Tổng kết, trao giải Cuộc thi báo chí 'Tỏa sáng hào khí cách mạng tháng Tám'
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống CAND, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, tối 19/8, T.Ư Hội CCB Việt Nam và Báo CCB Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi báo chí 'Tỏa sáng hào khí cách mạng tháng Tám'.
Sau hơn ba tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 345 tác phẩm của 216 tác giả từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong đó 57 người gửi từ 2 đến 8 tác phẩm dự thi.
Đặc biệt đồng chí Thiếu tá CCB, thạc sĩ báo chí Nguyễn Văn Tông, nguyên Tổng biên tập báo Quân khu 1, Tổng biên tập báo Hà Giang, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tầm nhìn gửi 9 tác phẩm dự thi.
Người dự thi trẻ tuổi nhất là sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền (19 tuổi), người nhiều tuổi nhất là nhà giáo Đặng Thị Ước ở Hải Phòng 87 tuổi viết về học trò của mình là thương binh “một bàn tay làm nên nghiệp lớn”. Nét đặc biệt nhất của cuộc thi báo chí năm nay có tới hơn 3/4 tác giả đang là cán bộ đang công tác trong quân đội và cựu chiến binh, hầu hết là cán bộ cao cấp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Cuộc thi nhận được nhiều tác phẩm của cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các tác phẩm này chủ yếu viết về các thủ trưởng cũ với những kỷ niệm khó quên về cuộc đời quân ngũ như Thiếu tướng phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương với tác phẩm “Người thầy thực tiễn và điểm hẹn tình yêu” viết về Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; Tác phẩm “Người thầy của chúng tôi” của Thượng tá Nguyễn Danh Quân, Trợ lý Phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và Thượng tá Đinh Hồng Sơn, Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc viết về Đại tá CCB Trần Đình Việt, nguyên Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục chính trị Binh chủng Thông tin…

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, Trưởng ban tổ chức.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công; 80 năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định, thành công của cuộc thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám” không chỉ có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà còn góp phần động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng CCB, cựu quân nhân hôm nay phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám, tích cực tham gia các phong trào thi đua, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh hạnh phúc của dân tộc.


Phát biểu tổng kết cuộc thi, Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chia sẻ, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thường trực Trung ương hội CCB Việt Nam, sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, Báo CCB Việt Nam đã tổ chức cuộc thi báo chí “Tỏa sáng hào khí cách mạng Tháng Tám”.

Cuộc thi cũng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp với cách thể hiện sinh động, cuốn hút người đọc như Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt, Đại tá-nhà báo Nguyễn Duy Tường, nguyên Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam; Đại tá – Nhà báo Đoàn Việt Phương, nguyên Trưởng phòng Bạn đọc Báo Quân đội nhân dân cùng vợ là nhà báo Nguyễn Thu Hương; Đại tá- nhà báo Trần Nhung, nguyên Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam; Đại tá-nhà báo Lê Phi Hùng, nguyên Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh; Đại tá – nhà báo Vũ Thị Hồng Linh, Trưởng phòng Thời sự phát thanh, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội; nhà báo Đỗ Phú Quý, phóng viên cơ quan đại diện của Báo Công Thương tại TP Hồ Chí Minh…

Các nhân vật trong các tác phẩm cũng rất độc đáo, có nhiều người là cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang như Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, sau khi về hưu, dành thời gian, tâm sức đi tìm đồng đội còn nằm ở khắp các chiến trường, hay như Thiếu tướng thương binh Hồ Bá Vinh, vừa là nhà giáo, nhà báo, nhà tuyên giáo miệt mài say sưa công tác hội; hoặc vị tướng “thép” Nguyễn Văn Phước- nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội ta, nguyên Chủ nhiệm khoa Tăng – Thiết giáp , Học viện Quốc phòng…
Qua 2 vòng chấm độc lập, Ban giám khảo gồm những nhà quản lý và nhà báo có uy tín đã nhất trí cao đề nghị Ban tổ chức khen thưởng 36 tác phẩm của 36 tác giả, trong đó có 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 20 giải khuyến khích. Ban tổ chức giải nhất trí và đề nghị Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều tác phẩm dự thi là: Ban công tác CCB thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam, Hội CCB TP Hà Nội và Công ty cổ phần truyền thông giáo dục và môi trường Xanh.
Theo đánh giá của Tiến sĩ Trần Bá Dung, nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng ban giám khảo thì “Cuộc thi như một mỏ vàng lớn và rất quý bởi khai thác được rất nhiều nhân vật, là chất lượng quý cho nhiều loại hình văn học, nghệ thuật, báo chí”. Cuộc thi cũng là lời tri ân sâu sắc, hành động thiết thực nhằm tiếp nối và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới, đồng thời tôn vinh các tấm gương CCB tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”.
Xúc động trong ngày nhận giải, Thiếu tướng PGS. TS, nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương cho biết: “Cuộc thi đã cho tôi một cơ hội quý báu - không chỉ là để tâm viết, sáng tác, tri ân về người Thầy “thực tiễn” của mình trong những năm tháng tôi đi học, rèn luyện phong cách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội, mà còn là dịp để tôi tự soi lại mình, lắng lại tâm hồn để cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị trường tồn mà các thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương, bằng cả tuổi xuân và khát vọng sống, đã truyền lửa, bồi đắp, mong muốn mình tiến bộ, trưởng thành. Và chính trong khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí cao nhất hôm nay, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của bản thân mình: trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa những bài học kinh nghiệm về giữ lửa, giáo dục truyền thống, và tiếp tục lan tỏa hào khí ấy trong công tác và trong cuộc sống”.