'Tôi khắc họa những 'Dấu son Hà Nội' bằng tình yêu'

Là người thực hiện chương trình khai mạc 'Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh' với chủ đề 'Dấu son Hà Nội', đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã gửi tình yêu của mình với thành phố mà mình đã gắn bó cả cuộc đời. Với anh, đây là dịp anh được 'trả ơn' với Hà Nội, nơi anh sống, yêu và biết ơn vì đã cho anh cuộc sống, sự nghiệp như ngày hôm nay.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang trước mô hình Khuê Văn Các. (Ảnh: NVCC)

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang trước mô hình Khuê Văn Các. (Ảnh: NVCC)

Phạm Hoàng Giang chia sẻ, anh hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng, giao phó cho anh làm Tổng đạo diễn chương trình khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” với chủ đề “Dấu son Hà Nội”. Mặc dù đã thực hiện rất nhiều chương trình thành công, gây tiếng vang về Hà Nội, nhưng “Dấu son Hà Nội” thực sự là dịp để anh được “trả ơn” với Hà Nội, nơi anh gắn bó, yêu và biết ơn vì đã cho anh cuộc sống, sự nghiệp như ngày hôm nay.

Cũng như bao người, Hà Nội dù không phải nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng gắn bó máu thịt với cuộc đời Phạm Hoàng Giang và gia đình nhỏ của mình. Đạo diễn đã dồn tâm huyết nhiều tháng trời để thực hiện chương trình, coi như đó là sự đóng góp của anh đối với Thủ đô yêu dấu, nhằm giới thiệu đến du khách thập phương về một Hà Nội trong lịch sử 70 năm kiêu hùng, anh dũng, luôn giữ vững phẩm chất thanh lịch, với những vẻ đẹp riêng có mà mọi người dân đất Việt đều tự hào.

“Tôi yêu Hà Nội không chỉ bởi tôi gửi gắm cuộc sống của mình, gia đình mình ở nơi này, mà còn bởi vẻ đẹp, phong thái riêng của Hà Nội mà không nơi nào có được. Hà Nội dù đi qua bao thăng trầm của lịch sử, đi qua bao sự tàn phá của chiến tranh, hòa chung với sự hội nhập của thế giới hiện đại hôm nay…, nhưng Hà Nội và con người Hà Nội luôn giữ được vẻ đẹp riêng, không thể trộn lẫn. Đó là nét đẹp ngàn năm văn hiến, của con người Tràng An thanh lịch, văn minh. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội trở thành cảm hứng cho hàng triệu tác phẩm ở mọi lĩnh vực nghệ thuật như vậy” - Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Được tin tưởng giao làm Tổng đạo diễn chương trình “Dấu son Hà Nội” khai mạc “Những ngày Hà Nội ở TP Hồ Chí Minh”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết, anh không có tham vọng nói hết được về Hà Nội 70 năm qua, mà chỉ mong thông qua nghệ thuật sẽ “chưng cất” một phần “dấu son” Hà Nội, nhằm giới thiệu đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh, du khách thập phương hiểu hơn về lịch sử 70 năm hào hùng, kiêu hãnh của Thủ đô, sự phát triển, vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của Thủ đô hôm nay…”.

Theo Tổng đạo diễn, thông điệp của chương trình hướng tới là khắc họa “Dấu son Hà Nội” là Dấu son của lịch sử - Dấu son của hiện tại và Dấu son của tương lai trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tất cả đã tạo nên một Thủ đô Hà Nội kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Chương trình “Dấu son Hà Nội” là sự kết hợp giữa các phần trình diễn Dàn nhạc - Hợp xướng - ca, múa, hoạt cảnh, video clip gợi mở dưới góc độ nghệ thuật những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua cảm xúc của khán giả.

Chương trình còn khơi gợi những cảm xúc sâu lắng về Hà Nội qua những giai điệu quen thuộc từ những ca khúc viết về Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại, mỗi bài hát đều là một mảnh ghép trong bức tranh đầy màu sắc về Thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Chương trình là câu chuyện được kể thông qua âm nhạc theo mạch liên hoàn, từ phóng sự “Hà Nội trong dòng chảy 70 năm” về Thủ đô trong quá trình 70 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển.

Tiết mục khai mạc chương trình. (Ảnh: BND)

Tiết mục khai mạc chương trình. (Ảnh: BND)

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, thật khó để nói đủ đầy về chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội chỉ trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, nhưng chương trình sẽ giúp khán giả thấy được phần nào quãng đường đầy vinh quang và kiêu hãnh, tự hào của Hà Nội kể từ ngày 10/10/1954 đến nay. Đó là dấu son rực rỡ trong lịch sử phát triển hơn 1000 năm của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; là vùng đất địa linh, nhân kiệt, anh dũng trong chiến đấu, anh hùng trong lao động sản xuất. Đó cũng là sự phát triển với tốc độ nhanh chóng, đổi thay từng ngày để xứng đáng là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học… hàng đầu của cả nước. Không những thế, Hà Nội còn chăm chút, gìn giữ cốt cách thanh lịch ngàn năm văn hiến của mình, để không chỉ là trái tim của cả nước mà còn là thành phố Vì hòa bình được bạn bè thế giới ngưỡng mộ, yêu quý.

Cùng với chương trình khai mạc với chủ đề “Dấu son Hà Nội”, “Những ngày Hà Nội ở Thành phố Hồ Chí Minh” còn có loạt sự kiện hấp dẫn như: Trưng bày giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long; Giới thiệu triển lãm tranh, ảnh về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Giới thiệu tinh hoa Đạo học Việt Nam tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn; Giao hữu thể thao tại Nhà thi đấu Nguyễn Du; Triển lãm ảnh 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô tại khu vực mô hình Cầu Long Biên; Hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Quảng bá và giới thiệu Ẩm thực Hà Nội tại khu vực Thương xá Tax; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Giai điệu trẻ”…

HÀ CHI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/toi-khac-hoa-nhung-dau-son-ha-noi-bang-tinh-yeu-post826799.html