Tông ô tô rồi chạy luôn, bà mẹ đi SH không xin lỗi và sửng cồ với tài xế ở Hà Nội

Tông vào đuôi ô tô của anh M, người phụ nữ đi SH chở con chạy luôn. Khi bị anh M đuổi theo và ép vào lề thì chị ta cãi cố và không nói lời xin lỗi.

Clip cho thấy ô tô của anh M đang di chuyển chậm trên đường Linh Đàm (Hà Nội)do phía trước có xe tải lúc 8 giờ 24 sáng 16.9 thì bị tông đuôi.

Sau khi tông đuôi ô tô, người phụ nữ đi SH biển số 29H- 748.0* chở con nhỏ ngồi trước chạy lên rất nhanh rồi xi nhan và rẻ sang đường bên trái. Anh M bực mình nên lái ô tô đuổi theo, ép chiếc SH vào lề và hỏi: “Đâm xe bỏ chạy là thế nào?”.

Nếu nói lời xin lỗi và nhận sai thì mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết êm thấm, đằng này chị ta (tạm gọi là S) lại hỏi xoáy: “Anh nhìn xe anh có như thế nào không mà anh bảo bỏ chạy?”.

Anh M hỏi lại: “Sao bỏ chạy?” thì S đáp: “Nhìn ta nhìn không việc gì rồi mà biết ai sai. Anh đang đi tự dựng dừng lại”.

Tiếp đến, S vẫn khẳng định là không bỏ chạy và nói: “Em đi chậm, còn nhìn thấy anh. Anh không nói gì. Vậy thì em đi”. Song, clip không cho thấy điều như S nói.

Anh M nói S nên dừng lại xin lỗi sau khi tông ô tô của anh. Thế nhưng, chị ta giải thích rằng: “Giờ đi làm, nếu xe không bị làm sao thì nhìn nhau cười một câu vui vẻ”. Anh M hỏi: “Mày cười lúc nào?” thì S nói: “Em nhìn qua gương vậy thôi!”.

Anh M không đồng tình với cách trả lời của S và tuyên bố: “Nhìn qua gương lúc nào. Dừng lại và xin lỗi đàng hoàng, tử tế nhá”.

S có vẻ đuối lý, đề nghị anh M không chỉ tay vào mình và nói: “Xe anh không việc gì. Sai thế nào? Bây giờ anh muốn đền gì? Còn anh đừng chỉ tay. Vậy thì sai. Ok, gọi công an đến đi” rồi tái khẳng định không hề bỏ chạy.

Thấy tài xế ô tô khác dừng lại xem, anh M kể rằng S tông xe mình rồi bỏ chạy. Thế là chị ta cãi và đưa ra định nghĩa: “Đâm hay va chạm khác nhau nhé. Dùng từ cho nó đúng. Đâm là cố tình nhé!” rồi đề nghị gọi công an đến. M nói S gọi công an thì chị ta lại nói anh gọi.

S kể lại với tài xế kia chuyện tông vào đuôi ô tô của anh M nhưng khẳng định không bỏ chạy rồi la làng: “Nếu thích thì gọi công an đến. Cái Hà Nội ai cũng như anh thì tất cả mọi người dừng lại. Đi thì đi ô tô rồi”.

Anh M đáp: “Tao đi ô tô. Tao có bắt mày đền đâu”. Ngay lập tức, S liền nói: “Sai thì phải đền. Em công nhận cái chuyện ấy, còn anh đừng xử sự như thế”.

Ngứa tai nên anh M thách: “Đền đi” thì S lật lọng và không nhận lỗi về mình: “Anh gọi công an đến. Sai đúng thì phải có công an. Công an kết luận sai, em đền”.

Theo anh M, khi đang tranh cãi thì S lên xe chạy đi.

S kể rằng tông đuôi ô tô anh M nhưng không nhận sai và xin lỗi.

S kể rằng tông đuôi ô tô anh M nhưng không nhận sai và xin lỗi.

Anh M chia sẻ clip này trên nhóm nhiều thành viên và cho biết: “Chuyện là sáng nay, lúc 8 giờ 20, tôi đang di chuyển trên đường Linh Đàm. Phía trước có xe tải nó đi chậm thì tôi cũng đi chậm. Vì tôi sắp chuyển làn nên cũng đi chầm chậm theo xe tải. Bỗng dưng em ninja SH ở đâu lao tới đâm cái sầm phía sau xe tôi. Xong, em ấy bỏ chạy luôn như một cơn gió. Tôi điên quá đuổi theo ép xe nó vào lề. Nó còn gân cổ lên cãi lí với tôi là nó không sai. Tôi bảo nó đâm xe tôi thì nó cãi là đây là va chạm, còn đâm là cố tình đâm.

Tôi chỉ bảo nó đâm xe người ta sao bỏ chạy, mà không dừng lại xin lỗi ? Nó bảo anh nhìn xe anh có làm sao không, không sao thì đi. Xe tôi bị xước một đoạn. Nó cãi cùn kêu công an ra đi rồi đền. Tính tôi nóng, định vả cho phát nhưng có mấy anh dừng xe lại nói nên thôi bỏ qua cho nó. Tôi yêu cầu nó xin lỗi nhưng nó vẫn gân cổ lên như nhà nó đúng. Khi đang nói thì nó lên xe phi luôn”.

Sau khi xem clip, nhiều người cảm thông với anh M và cho rằng S tuy không nói chuyện thô tục nhưng cãi cố, già mồm, không biết nhận sai và xin lỗi.

Một số người khuyên ai là người nhà S nên dạy chị ta cách ứng xử cho đúng khi tham gia giao thông và va chạm xe với người khác, tránh lặp lại chuyện như trên kẻo có ngày bị tài xế nóng tính đánh.

Cô gái mặc quần short chạy ra ngồi giữa đường cho ô tô cán:

Cô gái định tự tử lại muốn người khác bị vạ lây nhưng bất thành.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/tong-o-to-roi-chay-luon-ba-me-di-sh-khong-xin-loi-va-sung-co-voi-tai-xe-o-ha-noi-121407.html