TÔI LÊN TIẾNG: 'Tấm gương Đồi Cù' phải đáng sợ!

Bên cạnh lãng phí lớn nguồn lực vật chất thì tổn thất về mặt xã hội, cảnh quan, môi trường, uy tín địa phương… là không thể đong đếm.

Đồi Cù, TP Đà Lạt, nơi từng "chọc lét" dư luận vì sự hài hước trong ứng xử với đất đai vừa kết thúc cuộc phiêu lưu mang tên sai phạm.

Nơi đây tọa lạc dự án sân golf Đồi Cù. Tòa nhà CLB Golf do Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư trong dự án được xây trên cơ sở Giấy phép xây dựng số 02 ngày 12-1-2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Công trình vi phạm tại Đồi Cù - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Công trình vi phạm tại Đồi Cù - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Tuy nhiên, vị trí này đã diễn ra hành vi xây dựng sai phép, không phép trên diện tích hơn 20.000 m2. Trong đó, theo giấy phép thì chủ đầu tư được xây dựng tầng hầm 2.639 m2 nhưng thực tế xây dựng 1 hầm và 2 tầng nổi với diện tích vi phạm 3.294 m2; khối công trình xây dựng không phép có tổng diện tích 17.073 m2.

Đáng nói, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt (sân golf Đồi Cù) với tổng vốn đầu tư 2.050 tỉ đồng có yếu tố nhạy cảm về môi trường vì sử dụng đất rừng phòng hộ. Tòa nhà CLB Golf thuộc dự án điều chỉnh, không thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 52/2020. Sở này thừa nhận trước đây đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất là thực hiện theo dự án đầu tư điều chỉnh được cấp theo Luật Đất đai mà chưa rà soát quy định tại nghị định trên là "có sơ suất"…

Sau nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính, động thái thu hồi giấy phép xây dựng cùng tối hậu thư cưỡng chế, đến hôm nay, 11-6, doanh nghiệp bắt đầu tự nguyện tháo dỡ. Dù vậy, đến trưa cùng ngày, việc này chưa thể thực hiện do phương án tháo dỡ… chưa được xây dựng.

Tuy nhiên, bước đầu có thể đánh giá trật tự xây dựng đã thôi nhảy múa. Dù thôi nhảy múa nhưng giải quyết hậu quả của vũ điệu tùy tiện đó còn là một câu chuyện dài.

Một công trình lớn nằm trong dự án khủng giữa vị trí là điểm nhấn của thành phố mộng mơ Đà Lạt đương nhiên thu hút nhiều sự quan tâm. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, hàng vạn m2 bị xâm phạm. Điều này dường như phản ánh mâu thuẫn giữa sự tỉnh táo nhìn thấy món lợi của doanh nghiệp với ánh nhìn ngây thơ trong giám sát, kiểm tra của ngành chức năng.

Và dường như một phần sự ngây thơ ấy được thừa nhận. Ba chữ "có sơ suất", rất ngắn nhưng mang hệ lụy dai dẳng. Bởi, nó liên quan niềm tin của người dân vào năng lực của người có trách nhiệm cũng như liên quan trách nhiệm của chính những người ấy.

Để xây nên Tòa nhà CLB Golf tốn không nhỏ tiền của, và vì nó bất minh bạch (vi phạm quy định, sai phép, không phép) nên đương nhiên bị loại bỏ. Tổng chi phí xây nên và dỡ đi lớn. Tổn hại đáng tiếc về vật chất này sẽ không xảy ra nếu các bên nghiêm chỉnh, chính xác ngay từ đầu.

Còn tổn thất về mặt xã hội, cảnh quan, môi trường, uy tín địa phương… thì không thể đong đếm.

Nói thế để thấy việc truy sát sao trách nhiệm cùng xử lý nghiêm khắc trách nhiệm trong những sai phạm ở Đồi Cù cần tiến hành ngay, nhanh và dứt khoát.

Phải biến cách ứng xử với vụ việc thành tấm gương cảnh báo những mầm mống vi phạm khác, để ai soi vào cũng thấy sợ mà không chủ quan với quy định nói riêng, luật pháp nói chung!

Tuấn Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/toi-len-tieng-tam-guong-doi-cu-phai-dang-so-19624061112492657.htm