Tổng thống Hàn Quốc tức giận về phản ứng của cảnh sát trong thảm kịch

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rất tức giận vì cảnh sát đã không hành động dù nhận được 11 cuộc gọi cảnh báo đêm 29/10 khi thảm kịch xảy ra ở Itaewon, theo Yonhap.

 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến hiện trường xảy ra thảm kịch ở Itaewon hôm 30/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến hiện trường xảy ra thảm kịch ở Itaewon hôm 30/10. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận được danh sách các cuộc gọi đến đường dây nóng 112 của cảnh sát vào tối 29/10 ngay trước khi ông chủ trì cuộc họp với nội các chính phủ hôm 1/11.

Theo vị này, ông Yoon đã rất tức giận vì cảnh sát không hành động dù nhận được cảnh báo.

Ngay sau đó, tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh xác định rõ ràng các tình huống liên quan đến phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật và cho biết những người đó "sẽ chịu trách nhiệm xử lý nghiêm minh theo pháp luật và quy định", quan chức giấu tên dẫn lời Tổng thống Yoon chia sẻ với Yonhap.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) hôm 1/11 công bố bản ghi 11 cuộc gọi khẩn cấp, bắt đầu từ khoảng 4 giờ trước khi vụ giẫm đạp xảy ra, khiến nhiều người tin rằng thảm kịch có thể đã tránh được. Nhiều người trong số cuộc gọi báo cảnh sát cho biết họ cảm thấy như sắp bị "đè chết".

Cuộc gọi đầu tiên từ Itaewon cho cảnh sát đến vào lúc 18h34 giờ địa phương ngày 29/10 - vài giờ trước khi thảm kịch diễn ra, theo BBC.

Người gọi đến số điện thoại khẩn cấp 112 của Hàn Quốc nói rằng họ đang ở trên đường chính tới Itaewon, Seoul, và một con hẻm cạnh khách sạn Hamilton đang trở nên đông đúc nguy hiểm.

Cuộc gọi cuối cùng được cảnh sát công bố nội dung là vào 22h11. "Mọi người ở đây sẽ bị đè đến chết mất. Thật hỗn loạn", người gọi cầu cứu cảnh sát và có nhiều tiếng la hét xung quanh.

Vài phút sau, dòng người bắt đầu dồn vào con hẻm nhỏ và dốc cạnh khách sạn Hamilton ở Itaewon, bị mắc kẹt và xô ngã. Trong số đó có ít nhất 26 người nước ngoài từ 14 quốc gia đã thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Hôm 1/11, Giám đốc NPA Yoon Hee Keun đã tổ chức họp báo sau khi Tổng thống Yoon nhận được danh sách các cuộc gọi và xin lỗi về phản ứng "không đầy đủ" của cảnh sát. Ông cũng cam kết sẽ kiểm tra nội bộ để xác định liệu có xảy ra sai phạm hay không.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang Min, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon và người đứng đầu phường Yongsan cũng đồng loạt đưa ra lời xin lỗi về thảm họa.

 Cảnh sát canh gác nghiêm ngặt hiện trường thảm kịch ở Itaewon. Ảnh: Bloomberg.

Cảnh sát canh gác nghiêm ngặt hiện trường thảm kịch ở Itaewon. Ảnh: Bloomberg.

"Không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa lệnh của Tổng thống Yoon và lời xin lỗi của các quan chức", một quan chức văn phòng tổng thống cho biết. "Việc kiểm tra và điều tra nội bộ của cảnh sát cũng không thuộc phạm vi chỉ huy của văn phòng tổng thống".

Cho đến nay, số người chết là 156 người với 151 người bị thương, 29 người trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 26 người nước ngoài từ 14 quốc gia đã thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Người đàn ông leo tường tránh đám đông ở Itaewon Video ghi lại cảnh một người đàn ông đã bám vào tường ngoài của một cửa hàng khi ở trong đám đông tại Itaewon tối 29/10.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-han-quoc-tuc-gian-ve-phan-ung-cua-canh-sat-trong-tham-kich-post1371149.html