Tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu: 'May mắn vì được cống hiến'

Trải qua những kỉ niệm đau buồn có, hạnh phúc có tôi thấy may mắn vì được cống hiến sức lực nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống COVID-19, điều này cũng khiến tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.

Mời quý vị và các bạn tham gia bình chọn điều dưỡng viên tiêu biểu tại đây

Nhớ lại những ngày cùng đồng nghiệp tham gia chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, điều dưỡng Nguyễn Trường Giang, Khoa Hồi sức tích cực 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức xúc động:

Không chỉ tôi mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng vậy, rời Thành phố Hồ Chí Minh, tình người là thứ đọng lại nhiều nhất trong chúng tôi. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh khi mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Tôi vô cùng lo lắng, lo vì không biết mình có thể làm tốt công việc hay không, lo vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Với sự giúp đỡ tận tình, đoàn kết, chia sẻ của những người đồng nghiệp "trước lạ sau quen" mà tôi đã nhanh chóng thích nghi, nhận được sự tin tưởng của đồng đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi chia sẻ công việc, nhường nhau ra nghỉ trước và đợi nhau cùng tan ca lên ô tô về. Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản chỉ là nhìn thấy đồng đội tươi cười đi ra khỏi buồng bệnh hay mỗi tuần được thông báo tất cả đều âm tính với COVID-19.

Tôi và đồng đội trực tiếp chăm sóc người bệnh được cùng người bệnh trải qua những diễn biến của bệnh, vui khi bệnh nhân được "Bỏ máy tập thở", được rút nội khí quản, chuyển tầng dưới, đau buồn và khóc cùng người nhà người bệnh khi phải thông báo ca tử vong.

Trải qua những kỉ niệm đau buồn có, hạnh phúc có tôi thấy may mắn vì được cống hiến sức lực nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống COVID-19, điều này cũng khiến tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.

Tôi tự nhủ sẽ không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn, giữ vững y đức luôn sẵn sàng phục vụ sức khỏe nhân dân."

Nguyễn Khánh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ton-vinh-dieu-duong-vien-tieu-bieu-may-man-vi-duoc-cong-hien-169240629163332067.htm