'Tôi như người mò mẫm trong bóng tối bỗng tìm được ánh sáng'

Khi mang thai con gái được 5 tháng, chị Vy suy sụp phát hiện con mình bị dị tật khe hở môi vòm và không ngờ có ngày con sẽ được trả lại nụ cười xinh đẹp như hiện tại.

Ngày 26-8, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã phối hợp với Smile Train, tổ chức nhân đạo hỗ trợ điều trị dị tật khe hở môi – vòm lớn nhất thế giới khai trương Trung tâm nghiên cứu và đào tạo về chăm sóc toàn diện khe hở môi – vòm (CLC) đầu tiên tại Việt Nam.

Từ năm 2007 đến nay, Smile Train đã đồng hành cùng bệnh viện thực hiện thành công 10.000 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ sứt môi, hở vòm miệng.

Các phụ huynh vui mừng vì con được phẫu thuật trả lại nụ cười tại CLC. Ảnh: HL

Các phụ huynh vui mừng vì con được phẫu thuật trả lại nụ cười tại CLC. Ảnh: HL

Với sự giúp đỡ của Smile Train, Bệnh viện Nhi Đồng 1 dự kiến sẽ phát triển CLC trở thành một mô hình mẫu của Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để chăm sóc toàn diện dị tật khe hở môi - vòm.

Ngoài ra, đây cũng sẽ là nơi nghiên cứu và đào tạo cho các bác sĩ ở khu vực phía Nam và nhiều địa phương khác trong cả nước, giúp cho nhiều trẻ em được can thiệp dị tật này thuận lợi và kịp thời hơn.

CLC sẽ chăm sóc toàn diện bao gồm phát hiện dị tật trước sinh, tư vấn tâm lý trước và sau sinh, phẫu thuật, chỉnh nha bằng khí cụ NAM (khí cụ chỉnh hình để điều trị trẻ sơ sinh có khe hở môi vòm), âm ngữ trị liệu và chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhi trong thời gian điều trị.

TS-BS Nguyễn Văn Đẩu, trưởng Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ sự cần thiết của việc chăm sóc toàn diện cho trẻ hở môi – vòm: “Theo quan điểm cũ, trẻ khi được phẫu thuật đóng khe hở môi vòm là coi như thôi, gia đình cũng không nghĩ điều trị gì hơn, thầy thuốc trong chừng mực của mình cũng dừng lại. Nhưng thực tế cho thấy nhiều trẻ không được can thiệp toàn diện vẫn còn những khiếm khuyết rõ trên gương mặt, phát âm không chuẩn, nói ngọng, thu mình, ngại giao tiếp...”.

Phát hiện con gái bị hở khe vòm khi mang thai được 5 tháng, chị Châu Lê Thảo Vy (quận Phú Nhuận, TP.HCM) ngồi hàng giờ thẫn thờ ở bệnh viện. Hàng trăm câu hỏi "tại sao con mình lại bị như vậy?" khiến chị hoang mang, mọi thứ quay cuồng. Hai đêm liền từ khi biết sự thật, chị Vy không ngủ do áp lực đè nặng.

Khi bình tĩnh lại, chị lên mạng tìm thông tin và biết đến tay nghề của BS Đẩu nên bắt đầu nhen nhóm lại hi vọng. Được BS Đẩu tư vấn, giải thích tiến trình điều trị của các bé, chị Vy mới yên tâm, ăn uống đầy đủ để sinh bé ra khỏe mạnh.

Tình trạng hở khe vòm của bé Dâu Tây lúc mới sinh ra. Ảnh: HL

Tình trạng hở khe vòm của bé Dâu Tây lúc mới sinh ra. Ảnh: HL

Theo chị Vy, tình trạng của bé An Nhiên (tên ở nhà là Dâu Tây) khá nặng khi bị hở vòm toàn bộ, lưỡi gà chẻ đôi thông với mũi. Sau khi sinh, bé được gắn NAM, dụng cụ chỉnh nha, chống mũi, dán môi khít lại. Bé được phẫu thuật vá môi lúc 5 tháng và phẫu thuật vòm lúc gần 2 tuổi.

Vợ chồng chị Châu Lê Thảo Vy vui mừng khi con gái được trả lại nụ cười xinh. Ảnh: HL

Vợ chồng chị Châu Lê Thảo Vy vui mừng khi con gái được trả lại nụ cười xinh. Ảnh: HL

Hiện tại, bé Dâu Tây đã được 5 tuổi và còn phải tiếp tục phẫu thuật thêm một lần và chỉnh môi cho hoàn thiện. Chị Vy cho biết có tham gia vào nhóm có những gia đình bị hở khe vòm, nhìn những hình ảnh khỏe mạnh, đáng yêu của bé Dâu Tây được chia sẻ trong nhóm, rất nhiều ba mẹ được tiếp thêm động lực đồng hành cùng con.

“Nhìn Dâu lớn lên lớn lên xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, thể hiện tài năng, là một đứa trẻ bình thường, tôi rất là hạnh phúc. Tôi cảm thấy chương trình rất nhân văn, giúp mang đến nụ cười toàn vẹn cho con. Tôi như người mò mẫm trong bóng tối mà tìm được ánh sáng” - chị Vy chia sẻ.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/toi-nhu-nguoi-mo-mam-trong-bong-toi-bong-tim-duoc-anh-sang-post695804.html