'Tôi không thể lấy người như anh...'

Kiệt là người đàn ông cũ. Bước ra từ một cuộc hôn nhân, anh nhuốm vẻ phong trần, trải đời đầy sức hấp dẫn. Nhưng thật kỳ lạ, dù ly hôn đã lâu nhưng anh vẫn đơn thân lẻ bóng.

Kiệt như thỏi nam châm “hút” cả những chị “móng sồn” lẫn các em “móng nõn”. Anh lịch lãm, khéo léo, hiểu tâm lý phụ nữ. Ở vị trí trưởng phòng kinh doanh của một Cty xuất nhập khẩu ô tô, việc mua một vài món quà có giá trị, mời các nàng đi ăn, đi chơi là việc quá đơn giản. Dường như, chị em nào cũng có cảm giác mình là “số 1” trong danh sách bạn gái của Kiệt. Thậm chí, vài chị còn tấp tểnh bỏ chồng để đến với anh. Đôi khi, anh cũng khá đau đầu vì chuyện các nàng lườm nguýt, ghen tuông với nhau.

Sáng nay, phòng kinh doanh có thêm nhân viên mới. Trưởng phòng nhân sự đưa một cô gái xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc đen dài bước vào phòng và nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là Tường Vi, đồng nghiệp mới của các bạn”. Tường Vi nhẹ nhàng chào hỏi mọi người trong phòng. Vừa lúc Kiệt tới, anh nói: “Tôi nghe phòng nhân sự nói cách đây mấy ngày sẽ có nhân viên mới. Chào cô! Hy vọng cô sẽ khiến doanh số phòng kinh doanh lên cao trong dịp cuối năm”. Hai người bắt tay nhau, chợt Kiệt cảm giác dường như đã gặp cô ở đâu đó rồi.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Tường Vi như một đóa hoa khác màu trong vườn hoa đa sắc màu của các nhân viên tư vấn khách hàng. Cô có sự tinh tế trong giao tiếp và trang phục. Cách tiếp cận khách hàng của cô cũng khá đặc biệt. Hầu hết khách hàng chốt hợp đồng với cô đều tỏ ra rất hài lòng vì sự hiểu biết rành rẽ về ưu nhược điểm của các dòng xe. Dù là khách hàng đại gia hay người mua trả góp đều được cô dành sự tôn trọng, tư vấn bằng tất cả sự tử tế. Doanh số bán hàng của cô tăng một cách đều đặn.

Kiệt bắt đầu để ý tới Tường Vi qua những bản báo cáo doanh số. Và, không biết từ khi nào, anh nghĩ tới cô nhiều hơn. Có những tối muộn, Kiệt đi đánh tennis về, ghé qua văn phòng, thấy mọi người đã về, cô gái xinh đẹp vẫn miệt mài làm việc. Vài lần, anh mời Tường Vi đi ăn tối, nhưng cô từ chối vì đang bận. Anh đặt đồ ăn gửi tới cho cô. Lâu dần, anh và cô đã có những câu chuyện, cử chỉ dành cho nhau thân thiết hơn trước. Nhưng không hiểu sao, Tường Vi luôn giữ khoảng cách chứ không bị “hạ gục” như các nàng. Điều đó khiến Kiệt như “điên” lên. Đã có lần, Kiệt chính thức tỏ tình với Tường Vi nhưng cô mỉm cười mà rằng: “Em sẽ trả lời anh vào đúng ngày sinh của em”.

Sinh nhật Tường Vi, cô tổ chức ở một nhà hàng sang trọng và mời hầu hết đồng nghiệp, bạn bè chung của cả hai người tới dự. Anh đến cùng một bó hoa hồng rực rỡ. Trước mặt bạn bè của Tường Vi, anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra, chính thức ngỏ lời cầu hôn cô. Không hề tỏ ra xúc động hoặc ngạc nhiên, Tường Vi rành rọt trả lời: “Tôi không thể lấy người như anh. Tôi chính là em họ chị Cát Tường, người mà anh đã yêu mặn nồng và cũng từng cầu hôn cách đây 3 năm.

Khi chị tôi mang thai, anh buộc chị tôi phải bỏ đứa bé. Sau cú sốc đó, chị tôi rơi vào trầm cảm nặng nhưng anh vẫn bỏ mặc để nhanh chóng chạy theo một cuộc tình mới. Người như anh, không yêu ai ngoài chính bản thân mình. Thực ra, vợ cũ của anh cũng không chịu được tính hoang đàng và vũ phu của anh mà phải chia tay. Thế nhé, cũng bắt đầu từ mai, tôi chính thức rời khỏi Cty, đây cũng như bữa tiệc chia tay của tôi với mọi người”.

Kiệt choáng váng, ngồi xuống ghế, bảo sao, anh có cảm giác “quen quen” khi gặp Tường Vi. Loạng choạng ra về, bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói của cô: “Tôi không thể lấy người như anh”.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/toi-khong-the-lay-nguoi-nhu-anh-207826.html