Tổng thống Joe Biden lên tiếng về vụ ám sát ông Trump lần hai

Sáng 16/9, phát biểu sau vụ ông Donald Trump bị ám sát lần thứ hai khi đánh golf, Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ huy động ''mọi nguồn lực'' bảo vệ ông Trump.

Theo Sky News, sáng 16/9, phát biểu sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump bị ám sát lần thứ hai khi đang đánh golf ở bang Florida, Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ huy động ‘mọi nguồn lực’ bảo vệ ông Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Sky News

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Sky News

Viết trên tài khoản mạng xã hội X, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Tôi đã được báo cáo tóm tắt về việc các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang điều tra một nỗ lực ám sát mới đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.”

Mô tả sự việc hôm Chủ nhật là "không thể chấp nhận được và 'phản Mỹ' ", ông Biden nói: "Tôi kêu gọi Cơ quan Mật vụ ngay lập tức tăng cường bảo vệ Tổng thống Trump lên mức tương tự như họ đã làm với tôi, không có lý do gì để không làm như vậy vào thời điểm này. Nước Mỹ đang trượt trên băng mỏng, và tôi cảm tạ Chúa vì chúng ta đã tránh được thảm kịch hai lần trong mùa hè này."

Tổng thống Joe Biden đã dành những lời khen ngợi cho Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng các đối tác thực thi pháp luật vì sự cảnh giác và nỗ lực không ngừng nhằm đảm bảo an toàn cho cựu Tổng thống Donald Trump cùng những người xung quanh ông. Trong tuyên bố của mình, ông Biden bày tỏ sự "nhẹ nhõm" khi biết cựu Tổng thống Trump không bị thương sau một vụ ám sát bất thành, đồng thời nhấn mạnh rằng ở Mỹ không có chỗ cho bạo lực chính trị hay bất kỳ hình thức bạo lực nào khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau khi ông Trump bị ám sát lần hai. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau khi ông Trump bị ám sát lần hai. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Vị tổng thống đương nhiệm cũng cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo nhóm của mình để đảm bảo rằng Cơ quan Mật vụ có đủ nguồn lực, khả năng và biện pháp bảo vệ cần thiết để duy trì sự an toàn cho cựu Tổng thống Trump. Việc bảo vệ các nhà lãnh đạo đương thời và cựu lãnh đạo là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Washington.”

Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15/9 (giờ địa phương) tại sân golf của ông Trump ở Palm Beach, Florida, khi một nghi phạm bị phát hiện gần hàng rào Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump với súng trường kiểu AK-48. Một nhân viên Mật vụ đã kịp thời phát hiện và nổ súng, buộc nghi phạm phải bỏ trốn trên chiếc SUV. Theo các báo cáo từ The New York Times và Fox News, nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii.

Nhờ có sự giúp đỡ của một nhân chứng, các cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng nhận diện được chiếc xe và phát lệnh truy nã trên toàn bang. Nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ trên đường I-95 ở quận Martin lân cận.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại sân golf tư nhân của ông. Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Donald Trump tại sân golf tư nhân của ông. Ảnh: CNN

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tham gia cuộc điều tra, phân loại đây là một vụ ám sát bất thành và đang tiến hành xác định động cơ của kẻ tấn công. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu hồi một khẩu súng AK-48, ba lô và camera GoPro.

Phát biểu với Sky News, Julia Manchester, phóng viên chính trị của tờ The Hill, cho biết đã có rất nhiều câu hỏi về Cơ quan Mật vụ và pháp luật liên bang khi người dân Mỹ hoang mang tại sao tính mạng của vị cựu tổng thống lại bị đe dọa lần thứ hai. Bà Julia cho biết: "Chúng tôi vẫn điều tra rõ động cơ từ nghi phạm, chúng tôi không biết điều gì ẩn sau vụ việc này. Hiện tại, những lời lẽ chỉ trích ngày càng tăng trên khắp nước Mỹ."

Rất may không có ai bị thương trong vụ việc, và ông Trump đã được hộ tống an toàn khỏi sân golf đến dinh thự Mar-a-Lago của mình. Thượng nghị sĩ JD Vance, người đồng hành cùng ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng cho biết đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump sau vụ việc và ông vẫn giữ thái độ vui vẻ, lạc quan bất chấp sự việc nghiêm trọng này.

Cảnh sát gác bên ngoài sân golf của ông Donald Trump tại West Palm Beach, bang Florida, ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Cảnh sát gác bên ngoài sân golf của ông Donald Trump tại West Palm Beach, bang Florida, ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Sự cố này đánh dấu một lần nữa nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh cá nhân của ông Trump, nhất là khi ông đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 5/11.

Ông Trump, người vừa phải đối mặt với một vụ ám sát khác tại Pennsylvania vào ngày 13/7, có thể sẽ tiếp tục cuộc đua khốc liệt với ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Vụ ám sát bất thành lần này đã gây chấn động dư luận, nhắc nhở về những nguy cơ mà các nhà lãnh đạo đối mặt trong bối cảnh chính trị ngày càng căng thẳng của nước Mỹ.

Huyền Trang (theo Sky News, CNN)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tong-thong-joe-biden-len-tieng-ve-vu-am-sat-ong-trump-lan-hai-346139.html