nên tin”, và cả món quà bất ngờ như hôm nay nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gửi lại người anh lạ mặt số tiền này vì cảm thấy đây là con số không nhỏ. Sau một hồi “năn nỉ”, vị khách hàng đặc biệt cũng đồng ý với đề nghị của tôi. Tất nhiên, tôi vẫn có được món quà nhỏ cho mình, đó là tấm lòng thơm thảo của một người lạ có chung sở thích.

(Cẩm Tú, Hà Nội)

Mai An

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-duoc-nguoi-la-tang-600000-dong-post1366004.html